Con trai cầm điện thoại mẹ chơi rồi gọi nhầm cho bà ngoại, tôi ngã quỵ khi đầu dây bên kia lên tiếng

Tôi thấy cô ấy run rẩy, vội vàng chạy tới cúp máy. Trên màn hình vẫn hiện rõ dòng chữ "Mẹ".

Trong suốt 5 năm hôn nhân, cuộc sống của tôi và vợ luôn trôi qua trong êm đềm. Chúng tôi có một cậu con trai 3 tuổi đáng yêu, và sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển. Là phó tổng giám đốc của một công ty, thu nhập của tôi mỗi tháng lên tới hơn 100 triệu đồng. Nhưng, công việc bận rộn khiến tôi không dành đủ thời gian cho vợ, không chú ý đến cảm xúc của cô ấy. 

Vợ tôi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nên thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng. Công việc của cô ấy khá căng thẳng, và tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để vợ cảm thấy thoải mái nhất khi ở nhà.

Nhưng từ tháng 10 năm ngoái, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mỗi tối, vợ tôi lại nhận được những cuộc gọi dài từ mẹ cô ấy. Lúc đầu, tôi không để tâm nhiều đến điều đó, nhưng một lần, khi tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại của vợ, tôi nhận ra một điều lạ, số điện thoại đó không phải là của mẹ vợ nhưng lại được ghi trong danh bạ là “Mẹ”.

Tôi thắc mắc, hỏi vợ:

- Vợ ơi, sao mẹ em lại có 2 số điện thoại? Sao trước nay anh không biết?

Vợ tôi trả lời một cách tự tin:

- Đúng rồi, một máy 2 sim mà. Chính là chiếc điện thoại anh mua cho mẹ đấy, anh quên rồi sao?

Nghe vợ nói thế, tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa. 

Khi tôi thắc mắc, vợ nói rằng mẹ vợ có 2 số điện thoại. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau đó, vào một buổi tối, khi con trai tôi vô tình gọi nhầm vào số điện thoại dự phòng của mẹ vợ, một chuyện lạ đã xảy ra. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trẻ tuổi:

- Sao? Mới đây đã nhớ anh rồi à?

Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe giọng nói ấy. Lúc đó con trai mở loa ngoài nên vợ tôi đang nấu ăn trong bếp cũng có thể nghe thấy. Tôi thấy cô ấy run rẩy, vội vàng chạy tới cúp máy. Trên màn hình vẫn hiện rõ dòng chữ "Mẹ". Vợ ngập ngừng, giải thích:

- Chắc là mẹ bán sim số đó rồi mà không nói cho em biết. 

Nhưng, những lời nói đó không thể xóa đi cảm giác bất an trong tôi. Chắc chỉ có kẻ khờ mới tin lời đó. Lục lại trí nhớ, tôi mới nhớ đến những dấu hiệu khác lạ của vợ, đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ và một khách hàng của cô ấy. 

Tôi để ý mỗi khi đi đối tác này, vợ có vẻ trau chuốt hơn một chút. Nhưng, tôi không có bằng chứng chứng minh giữa hai người có mối quan hệ mờ ám gì nên không thể kết luận được được điều gì. 

Những lời giải thích của vợ không thể xóa đi sự bất an trong lòng tôi. (Ảnh minh họa)

Một ngày, tôi quyết định đối mặt với vợ, nói rõ sự nghi ngờ trong lòng mình. Tôi không thể tiếp tục sống trong sự nghi ngờ và dối trá này được nữa. Tôi muốn ly hôn, vì tôi không thể chấp nhận được chuyện bị lừa dối. Tuy nhiên, khi nhìn vào mắt con trai, tôi lại không thể dứt bỏ được tình cảm dành cho gia đình nhỏ này. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những lần cùng vợ chăm sóc con, vẫn là một phần quá lớn trong trái tim tôi.

Vờ thì vẫn thề thốt, khẳng định rằng cô ấy không hề có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng nào. Thậm chí, cô còn lấy tính mạng ra để đe dọa tôi nếu tôi quyết định ly hôn. Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như vậy, và tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, không biết nên làm gì.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể tin vợ tôi lần nữa không? Thậm chí, liệu đứa trẻ trong bụng vợ hiện tại có phải là con tôi không? 

Tôi cảm thấy mình như đứng giữa nga ba đường, mất phương hướng. Tôi muốn tin vào tình yêu mà chúng tôi đã từng có, nhưng liệu lòng tin có thể được xây dựng lại sau khi đã bị xói mòn như vậy? Dù rất muốn dứt khoát, tôi vẫn không thể bỏ qua sự yêu thương dành cho con trai và những kỷ niệm quý giá trong những năm tháng bên nhau.

Hôn nhân, đối với tôi lúc này, không chỉ là sự chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, mà còn là thử thách về lòng tin, sự trung thực và tình yêu. Liệu chúng tôi có thể vượt qua được khúc mắc này và tiếp tục sống bên nhau? Hay mọi chuyện đã quá muộn màng? Thời gian sẽ cho tôi câu trả lời, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận thực tế ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.