Vợ mang thai chồng lại đi với người phụ nữ khác, tôi bật khóc khi nghe anh giải thích

Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân. Cô ấy nhìn thấy chồng tôi đón một người phụ nữ ở cửa khách sạn. Anh ấy còn tươi cười, cẩn thận xuống xe mở cửa cho người phụ nữ đó.

Tôi và chồng thuộc kiểu yêu nhanh cưới vội, chỉ sau 4 tháng hẹn hò hai đứa đã kết hôn. Thực ra lúc đó tình cảm tôi dành cho anh vẫn chưa sâu đậm lắm, chẳng qua chỉ vì bị bố mẹ thúc giục quá mà thấy anh cũng là người tử tế, đáng để trao gửi cả đời.

Sau khi cưới, bố mẹ hai bên cho chúng tôi một khoản, kết hợp với tiền mừng cưới mà mua được một căn nhà. Không lâu sau, tôi mang thai. Chồng mừng lắm, gia đình hai bên ai cũng mừng.

Suốt thời gian đó, chồng chăm sóc tôi rất tỉ mỉ. Nhưng gần đây tôi phát hiện chồng luôn về nhà rất muộn, có khi phải đến 11 giờ trong khi bình thường 6 giờ là anh về đến nhà rồi, muộn lắm là 7 giờ thôi.

Khi anh về, lúc nào trông cũng rất mệt mỏi. Tôi hỏi anh đều nói là do công ty tăng ca. Tôi không tin, trong lòng luôn cảm thấy anh có điều gì đó đang giấu mình.

Có lần tôi thấy sợi tóc dài trên xe ô tô của chồng. Tóc tôi ngắn, nên chắc chắn đó không phải là tóc của tôi. Nghi chồng ngoại tình, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên tôi không dám “đánh rắn động cỏ”, mà thay vào đó âm thầm để ý chồng hơn.

Từ khi tôi mang thai, chồng luôn về nhà rất muộn. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân. Điều này đã gián tiếp xác nhận sự nghi ngờ của tôi. Bạn thân nói rằng, cô ấy nhìn thấy chồng tôi đón một người phụ nữ ở cửa khách sạn. Anh ấy còn tươi cười, cẩn thận xuống xe mở cửa cho người phụ nữ đó.

Nhìn ảnh bạn thân gửi, tôi càng tin chắc chồng đang lừa dối mình. Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Tôi nên ly hôn hay vì đứa con trong bụng mà tiếp tục sống chung với người chồng bội bạc này?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định nếu chồng chủ động thừa nhận và xin lỗi thì sẽ cho anh ấy một cơ hội. Tối hôm đó chồng về, tôi đã hỏi thẳng chồng có phản bội tôi không?

- Em nói gì vậy? Anh chỉ có mình em thôi, em đừng nghĩ linh tinh nữa.

Nhìn chồng cười cợt nghĩ vợ ghen bóng ghen gió, tôi càng tức hơn. Không vòng vo nữa, tôi đưa bức ảnh bạn thân gửi cho chồng xem. Không ngờ, anh không những không chịu thừa nhận lỗi lầm mà còn cười lớn, khiến tôi càng tức giận hơn.

Thấy vợ nổi giận, chồng mới nhẹ nhàng giải thích:

- Anh được một người bạn giới thiệu cho làm tài xế riêng của một nữ giám đốc. Ca làm từ 6 giờ đến 10 giờ. Việc cũng nhẹ nhàng mà lương lại cao nên anh mới nhận làm. Em sắp sinh con rồi, anh muốn tích cóp thêm để cho em sinh tại bệnh viện tốt nhất, cũng là để lo cho con sau này. 

Chồng giải thích rằng anh đi làm thêm nên thời gian qua mới về muộn. (Ảnh minh họa)

Vừa nói, anh ấy vừa đưa cho tôi một tấm thẻ và nói rằng đây là số tiền anh ấy kiếm được từ việc lái xe gần đây. Dẫu vậy, tôi vẫn nũng nịu trách chồng:

- Sao anh không nói với em sớm hơn? Suốt ngày về khuya khiến em lo lắng, suy nghĩ linh tinh cả ngày.

- Vì anh sợ em lo lắng nên mới không dám nói, vì anh làm tài xế cho khách nữ mà.

Nghe anh nói xong, mọi tủi hổ trong lòng tôi đều biến thành nước mắt. Không ngờ chồng lại nghĩ sâu như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Thấy tôi khóc, chồng ôm tôi vào lòng an ủi:

- Được cưới em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, nên anh nhất định phải cố gắng để em có cuộc sống thật tốt.

Chẳng biết mai này sẽ ra sao, tình yêu của chồng dành cho tôi có mãi mãi thế này không, nhưng mưa ngày nào mát mặt ngày đấy đúng không các chị em. Tôi cũng sẽ cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình, quản lý cuộc hôn nhân của mình thật tốt để hạnh phúc này kéo dài mãi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.