Bạn thân đến nhà chơi rồi hỏi thăm về chồng, "món quà" cô ấy mang đến khiến tôi chết lặng

Nhiều năm sau biến cố hôn nhân, chị B (55 tuổi) vẫn nhớ như in ngày người bạn thân ghé nhà chơi, mở lời hỏi thăm chồng chị và vô tình vạch trần một sự thật cay đắng.

Hồi tưởng lại ký ức cũ trong một cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng tại chương trình Người thứ 3, chị B kể mình kết hôn năm 26 tuổi sau hai năm yêu nhau. Hai vợ chồng khi ấy đều tay trắng, chị là thợ may, còn anh vừa tốt nghiệp trường an ninh, hoàn cảnh hai bên gia đình đều khó khăn nên không đỡ đần được gì.

Trong hơn 2 năm đầu hôn nhân, hai vợ chồng chị B cố gắng làm lụng và dành dụm mua được một căn nhà nhỏ. Không lâu sau khi mua nhà, chị mang thai con gái đầu lòng, chồng tốt nghiệp với quân hàm binh nhì và tiếp tục theo học ngành Luật. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai người vợ trẻ.

Chị B không than thở. Thậm chí, chị chưa từng cảm thấy khổ cực hay oán trách chồng. “Tôi chỉ nghĩ hi sinh cho chồng con, không chăm sóc bản thân từ ngoại hình, sức khỏe. Tôi nghĩ chồng thấy như vậy sẽ thương mình hơn”, chị nói. Từ cô gái 50kg, chị gầy rộc chỉ còn 42kg.

Chị B chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Rồi một ngày, người bạn thân đến chơi và hỏi thăm: “Chồng mày có hay về nhà không?”. Chị B trả lời: "Anh ấy bận lắm, làm bên hình sự nên nhiều khi phải đi công tác suốt, kể cả ngày lễ". Câu trả lời khiến cô bạn sững sờ, bức xúc: “Chồng nói như thế mà mày cũng tin à?”.

Rồi cô ấy buông một câu khiến chị B bàng hoàng, rằng chị đã nhiều lần bắt gặp chồng chị B đi cùng một người phụ nữ lạ vào nhà nghỉ. Chị B không tin lời bạn nói, chị tin vào tình yêu của chồng, vào những tháng ngày anh từng vỗ về, chăm sóc, nhất là khi chị sinh con.

“Khi tôi sinh con gái, anh nghỉ phép và dành toàn bộ thời gian để chăm cho hai mẹ con. Anh chăm sóc rất chu đáo, chẳng nề hà gì. Vì thế, khi nghe bạn nói vậy, tôi bảo rằng chắc do công việc của anh thế thôi, chứ không bao giờ có chuyện đó, chị B kể lại. 

Dẫu vậy, tối hôm đó, chị vẫn hỏi chồng về sự việc, và nói rõ hôm đó có người thấy anh vào nhà nghỉ với người phụ nữ lạ. Chồng chị B tỏ ra bất ngờ, nhưng rồi anh ôm lấy chị và giải thích: "Hôm đó anh đi công tác đặc biệt nên phải hóa trang, em yên tâm, không có chuyện gì đâu". Nghe vậy, chị B không để tâm nữa.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Vài tháng sau, người bạn thân quay lại, lần này mang theo một “món quà” khác – là những bằng chứng cho thấy chồng chị B ngoại tình. Cô bạn chị B kể: "Hôm trước sang nhà một người bạn chơi, tao có mang theo mấy tấm ảnh kỷ niệm ngày xưa. Trong đó có ảnh hai vợ chồng mày, người bạn kia mới giật mình. Sau khi hỏi về hai người, bạn tao mới nói rằng chồng mày một tuần 2 lần đưa một cô gái từ tỉnh khác đến nhà nghỉ này”.

Hai ngày sau, khi chồng đi công tác về, chị B thẳng thắn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn một mực chối cãi. Chị B vô cùng buồn bã, không ngờ người chồng chị hết lòng tin tưởng và hy sinh quá nhiều nhưng vẫn phản bội chị.

Nhiều lần chị muốn buông xuôi, nhưng vì con còn nhỏ, chị cố gắng vực dậy tinh thần, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, chị nhờ người âm thầm theo dõi chồng.

Về phía người chồng, biết vợ đã nghi ngờ nên anh ta trở nên cảnh giác, thay đổi địa điểm hẹn hò với nhân tình tại một nhà nghỉ cách Hà Nội hơn 10km.

Sau một thời gian theo dõi, chị B phát hiện nhân tình của chồng cũng đã có chồng. Cô ta buôn hàng hóa, bị người khác lừa mất hàng nên báo công an và chồng chị B là người xử lý vụ việc. Mối quan hệ bất chính nảy sinh từ đó.

Rồi một ngày, khi nhận được tin báo rằng họ đang ở trong nhà nghỉ, chị B cùng hai người bạn và em chồng lập tức đến nơi. Họ xông thẳng vào phòng, bắt quả tang. Sau đó, chị yêu cầu cả hai viết bản tường trình rồi bỏ về.

“Trên đường về, trong lòng tôi hận lắm, chỉ muốn làm cho anh ta thân bại danh liệt, vì tôi đã hi sinh quá lớn… Tôi muốn đến cơ quan anh ta để khiến anh ta mất tất cả, nhưng khi đến cổng cơ quan thì tôi lại nghĩ đến con, tôi lấy lại bình tĩnh rồi đi về”, chị B nghẹn lời.

Từ đó, hai người sống ly thân. Vì muốn con đủ đầy và không tổn thương, chị B đợi đến khi con gái vào đại học mới chính thức nộp đơn ly hôn. Suốt 15 năm ly thân, chồng chị đã nhiều lần hối hận, cầu xin tha thứ, nhưng trái tim chị đã không còn chỗ cho sự bao dung ấy nữa.

Nghe xong câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng, việc chị B ly thân 15 năm rồi mới ly hôn là một "sai lầm khủng khiếp". Nam đạo diễn rất phản đối việc ly thân, vì nó tước đi một thứ vô cùng quan trọng đối với phụ nữ, đó là thời gian... "Bạn phải dứt khoát ly hôn. Sau khi ly hôn bạn cũng đừng sống một mình, nếu không có chồng thì cũng phải có bạn trai”, đạo diễn Lê Hoàng nói. 

Nghe nam đạo diễn phân tích, chị B cũng cảm thấy tiếc nuối đã để tuổi xuân trôi qua trong đau khổ.

Xem thêm: Đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm ly thân trước khi ly hôn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.