Nhà bạn gái đòi sính lễ gần 1,3 tỷ, chàng trai quyết chia tay

Bố mẹ cô gái nhất quyết không giảm tiền sính lễ, nói rằng sẽ không đồng ý chuyện kết hôn nếu nhà trai không thể đáp ứng yêu cầu.

Theo China News, một cặp đôi giấu tên ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) lên kế hoạch kết hôn sau 8 năm hẹn hò. Tuy nhiên, chàng trai đã quyết định chia tay sau khi bố mẹ bạn gái yêu cầu số tiền sính lễ lên tới 380.000 NDT (gần 1,3 tỷ đồng).

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh cô gái suy sụp trong một nhà hàng, ngay sau khi biết tin chuyện tình 8 năm của mình và bạn trai kết thúc. Truyền thông địa phương cho biết, cô gái đang vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ của mình, hoàn toàn không biết bố mẹ cô yêu cầu sính lễ bao nhiều hay việc bạn trai và bố mẹ anh sẽ phản đối.

Bố mẹ chàng trai dành dụm được 250.000 NDT (khoảng 824 triệu đồng) và nghĩ rằng số tiền này có thể đáp ứng yêu cầu của nhà gái. Sau đó, họ không khỏi sốc khi nghe nhà gái đòi tiền sính lễ 380.000 NDT, gần gấp đôi mức trung bình 200.000 NDT (gần 660 triệu đồng) tại địa phương.

Chàng trai vào gia đình cố gắng thuyết phục bố mẹ cô gái giảm xuống nhưng họ không đồng ý, cho rằng con gái “xinh đẹp” của họ xứng đáng với số tiền sính lễ đó. Bố mẹ cô gái cũng nói sẽ không đồng ý cho cặp đôi kết hôn nếu không chuẩn bị đủ tiền.

Nha ban gai doi sinh le gan 1,3 ty, chang trai quyet chia tay

Chàng trai quyết định chia tay bạn gái 8 năm vì gia đình cô đòi tiền sính lễ quá cao. Ảnh minh họa: SCMP

Được biết, bố mẹ của chàng trai đã đặt cọc mua một bất động sản để hai vợ chồng sinh sống sau khi kết hôn, cũng không đủ khả năng chi trả khoản sính lễ quá cao theo yêu cầu nhà gái.

Các nguồn tin không tiết lộ quan điểm của cô gái về sính lễ nhưng cho biết, cô cảm thấy bạn trai nên tìm cách làm hài lòng bố mẹ cô nếu anh yêu cô và tin rằng anh sẽ làm vậy.

Thế nhưng, khi đang ăn tối tại nhà hàng cùng bạn bè, cô nhận được tin nhắn chia tay từ bạn trai. Trong tin nhắn, chàng trai nói rằng anh quyết định kết thúc mối quan hệ do yêu cầu vô lý của bố mẹ cô. Ngay lập tức, cô gái gọi điện cho chàng trai để yêu cầu anh nói rõ ràng mọi chuyện.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại chia tay em? Tình cảm 8 năm của chúng ta không đáng giá 380.000 NDT sao?”, cô gái hỏi bạn trai. Chàng trai chỉ đáp lại rằng anh không đủ khả năng chuẩn bị đủ tiền sính lễ như yêu cầu rồi tắt máy.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến khác nhau.

“Gia đình cô ấy đang bán con gái à?”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ: “Bố mẹ cô gái có phải đang cố vét sạch túi gia đình chàng trai không thế?”.

Những câu chuyện về tiền sính lễ quá cao ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, theo South China Morning Post. Đầu tháng 6/2023, một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc gây xôn xao khi đến lễ đình hôn với chiếc xe bọc thép chở 9,98 triệu NDT tiền mặt cùng các thỏi vàng dùng làm quà đính hôn.

Trước đó, vào tháng 3/2023, câu chuyện một thanh niên 27 tuổi ở Trung Quốc quyết định chia tay bạn gái sau khi từ chối đưa sính lễ 880.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng) cũng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Cưới 5 năm, mẹ chồng chỉ nhận cháu nội, không nhận con dâu

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ anh, chúng tôi vẫn kết hôn, đến nay đã 5 năm, có 1 con trai. Thế nhưng mẹ anh chỉ nhận cháu nội chứ nhất quyết không nhận tôi là con dâu vì chê nhà tôi nghèo không môn đăng hộ đối.

5 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một nhân viên thư viện trong một trường đại học như đúng chuyên ngành đã học. Khi đó tôi gặp và yêu một giảng viên trẻ trong trường. Khi mới yêu nhau, tôi không hề biết gia thế của anh, mãi đến sau này, sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi mới biết ngoài công việc tại trường đại học, anh còn là giám đốc điều hành một doanh nghiệp của gia đình.

Gia đình anh từ bố mẹ, đến 2 anh trai của anh đều có học thức khủng, lại làm kinh doanh. Khi biết được thân thế của anh, quả thực tôi đã muốn chia tay vì cảm thấy áp lực. Tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi đi làm ở đây. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ làm nông nghiệp, nếu so với gia đình anh thì chênh lệch một trời một vực. Đã có lần tôi nói chia tay, nhưng anh không đồng ý, anh nói chính anh sẽ tự quyết định cuộc đời mình chứ không nghe theo sự sắp đặt của gia đình.

Con dâu đòi quyền nuôi con, mẹ chồng gay gắt đáp

Biết trước bà đòi tiền nuôi cháu tôi đã không đưa về quê.

Bữa thịt nướng tử thần và cái chết bất ngờ của nam sinh

Khi rượu cồn được đổ vào than hồng, ngọn lửa đột ngột bùng lên cao, khiến 4 nam sinh trong độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi bỏng nặng.

Sự việc đau lòng xảy ra tại trường Hollywood World Beauty College ở thành phố Yanagawa, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Vào ngày xảy ra sự việc, nhà trường tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời trong khuôn viên trường để tăng tình đoàn kết giữa giáo viên và học sinh. Tổng cộng, 470 học sinh và hơn 10 giáo viên tham gia sự kiện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới