Ở đời, người khôn ngoan không bao giờ quên nhân quả

Làm người, đừng quên nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy; thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mọi việc trên đời đều bị nhân quả chi phối, ảnh hưởng đến kết quả. Nhân quả trong đời lặng lẽ tạo ra vạn vật, vô tình ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời của mỗi người.

Đảo lộn nhân quả sẽ khiến nhịp sống trở nên hỗn loạn. Chỉ khi tuân theo nhân quả, con người ta mới có thể ổn định bản thân, đạt được cuộc sống mình mong muốn.

Làm người, điều kiêng kỵ nhất là nhầm lẫn nhân quả, đảo lộn nhân quả để rồi lạc lối phương hướng. Cái gì không thể thuyết phục hay dừng lại được thì đó là mệnh.

Mỗi người đều phải tự chịu nhân quả của mình, có những kiếp nạn phải trải qua, có những quả báo phải gánh chịu. Người hiểu tự khắc hiểu, người không hiểu chỉ có thể tự mình gánh chịu mọi chuyện trong đời.

Nhiều người thường vội vàng đòi hỏi nhận được câu trả lời từ cuộc sống mà quên mất luật nhân quả. Mỗi bông hoa nở rộ đều đã phải trải qua sự nuôi dưỡng của nắng mưa và sự kiên nhẫn tuyệt đối; mỗi tiếng ve kêu đều gắn liền với sự chờ đợi theo năm tháng dưới lòng đất. Cũng giống như gieo gì gặt nấy, đó chính là nhân quả.

Xuân qua thu đến, bốn mùa tuần hoàn. Thế giới có luật nhân quả riêng của nó, con người cũng không ngoại lệ. Càng vội vàng, bạn sẽ càng chẳng thu được gì. Suy cho cùng, hạnh phúc trong cuộc sống không phải tự nhiên mà có, cũng không thể chờ đợi, trông cậy hay cầu xin mà do chính mình từng bước tạo dựng nên, bằng sự nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ.

Nếu một người luôn lười biếng chờ đợi, luôn mơ mộng về việc không làm mà có ăn, chắc chắn sẽ không trải nghiệm được gì và bỏ lỡ khung cảnh mà bạn nên trân trọng.

Con người sống ở đời nhất định phải hiểu về nhân quả. Người tin vào nhân quả biết phân biệt đúng sai, thiện ác, trong lòng luôn có sự kính trọng, hành động có chừng mực. Những người chân thành, tốt bụng, chính là những người tuân theo quy luật nhân quả của thế gian, đối xử với mọi người một cách chân thành, dành cho đối phương sự quan tâm và tôn trọng, bằng hành động của mình kiến tạo nên tương lai tươi đẹp. Còn những người xem thường, cho rằng nhân quả vô hình, đảo lộn nhân quả thì luôn ích kỷ, đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, cuối cùng tự hủy hoại chính mình.

Mỗi người đều cần biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào. Kính trọng nhân quả, tuân theo nhân quả, làm tốt công việc của mình, đảm nhận tốt vai trò của bản thân, cẩn thận vun đắp mối quan hệ giữa người với người, giữ gìn bản chất tốt. Làm được như vậy, bạn ắt có thể nắm bắt tốt từng khoảnh khắc hiện tại.

Ở đời, nhân quả báo ứng không phải chuyện đùa. Mỗi người khi đến thế giới này đều có bài học cuộc đời riêng cần học và những hậu quả mà họ phải gánh.

Hãy dùng tâm hồn để trau dồi bản thân, dùng tâm hồn để bảo vệ cuộc đời của mình. Bạn không thể can thiệp vào nhân quả của người khác vì mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.

Làm người, đừng quên nhân quả, đừng đảo lộn nhân quả. Mỗi khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại đều là kết quả của những nỗ lực trước đó, sự rực rỡ hôm nay là phần thưởng cho việc bạn đã tôn trọng nhân quả ngày hôm qua.

Khi còn trẻ, đừng luôn tham vọng giàu sang, đừng ghen tị với sự hào nhoáng của người khác mà hãy kiềm chế tính khí, ổn định bản thân, làm việc chăm chỉ, bình tĩnh chờ đợi thành quả. Khi trưởng thành, hãy xem nhẹ thành bại, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì mình đã gieo trồng, dù là tốt hay xấu đều chấp nhận, hiểu sự tan hợp của duyên phận, sự gì đến thì ta đón nhận.

Làm người, đừng quên nhân quả. Đây là thái độ sống kính trọng, là trí tuệ, là cách bảo vệ cuộc sống của chính mình. Đời người là phù du, mọi thứ đều có thể thay đổi, đó là quy luật bất biến của thế gian.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đừng làm những việc hại người lợi mình, đừng dính líu đến những việc trái với lương tâm, làm người trong sạch, làm việc minh bạch, cả đời an tâm, thực hành lòng tốt trong khả năng của mình, ắt có phúc báo về sau.

Trước những biến đổi của cuộc sống, hãy làm mọi việc với lương tâm thanh thản, tâm hồn trong sáng. Đó là cách tích lũy phúc đức cho bản thân, cũng là cách duy trì phước lành cho con cháu sau này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.