Chăm mẹ chồng nằm viện, bà tặng tôi lọ thuốc bổ nhân ngày sinh nhật, mở nắp ra mà tôi sửng sốt

Google News

Vào ngày sinh nhật tôi, bố mẹ đẻ cho tôi 1 chỉ vàng, trong khi mẹ chồng chỉ tặng được mỗi hộp thuốc bổ.

Sau gần 10 năm kết hôn, tôi và chồng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Tôi còn nhớ, ngay hôm sau đám cưới, bố mẹ chồng đã phân chia tài sản luôn.

Vợ chồng tôi chỉ được nhận một mảnh đất ruộng nhỏ kèm theo 50 triệu. Bố mẹ chồng yêu cầu chúng tôi ra ngoài ở, vì em trai chồng sắp lấy vợ và sau này vợ chồng em sẽ sống ở đây. Nếu 3 gia đình sống chung dưới một mái nhà sẽ không có chỗ ở và khó êm ấm được.

Tuy hơi thất vọng trước thái độ của bố mẹ chồng, nhưng vợ chồng tôi vẫn nghe theo, bởi tôi cũng sợ sống chung với mẹ chồng, sợ sau này sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định chuyển đến thành phố để tìm cơ hội việc làm mới. Ban đầu, chồng tôi không đồng ý, nhưng tôi đã phân tích rằng nếu ở lại quê, chúng tôi chỉ có mảnh ruộng nhỏ, ngày ngày đi làm thuê mà lương cũng thấp, biết đến khi nào mới xây được nhà.

Sau một đêm suy nghĩ, chồng đã quyết định vượt qua lũy tre làng, cùng tôi lên thành phố để bắt đầu cuộc sống mới. Mảnh ruộng nhỏ bố mẹ chồng cho, chúng tôi cho thuê lại, tiền thuê mỗi năm cũng chẳng được mấy đồng.

Khi mới chuyển đến thành phố, chúng tôi vào làm việc tại một khách sạn, được cung cấp chỗ ở cho nhân viên. Tôi làm phục vụ, còn chồng làm bảo vệ.

Tôi làm phục vụ, còn chồng làm bảo vệ trong khách sạn. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 10 năm nỗ lực làm việc, chúng tôi tích lũy được một khoản và mở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, và tích lũy đủ tiền để mua trả góp một căn hộ. Ngay khi chúng tôi vừa chuyển vào nhà mới, mẹ chồng bất ngờ ốm nặng và cần phẫu thuật.

Tuy nhiên, bố mẹ lại chẳng nhờ cậy được gì ở đứa con trai út. Bởi em trai chồng tôi được bố mẹ chiều chuộng, không tự lo được cho cuộc sống của mình thì sao có thể chăm sóc bố mẹ. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ của chồng, nên sau khi suy nghĩ, tôi quyết định bán sợi dây chuyền vàng mà chồng tặng trước đó để có tiền chi trả viện phí cho mẹ chồng.

Ca phẫu thuật của mẹ chồng diễn ra suôn sẻ, và trong thời gian bà hồi phục, tôi đã chăm sóc bà tận tình. Mẹ chồng rất vui vẻ và thường xuyên khen tôi là một nàng dâu tốt, tôi cũng thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu được cải thiện đáng kể qua chuyện này.

Hôm qua là sinh nhật tôi, chồng tôi đã đóng cửa quán sớm và về nhà chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng. Anh còn mời bố mẹ hai bên và anh chị em đến dự.

Trong bữa tiệc, bố mẹ tôi đã tặng tôi một 1 chỉ vàng, trong khi mẹ chồng thì lục lọi trong túi mãi mới lấy ra được một hộp thuốc. Bà nói rằng, khi bà nằm viện có một người phụ nữ trung niên nằm ở giường bên cho bà một hộp thuốc bổ, nhưng bà không nỡ uống nên dành nó cho tôi.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, vì sự chênh lệch giữa hai món quà quá rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận hộp thuốc từ tay mẹ chồng.

Sinh nhật tôi, mẹ chồng chỉ tặng tôi một hộp thuốc bổ. (Ảnh minh họa)

Sau khi bữa ăn kết thúc, nhà chồng rời đi trước. Trước khi rời đi, mẹ chồng còn dặn dò tôi nhớ uống thuốc bổ để bồi bổ sức khỏe. Tôi cũng dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.

Mẹ tôi dường như thấu hiểu tâm trạng của tôi, mẹ khuyên tôi:

- Con đừng để bụng, trách mẹ chồng con. Bà ấy mới đi viện về nên không có điều kiện. Hơn nữa, tặng thuốc bổ cho con cũng là có ý tốt mà. Dù thế nào đó cũng là mẹ chồng con, con nên làm một nàng dâu hiếu thảo.

Tôi mỉm cười đồng ý với mẹ, nhưng khi về đến nhà, cầm hộp thuốc bổ mẹ chồng cho trong tay, tôi lại không khỏi cảm thấy chua chát. Tôi đã bán dây chuyền của mình và chăm sóc bà chu đáo trong những ngày bà nằm viện, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một chiếc hộp thuốc nhỏ. Nghĩ đến ánh mắt chế giễu của em dâu, tôi không kiềm chế được và xé hộp thuốc ra. Khi xé được một nửa, bất ngờ bên trong rơi ra một sợi dây chuyền vàng.

Tôi vội vàng gọi cho mẹ chồng hỏi chuyện thì bà nói:

- Con à, mẹ biết con là một nàng dâu hiếu thảo. Mẹ cũng biết con đã bán cả dây chuyền của mình để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ định tặng con món quà này trước mặt gia đình, nhưng vì có mặt vợ chồng em trai ở đó, mẹ lo lắng sẽ gây ra rắc rối nên đành phải để trong hộp thuốc. Mặc dù mẹ hỗ trợ cho các em nhiều, nhưng trong lòng bố mẹ, con nào cũng là con.

Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi sững sờ, khóe mắt bất giác cay cay. Hóa ra, trong lòng mẹ chồng biết những gì tôi làm cho bà, và bà cũng rất quan tâm và yêu thương tôi.

LYLY

Bình luận(0)