Có quá ích kỷ khi biết mình vô sinh vẫn muốn cưới vợ?

Tôi biết mình bị vô sinh, không thể mang lại cho cô ấy một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi vẫn muốn giữ bí mật này để làm đám cưới.

Tôi năm nay 32 tuổi, từng trải qua nhiều mối tình, nhưng cuối cùng đều chia tay. Cách đây 3 năm, tôi gặp được một cô gái kém tôi 5 tuổi, em là người duy nhất từ trước đến nay cho tôi cảm giác được yêu thương thực sự và khiến tôi muốn đi với em đến hết cuộc đời.
Co qua ich ky khi biet minh vo sinh van muon cuoi vo?
 Cô ấy là người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Cô ấy là nhân viên tập sự mới vào phòng kinh doanh, còn tôi là trưởng phòng. Cô ấy không những giỏi giang mà còn rất xinh đẹp, trẻ trung. Người ta vẫn thường bảo "lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", mà quả là đúng thật. Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cô ấy luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ đắc lực cho tôi trong công việc.
Có lần tôi đi công tác về bị sốt rét li bì, cô ấy đến tận nhà, nấu cháo, cho tôi uống thuốc, thức trắng đêm để trông tôi lúc mê man.
Cũng trong thời gian yêu nhau, cô ấy không ngần ngại trao cho tôi thứ quý giá của người con gái. Điều đó càng làm tôi yêu cô ấy hơn nữa. Thế nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi không hề sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, nhưng cô ấy vẫn không có thai. Tôi chột dạ nhớ lại mẹ tôi kể rằng ngày bé tôi từng bị quai bị.
Nghĩ đến đây, tôi tức tốc đến bệnh viện có cậu bạn thân làm bác sỹ chuyên về nam khoa để kiểm tra. Tôi chết đứng khi biết rằng mình bị vô sinh. Thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, từ hôm ấy tôi tôi không muốn gặp bất cứ ai, kể cả người yêu. Tôi lấy lý do đi công tác đột xuất để tránh mặt cô ấy.
Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng, chúng tôi cũng đã về ra mắt 2 bên gia đình và tính đến chuyện cưới xin. Nhưng khi biết mình không có khả năng làm cha, không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn, tôi đau đớn lắm. Tôi vẫn muốn cưới cô ấy làm vợ, nhưng lương tâm tôi lại không cho phép. Liệu sau này khi biết sự thật phũ phàng, cô ấy có hận tôi, tôi thực sự không biết mình phải làm gì nữa./.

Vợ chồng lục đục vì của hồi môn cho em chồng

Tôi chẳng muốn là một người phụ nữ hẹp hòi, nhỏ nhen, trăm sự cũng chỉ tại cái nghèo…

Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi năm 2 đại học. Thấy anh là người hiền lành, chịu khó, hết mực yêu thương tôi, lại cùng quê, nên chúng tôi đã sớm nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng cả 2 gia đình đều không mấy khá giả, nên sau khi ra trường 5 năm, chúng tôi mới làm đám cưới.

Nỗi tủi cực của người đàn bà chữa vô sinh một mình

(Kiến Thức) - Đi họp lớp dù chồng không thích, tôi bị sẩy thai và từ đó bắt đầu chuỗi ngày chữa vô sinh một mình trong sự hắt hủi của chồng. 

Chúng tôi cưới nhau 5 năm, tôi đã từng mang thai nhưng bị sẩy, phải chữa vô sinh mãi không thành công. Lỗi là do tôi, chồng tôi không muốn tôi tham dự buổi họp lớp ở quê, sợ em bé mới được 5 tuần tuổi, đi lại ảnh hưởng, nhưng tôi cứ nằn nì, thuyết phục mãi, cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý cho đi. Thật không may, chuyến xe tôi đi gặp tai nạn, tôi đã không giữ được con. Tôi đau khổ, dằn vặt rất nhiều. 
Nhưng càng đau đớn hơn khi không nhận được sự chia sẻ của chồng, mà chỉ là lời trách móc, nhất là khi mãi tôi không thể đậu thai lại, do tắc vòi trứng, di chứng từ lần sảy đó. Anh mặc kệ tôi lặn lội tìm thầy tìm thuốc chữa vô sinh, không hề quan tâm, hỏi han. Đã thế còn đe dọa, nếu tôi không thể có con thì giải tán đường ai nấy đi. Tôi rất buồn, không biết nên cố gắng chữa trị, hay dừng cuộc hôn nhân này, để anh sớm tìm hạnh phúc mới - Nguyễn Kim Luyến (Bắc Giang).

Vợ tung chiêu siêu hạng chia rẽ chồng với bồ nhí

Mọi người cứ thấy chồng ngoại tình là khóc lóc, oán giận bản thân, rồi có người lại tự làm mới mình với hy vọng chồng sẽ quay về. 

Người ta bảo "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" nên việc đầu tiên mà tôi làm khi nhận thấy chồng có dấu hiệu ngoại tình là âm thầm truy ra các thông tin cá nhân của cô ấy. Nếu bạn nghĩ truy ra số nhà, cơ quan ... để rình rập hàng ngày thì bạn nhầm rồi. Vừa đau mắt lại đau tim trong khi chả giải quyết được vấn đề gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới