"Ốc Mê Đi": Cú "phá kén" từ nhân viên văn phòng đến travel blogger

Google News

Ai bảo làm nhân viên văn phòng 8 tiếng thì không thể làm travel blogger, hãy nghía qua câu chuyện đầy thú vị của cô nàng "Ốc Mê Đi".

Travel blogger "Ốc Mê Đi" tên thật là Hoàng Thị Quỳnh Phương, sinh năm 1995, tại TP. HCM. Cô nàng 9X này từng theo học và tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. Trên trang cá nhân, 'nàng Ốc' thường chia sẻ những bộ ảnh từ những chuyến đi du lịch của mình và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

 

Không chỉ vậy, cô còn chia sẻ nhiều tip du lịch thú vị cho mọi người. Là một cô nàng mê đi nên dù đang làm công việc văn phòng 8 tiếng nhưng Ốc vẫn thu xếp thời gian cho đam mê du lịch của mình.

Vì sao chị chọn cái tên "Ốc Mê Đi" cho blog của mình? Và thời điểm nào chị bắt đầu có ý định phát triển thêm về mảng travel blogger?

Cái tên "Ốc Mê Đi" thể hiện rõ đúng con người của mình. “Ốc” là biệt danh hằng ngày vẫn sử dụng, do mẹ mình đặt cho từ hồi nhỏ, còn “Mê Đi” thể hiện sự đam mê du lịch của bản thân mình. Lúc nào cũng cuồng chân, không chịu nằm một chỗ quá lâu. Thật ra, ban đầu, với Ốc, việc đi du lịch như là một sở thích, vì mình muốn khám phá những điều thú vị và trải nghiệm những địa điểm mới. Tuy nhiên, sau một thời gian, các bài viết trên trang cá nhân của Ốc nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cũng như sự ủng hộ từ bạn bè, nên Ốc quyết định tập tành trên con đường trở thành travel blogger.

Đang làm công việc văn phòng, chị sắp xếp như thế nào để có thể đi nhiều và chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng?

Để đảm bảo công việc, các chuyến đi, Ốc sẽ được lên kế hoạch khá sớm trước 1 - 2 tháng và thường rơi vào cuối tuần. Nếu các chuyến đi dài ngày hơn, Ốc sẽ xin nghỉ thêm vài ngày. Vì vậy, Ốc luôn có thể chủ động sắp xếp công việc gọn gàng và bàn giao trước cho team trước khi nghỉ phép.

Làm nhân viên hành chính và làm blogger khá trái ngược nhau. Vì sao chị có sự "phá kén" để làm cùng lúc hai vai trò?

Ốc nghĩ, việc làm nhân viên hành chính không có nghĩa là mình sẽ không thể tự do làm travel blogger. Cả hai đều đang bổ trợ lẫn nhau, công việc hiện tại sẽ giúp cho Ốc có thêm “tài chính” để hỗ trợ cho “công việc tay trái” là đam mê du lịch của mình. Đương nhiên, có những lúc, việc cân bằng không hẳn sẽ dễ dàng, nhưng vì du lịch là đam mê của Ốc, nên mình luôn tin rằng nếu có cơ hội được chạm vào đam mê, vào sở thích thì có khó khăn một chút cũng không vấn đề gì.

Nhìn vào các travel blogger, ai cũng nhận định, hẳn phải giàu lắm mới có thể đi nhiều nơi du lịch. Chị nghĩ gì về nhận định đó?

Thật ra, nhận định này cũng chỉ đúng ở một vài khía cạnh nhất định, chứ không phải hoàn toàn là như vậy. Thực tế, ngoài Ốc, mọi người có thể thấy có rất nhiều travel blogger thành công khác, đều có những chia sẻ của riêng họ về những trải nghiệm du lịch, với nhiều mức "budget” khác nhau, trong đó sẽ có những mức rất phù hợp với “ngân sách” du lịch của mọi người. Vì những chia sẻ của họ là từ chính những gì họ trải nghiệm nên chắc chắn là không có chuyện phải có một hầu bao “rủng rỉnh” thì mới có thể xách balo lên và làm travel blogger đâu.

Hiện tại, cũng có không ít travel blogger, vậy sự khác biệt của chị là gì để thu hút người xem trên mạng?

Điều mà Ốc luôn muốn truyền tải qua những trải nghiệm của mình là những năng lượng tích cực, sự tự do trong cuộc sống hằng ngày.

Làm công việc sáng tạo nội dung phải liên tục cập nhật trend mới. Chị áp lực như thế nào với điều đó?

Cũng không có gì áp lực lắm đâu, vì nó cũng không phải là một điểm “must” trong những nội dung mà Ốc chia sẻ. Chỉ là mình sẽ cố gắng để làm điều gì đó thú vị hơn cho những gì mình truyền tải được tới mọi người. Quan trọng là mình “sẵn sàng” làm gì cho những đam mê. Ốc sẵn sàng nỗ lực và bỏ nhiều công sức hơn bình thường để có thể dùng “công việc ổn định” nuôi dưỡng “đam mê”. Ốc nghĩ rằng, mỗi người sẽ luôn có những lựa chọn, cuộc sống khác nhau, nên quan trọng nhất là tìm được con đường riêng của mình và đủ can đảm bước trên chính con đường mình lựa chọn.

Trong các chuyến đi, chị có kỷ niệm nào đáng nhớ?

Chuyến đi có kỷ niệm đặc biệt nhất với Ốc là lần đi Huế, cũng là chuyến đi đầu tiên mà Ốc chia sẻ trên trang cá nhân. Không chỉ vì đó là một thành phố vô cùng xinh đẹp, mà đối với mình thì đây còn là cánh cửa đầu tiên đã mở ra cho Ốc con đường trở thành một travel blogger.

Những điều đặc biệt, những sự mới mẻ sẽ thường không tới với mình một cách dễ dàng. Mình cũng phải trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau, những khó khăn phải vượt qua, những giới hạn mà bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chạm tới được. Để có thể có một cô "Ốc Mê Đi" ở thời điểm hiện tại, những chia sẻ và trải nghiệm trong chuyến đi Huế chính là những viên gạch đầu tiên và là động lực để mỗi khi Ốc nhìn lại sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp.
Theo Thuận Tùng/Sinh viên Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)