Diễn viên Thư Đan gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh trăm tỷ “Báu vật trời cho”. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về bước rẽ sang diễn xuất và những trải nghiệm đáng nhớ trên phim trường.
– Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn trong “Báu vật trời cho”?
Trước dự án này, tôi từng gặp đạo diễn Lê Thanh Sơn trong một vài buổi casting. Tuy nhiên, cơ hội lần này lại bắt đầu từ một video TikTok của tôi.
Anh Sơn nói rằng anh ấn tượng với cá tính của tôi trong video và nhận ra nhiều nét giống với nhân vật Bích mà anh hình dung. Bản thân tôi cũng không ngờ một video ngắn lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình của Bích và Thư Đan.
– Nhân vật trong phim có điểm nào giống và khác chị ngoài đời?
Điểm giống nhất giữa tôi và Bích là đều xem gia đình như “báu vật”. Tuy nhiên, Bích là người sợ mất hơn sợ sai, sẵn sàng làm mọi cách để giữ lại những gì thuộc về gia đình. Còn tôi thì không nghĩ mình có thể làm tổn thương người khác chỉ để đạt mục đích.
– Cảnh quay nào trong phim khiến chị nhớ nhất?
Đại cảnh tái hiện lễ hội Nghinh Ông là kỷ niệm khó quên với tôi.
Phân cảnh có hơn 500 diễn viên quần chúng, phần lớn là người dân địa phương. Khi bấm máy, tôi hòa vào đoàn người diễu hành trong tiếng trống kèn rộn ràng, cờ hoa rợp trời. Cảm giác giống như đang tham gia một lễ hội thật ngoài đời.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp, từ quy mô đến các chi tiết như trang phục hay nghi thức đều được thực hiện chỉn chu. Qua đó tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò của điện ảnh trong việc gìn giữ và truyền tải văn hóa truyền thống.
– Làm việc với các diễn viên nhiều kinh nghiệm, chị học được điều gì?
Sau ba tháng đồng hành cùng đoàn phim, điều tôi nhận được nhiều nhất chính là lửa nghề.
Có những ngày đoàn bắt đầu quay từ 3h sáng và kết thúc vào 3h sáng hôm sau. Nhưng từ nghệ sĩ gạo cội Trung Dân đến các anh chị như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, thậm chí các diễn viên nhí như bé Tô (Mì Gói), ai cũng giữ nguồn năng lượng rất lớn.
Được chứng kiến sự nỗ lực của cả ê-kíp để tạo nên từng khung hình đẹp là động lực khiến tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho vai diễn. Và đó cũng là “báu vật” lớn nhất tôi nhận được từ bộ phim.
– Gia đình phản ứng thế nào khi chị theo đuổi diễn xuất?
Tôi tự lập khá sớm nên thường làm xong rồi mới báo với gia đình, vì không muốn ba mẹ lo lắng.
Ví dụ như với “Cục vàng của ngoại”, đến khi phim ra rạp thì gia đình mới biết tôi tham gia. Còn với “Báu vật trời cho”, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ con đường diễn xuất của tôi.
– Sau hai dự án điện ảnh, chị muốn khán giả nhớ đến mình với điều gì?
Tôi thấy mình khá may mắn khi được chạm ngõ điện ảnh trong những dự án có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn.
Trước mắt tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Chỉ cần khán giả nhớ đến cái tên Thư Đan qua diễn xuất thôi đã là niềm hạnh phúc.
Trong các buổi cinetour, khi đến rạp và nghe khán giả nói họ mua vé để ủng hộ mình, cảm xúc lúc đó thật sự rất khó tả.
– Trong tương lai, chị muốn thử sức ở dạng vai nào?
Tôi mong có cơ hội đảm nhận những nhân vật trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý.
Trong mỗi dự án, giai đoạn tiền kỳ là lúc tôi thích nhất, vì đó là thời gian được phân tích và đào sâu tâm lý nhân vật. Những thử thách như vậy chính là điều tôi muốn chinh phục, ít nhất một lần trong đời.
– Là Beauty KOL, chị có khi nào ra đường với mặt mộc?
Ngoài những lúc quay chụp hay đi sự kiện, tôi khá thoải mái với mặt mộc. Khi đi ăn với bạn bè hoặc ở nhà với gia đình, tôi thường để da nghỉ ngơi.
Với tôi, mặt mộc cũng chỉ là một phiên bản rất bình thường của bản thân. Không phải lúc nào mình cũng cần hoàn hảo. Đôi khi sự đơn giản và tự nhiên lại khiến tôi thấy gần gũi nhất với chính mình.
Tuy nhiên, khi xuất hiện với vai trò Beauty KOL, tôi vẫn cố gắng giữ hình ảnh chỉn chu để tôn trọng khán giả và các nhãn hàng.
– Quan niệm về cái đẹp của chị thay đổi thế nào khi bước sang diễn xuất?
Trước đây, cái đẹp của tôi chủ yếu thể hiện qua layout trang điểm hay thần thái trước ống kính. Khi bước sang diễn xuất, quan niệm đó không thay đổi mà được mở rộng hơn.
Bây giờ, cái đẹp còn nằm trong câu thoại, ánh mắt và cảm xúc của nhân vật - tất cả gói gọn trong một khung hình.
Vẻ đẹp trên mạng xã hội giống như một câu quote có thể khiến người ta rung động ngay lập tức. Nhưng vẻ đẹp trên màn ảnh giống như đọc một cuốn sách, cần hành trình và lớp lang cảm xúc để nhân vật dần bộc lộ nội tâm.
– Khi lịch quay dày đặc, chị chăm sóc da thế nào để giữ phong độ trước ống kính?
Bí quyết của tôi khá đơn giản: làm sạch, cấp ẩm và ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, khi quay phim, giấc ngủ là điều khá xa xỉ. Vì vậy tôi cố gắng bổ sung vitamin, duy trì chế độ ăn uống hợp lý và uống đủ nước để làn da giữ được độ ẩm và sức sống.