Thêm một nam TikToker bị tố vô trách nhiệm, qua lại với người yêu cũ khi vợ sắp cưới đang mang thai

Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc trước hành động của nam TikToker N.V.T, nhận xét anh là Vương “Thế Thôi” thứ hai.

Chưa hết sốt về vụ đấu tố nhau giữa TikToker Vương “Thế Thôi (Trần Đắc Vương) và vợ là Hoàng Phương Thi, mới đây một nam TikToker khác ở Quảng Trị cũng bị vợ sắp cưới tố qua lại với người yêu cũ.

“Huế có Vương Thế Thôi bây giờ Quảng Trị sẽ có T. Thế Thôi. Em đã rất đắn đo khi ghi những dòng này nhưng không thể nào im lặng cho những người sai được hạnh phúc bình yên còn em và con trai em lại chịu đựng những đau buồn và lời đồn đại không hay”, tài khoản T.Q.N viết.

T.Q.N

T.Q.N cho biết, cô đã có thai với người yêu là N.V.T trong khoảng thời gian yêu đương. Lúc phát hiện có thai, cô cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều, thậm chí nghĩ đến việc bỏ thai vì bản thân còn nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng nghĩ lại đó là máu mủ ruột thịt của mình, cô lại không nỡ và quyết định nói rõ ràng với bạn trai.

Khi đó, bạn trai năn nỉ cô giữ đứa bé lại, hứa sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cô, không để vợ con phải chịu thiệt thòi. T cũng đã nói chuyện với gia đình và bố mẹ anh đã vào thăm hỏi N và gia đình, dịp Tết vừa rồi T cũng vào nhà N chơi và thăm cô. Trong khoảng thời gian bầu, bố mẹ T cũng có qua lại để thăm hỏi N.

Bên cạnh đó, T cũng luôn dùng những từ ngữ ngọt ngào nhắc nhớ vợ sắp cưới chăm sóc khỏe hai mẹ con thật tốt và cho cô 1 triệu thích mua gì thì mua. Vì hai bên gia đình đã thăm hỏi nhau, bạn trai cũng hết lòng quan tâm, bàn rằng chờ cô sinh xong, đi tập lấy lại dáng rồi tổ chức đám cưới, nên N nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, cả hai sẽ có một cái kết hạnh phúc.

N.V.T

Nhưng khi đang mang bầu, N bất ngờ phát hiện bạn trai đang đi làm ở Đà Nẵng lại âm thầm tổ chức sinh nhật và tặng quà cho người yêu cũ. Cô cho biết thêm, người yêu cũ của T đang học ở Sài Gòn, khi ấy bay ra Đà Nẵng chơi với T và được anh tổ chức sinh nhật cho.

“Anh bảo với em, tiền anh làm ra là để lo cho con với em, là lo dữ chưa mọi người? Em hỏi thì trả lời coi như đó là sự tử tế cuối cùng anh dành cho người yêu cũ”, N tức tối nói.  

T.Q.N tố chồng sắp cưới trên mạng xã hội. 

Đáng nói hơn là phản ứng của cô nàng người yêu cũ kia. N cho biết, cô đã nhắn tin riêng cho người yêu cũ của chồng sắp cưới, nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô lại nhận được câu trả lời thế này: "Bây giờ chị muốn có em bé cũng được thôi, nhưng chị không thích, còn chị muốn thì chị đã cho anh T từ lâu rồi, không tới lượt em".

Và mặc dù T đã nói rõ là bây giờ anh đã có vợ có con rồi nhưng cô người yêu cũ của anh cũng mặt dày đáp là “dù thế nào cũng sẽ luôn đồng hành cùng với T”. “Em thực sự không hiểu bạn đó nghĩ cái gì mà có thể nói ra những câu đó được”, N bức xúc.

Tin nhắn người yêu cũ của chồng sắp cưới gửi cho N.

Sau đó, N mày mò tìm kiếm thì phát hiện bạn của T đăng một chiếc video mà trong đó có T và người yêu cũ. Cả hai mang nhẫn đôi, đồng hồ đôi với nhau.

Sau khi biết chuyện, N đã nói rõ ràng mọi chuyện với bạn trai. Tuy nhiên, nam TikToker này lại nói rằng không muốn mất N và con, nhưng anh cũng không thể dứt khoát với người yêu cũ. Không thể chấp nhận nổi việc này, N dứt khoát chia tay, chịu nuôi con một mình. “Bầu bì chuẩn bị đẻ mà còn phải chịu cảnh như này. Con của anh, anh còn không có trách nhiệm thì dây dưa làm gì”, N nói.

Cô cũng tiết lộ, gia đình T có xin lỗi và muốn nhận cháu nhưng cô xin phép từ chối. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới bố của T vì đã luôn động viên cô. N cũng nói rõ, những người khác không có trách nhiệm thì thôi sau này đừng mong nhận con.

N.V.T đã khóa trang Facebook cá nhân của mình. 

Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc trước hành động của nam TikToker N.V.T, nhận xét anh là Vương “Thế Thôi” thứ hai. Trước vụ việc, N.V.T không lên tiếng gì, lặng lẽ khóa trang Facebook của mình để tránh nhận “gạch đá”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.