Nếu tôi đồng ý điều kiện của chồng cũ sẽ được nửa ngôi nhà

Hiện tại chúng tôi ly hôn được hơn 1 năm nhưng tôi chưa có tiền để đưa cho chồng cũ.

Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã biết nhu cầu sinh lý của chồng rất cao. Chính vì thế, tôi luôn lo lắng, lúc mang thai sẽ bị chồng phản bội. Vì thế, lấy nhau 2 năm đầu, tôi chưa muốn có bầu, đến khi chồng hối thúc mới dám mang thai.
Ngày có bầu, tôi không thể đáp ứng được nhu cầu quá cao của chồng. Lo sợ anh ấy phản bội vợ qua lại với người phụ nữ khác nên tôi từng nhắc nhở chồng không được léng phéng với ai ngoài vợ. Nếu mà chồng trái lời vợ sẽ ly hôn.
Tôi khắng định với chồng là bản thân yêu anh ấy rất nhiều và không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Vợ hy sinh nhan sắc, sức khỏe để có đứa con thì chồng cũng phải chịu thiệt thòi một thời gian.
Trước những lời nói chân tình của vợ, anh trách vợ ghen tuông thái quá và giơ tay thề không bao giờ cặp kè với người khác. Thấy chồng thề thốt, tôi tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng khi con tôi được 3 tháng tuổi, tôi phát hiện chồng đang quan hệ với một người đồng nghiệp đã có chồng. Tôi gọi điện cho chồng của người phụ nữ đó và cùng đi đánh ghen trong nhà nghỉ. Nhờ có sự trợ giúp của người đàn ông đó mà tôi ở thế chiến thắng.
Neu toi dong y dieu kien cua chong cu se duoc nua ngoi nha
 Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Chồng bị nhục trước nhiều người nên trở về nhà, anh tức giận mắng mỏ, thậm chí còn đòi đánh vợ. Tôi từng nói với chồng, nếu anh ấy phản bội sẽ ly hôn. Tính tôi đã nói là làm, tôi không thể chấp nhận người chồng tệ bạc nên quyết định viết đơn ly dị.
Anh ấy ký ngay lập tức và không thèm xin tôi tha thứ. Cả hai cùng cương, không ai chịu nhường ai, cho dù bố mẹ anh em nội ngoại can ngăn, chúng tôi vẫn quyết định ly hôn.
Tuy con tôi còn nhỏ nhưng tôi là người yêu cầu ly hôn nên chồng đã chấp nhận. Sau khi ly hôn, ngôi nhà chung của hai đứa được chia đôi. Nếu ai nhận nhà sẽ đưa tiền cho người kia và ngược lại. Tôi nói sẽ nhận nhà và từ từ gom tiền trả cho anh.
Hiện tại chúng tôi ly hôn được hơn 1 năm nhưng tôi chưa có tiền để đưa cho chồng cũ. Ngày hôm kia, anh hẹn tôi ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Anh nói:
“Sau khi chia tay em, anh tìm hiểu vài cô gái chưa chồng và ly hôn chồng nhưng anh vẫn không thể quên được em. Anh cảm nhận thấy những người kia chỉ yêu tiền, không thương anh thật lòng như em. Chúng ta quay lại với nhau đi em”.
Tôi không thể chấp nhận người đàn ông đã ăn nằm với nhiều người phụ nữ khác. Không thay đổi được lập trường của tôi, anh chuyển hướng qua nửa ngôi nhà. Chồng cũ bảo nếu tôi chấp nhận mỗi tuần cho anh ấy ngủ một đêm trong 5 năm thì nửa tài sản của anh sẽ thuộc về mẹ con tôi.
Nói thật, tôi chưa biết kiếm đâu ra 1 tỷ để đưa cho chồng cũ. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý với yêu cầu của anh ấy không?

Mang băng rôn đến đám cưới chồng cũ để chúc phúc

Bất bình hành động của vợ cũ, ông đã khởi kiện bà vì hành động quấy rối hôn lễ của mình.

Hình ảnh một nhóm người lớn tuổi mặc đồ đỏ đứng giơ băng rôn có nội dung: "Có một người phụ nữ rất yêu chồng tôi. Là vợ của anh ấy, tôi đến đây để chúc phúc và lấy vợ lẽ cho chồng" tại cổng một khu dân cư ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc với tiêu đề: "Vợ cũ đến chúc mừng chồng cũ lấy vợ mới", trang Sohu đăng tải.

Vẻ đẹp mộc mạc, bình yên của làng chài hơn 300 tuổi

Phú Yên không chỉ nổi tiếng với Gành Đá Đĩa, Bãi Xép mà còn có một ngôi làng ven biển mang vẻ đẹp dịu dàng, nguyên sơ – đó là làng chài Mỹ Hiệp.

Ve dep moc mac, binh yen cua lang chai hon 300 tuoi
Nép mình bên bờ biển Tuy An (Phú Yên), làng chài Mỹ Hiệp như một nét chấm phá thanh bình giữa bức tranh miền biển nắng gió. Ảnh Minh Hien Nguyen
Ve dep moc mac, binh yen cua lang chai hon 300 tuoi-Hinh-2
 Không hào nhoáng, không sôi động, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác an yên từ những điều mộc mạc nhất – biển xanh, cát trắng, nụ cười hiền hậu và nhịp sống yên ả của người dân miền biển. Ảnh  Hải Trình

Bài văn của con khiến tôi muốn tái hợp chồng cũ

Tôi đang cẩn thận nghĩ đến chuyện tái hợp với chồng cũ sau khi đọc bài văn kể về gia đình của con trai.

Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải được, vợ chồng tôi quyết định ly hôn.

Nói về chồng cũ của tôi, anh ta là người gia trưởng, thích quản lý tiền bạc. Ngay khi cưới về, anh ta đã yêu cầu tôi đưa thẻ ngân hàng cho anh giữ. Mỗi ngày, anh ta chỉ để lại cho tôi đúng 50 nghìn để ăn sáng, xăng xe. Lấy chồng xong, tôi chẳng còn tiền để mua sắm hoặc chi tiêu cho bản thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Không có một “công thức vàng” nào cho thời gian yêu trước khi cưới, vấn đề nằm ở mức độ hiểu và chấp nhận nhau của cặp đôi.