Cuộc sống cô bé tự bốc cháy giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của cô bé từng được đồn đoán có khả năng bốc hỏa, gây chấn động báo chí, nhà khoa học và cả nhà tâm linh giờ như thế nào?

Rất nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành. Một gia đình bình thường trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay sau một “làn sóng” nhằng nhịt thông tin, sự kiện nhanh chóng bị bỏ quên cho đến bây giờ.
Bỗng dưng... phát lửa
Bé gái tên Th., con của anh V., một người làm việc trong ngành hàng không, nhà ở khu tập thể A75 trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Cuối năm 2012, người dân xôn xao vì cô bé bỗng nhiên tự phát lửa khiến căn nhà của gia đình suýt bốc cháy.
Theo lời kể của bố bé Th., hiện tượng kỳ lạ bắt đầu từ cuối tháng 4.2012 khi cô bé đi đến đâu, điện trong nhà bị mất đến đó. Quá lo lắng, gia đình đưa cháu đến Trung tâm Cảm xạ địa Sinh học thuộc Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM.
Tại đây, các nhà khoa học cho bé đeo một thiết bị để kiểm tra thì không thấy hiện tượng cháy nữa nhưng bé lại bị co giật. Khi tháo thiết bị này ra, hiện tượng co giật hết nhưng lại xảy ra cháy.
Đoàn công tác đặc biệt do các nhà khoa học của Trường đại học quốc tế Hồng Bàng hay tin đã đến nhà cháu Th. để điều tra, nghiên cứu. Đoàn đã tiến hành đo chụp hào quang.
Kết quả sơ bộ cho thấy, bán cầu não phải của cháu Th. có một vệt hơi lạ mà theo một chuyên gia, chỉ có nhà tu hành, nhà triết học hay họa sĩ mới có hiện tượng đó. Đại học Hồng Bàng tuyên bố tiếp tục nghiên cứu trường hợp hy hữu này.
Một tháng sau, khi công trình nghiên cứu khoa học chưa đưa ra lý giải nào, đến lượt nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cùng đoàn của Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người cũng trực tiếp tới nhà bé Th.
Đoàn nghiên cứu cũng cho biết khi cháu Th. bất ngờ thông báo thấy trong người mệt mỏi thì tủ đồ nơi cháu tiếp xúc bị cháy sém.
Một loạt các tờ báo lập tức “chạy đua” thông tin theo nhiều nguồn, nhiều góc cạnh. Sự tò mò và thậm chí hoang mang trong dư luận ngày càng lan rộng.
Tuy nhiên, ngay sau những tuyên bố “chấn động”, Đại học Hồng Bàng và cả Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người bất ngờ ngưng toàn bộ các cuộc nghiên cứu mà không giải thích lý do. Cho đến tận bây giờ, sự việc vẫn trong vòng “bí ẩn” và chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Cháu Th. thời điểm còn được cho là có khả năng phát hỏa.
Cháu Th. thời điểm còn được cho là  có khả năng phát hỏa.
“Cháu Th. không phát hỏa”
Lần theo địa chỉ được giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà anh V. ở khu tập thể A75. Hỏi bất kỳ ai về cháu Th., chúng tôi cũng nhận được những cái nhìn ái ngại hoặc thiếu thiện cảm.
“Con bé bình thường mà. Làm gì có chuyện phát hỏa như đồn đoán”- anh Tuấn, chạy xe ôm đầu đường dẫn vào nhà cháu Th. nói. Anh Tuấn nói hồi đó, có một vài sự việc trùng hợp ngẫu nhiên, do cha Th. quá hoang mang nóng vội nên mới hốt hoảng, cộng với sự vào cuộc ồ ạt của lời đồn thổi phồng sự việc lên quá mức.
Tôi tiếp cận căn nhà cháu Th. Hàng xóm cho biết ba mẹ cháu đi làm cả ngày nên nhà không có người. Khi bấm chuông, tôi được Th. trực tiếp ra cửa tiếp chuyện.
Nhìn dáng ngoài, Th. là một cô bé bình thường, xinh xẻo và rất hiền lành. Chỉ có nét mặt em là hơi buồn. Thấy khách lạ đến, Th. không nói chuyện nhiều, chỉ cho biết đang học một trường quốc tế và thông báo là cha mẹ đi vắng và từ chối cho số điện thoại.
Các vật dụng cháy xem được cho là do cháu Th. tự bốc hỏa thiêu rụi.
 Các vật dụng cháy xem được cho là do cháu Th. tự bốc hỏa thiêu rụi.
Biết nhà báo đến hỏi thăm sức khỏe cháu Th., bà bán cà phê hàng xóm cháu ở chạy xộc sang nói thẳng: “Để con bé yên” đồng thời dặn cháu Th. tuyệt đối không được mở cửa. 
Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích của mình, bà mới xuống giọng: “Cháu nó bình thường, không có việc gì đâu. Việc trước đây tôi không biết nhưng mấy năm rồi nó đâu có biểu hiện gì lạ. Cũng tại hồi đó báo chí làm quá, giờ chú đến không ai tiếp đâu”- bà nói. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình anh V. không còn muốn tiếp xúc gì thêm với báo chí, chỉ muốn yên ổn như cũ.
Một điều lạ là hầu hết những hộ dân sống chung quanh gia đình cháu Th. đều biết chuyện trước đây nhưng không ai tường tận, cũng chỉ nghe qua báo chí.  
Không ít người hỏi ngược chúng tôi về tình trạng hiện tại của cháu Th. Sự thật của sự kiện chấn động như thế nào có lẽ không ai còn được biết rõ nhưng chúng tôi không khỏi tránh suy nghĩ nó chỉ là hệ quả của những sự “bốc đồng” của nhiều người.
Tất cả những lần phát hỏa của cháu Th. trước đây đều do anh V. phát hiện. Sau khi Trường đại học Hồng Bàng và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cả công an cũng phải vào cuộc để trấn an gia đình và dư luận. Nhiều giả thiết được đặt ra như cháu Th. nghịch đồ chơi hoặc vô tình chập điện. Thiếu tá Lê Văn Hiệp - Phó trưởng CAP.2, Q.Tân Bình, nơi gia đình cháu Th. sinh sống cho biết vụ việc không có kết luận chính thức nhưng gia đình anh V. rất mệt mỏi về chuyện này và chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường".

“Ông anh” đường sắt: Làm một vụ ODA, ăn cả đời!

(Kiến Thức) - “Tham nhũng một vụ mà ăn cả đời thì họ nhắm mắt thôi, bất chấp nguy hiểm, được ăn cả, ngã về không. Chẳng may bị phát hiện khi đã về hưu, thì hòa cả làng”.

Việc "bôi trơn" trong các dự án ODA đã trở thành một đề tài nóng trong nhiều ngày nay, sau sự việc quan chức đường sắt Việt Nam dính nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng của một doanh nghiệp Nhật liên quan tới một dự án ODA về đường sắt tại Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với TSKH Nguyễn Thị Hiền, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng.
Bắt tay nhau thì khó mà lộ
- Bà nghĩ sao khi dư luận đặt câu hỏi: Có hay không tham nhũng trong các dự án ODA?

Chánh Tín sa cơ... cũng hèn

(Kiến Thức) - Có còn là một Chánh Tín hào hoa phong nhã, từng làm thổn thức hàng triệu con tim? Hay giờ là một Chánh Tín đã bị lật ngửa ván bài... thấy cái sự hèn?!

Khi câu chuyện NSƯT Nguyễn Chánh Tín mất nhà tung lên mạng, tôi cũng như hàng vạn độc giả, hàng vạn người hâm mộ ông không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ

Nguyễn Bích Ngọc mang mã tiếp viên 35, bị bắt trên một chiếc xe bus dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai.

Như tin đã đưa, ngày 26/3, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do nghi ngờ nhân viên này mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Tiếp viên Bích Ngọc, được cho là có ý định buôn lậu quần áo ăn cắp theo đặt hàng của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga (người cầm đầu một nhóm trộm cắp và buôn lậu) để buôn lậu quần áo ăn cắp, thậm chí tuồn hàng cho các thành viên khác trong đoàn bay. Tuy nhiên tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc đã phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan điều tra.
Không riêng tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, cảnh sát Tokyo còn nghi ngờ khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines cũng tham gia vào đường dây buôn lậu này. Do vậy, họ đã kiểm tra văn phòng của Vietnam Airlines tại Tokyo ngay sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới