Cô dâu bị sát hại vào đêm tân hôn, 8 năm sau thủ phạm bị bắt khiến nhiều người ngã ngửa

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc, ngay trong đêm tân hôn, cô dâu bị sát hại. 8 năm sau hung thủ được tiết lộ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Tân hôn là sự kiện quan trọng nhất của đời người, cô dâu chú rể nào cũng mong chờ giờ phút hạnh phúc ấy. Thế nhưng một thảm kịch kinh hoàng xảy ra ở Trùng Khánh (Trung Quốc) nhiều năm trước đã khiến một đám cưới trở thành ngày bi kịch đúng đêm tân hôn.

Ngày 25/1/2001, một ngôi làng ở Trùng Khánh được trang trí đèn lồng rực rỡ. Nhiều người đón chờ một đám cưới của cặp vợ chồng trẻ. Ning Huaiqing (SN 1970) khi đó là một chàng trai độc thân, hiền lành. Anh là con thứ 4 trong một gia đình có 1 chị gái và 2 người anh trai. Năm 24 tuổi, anh Ning đến Bắc Kinh làm việc. Nhưng sau nhiều năm chăm chỉ, anh cũng chưa có tiền tiết kiệm. Cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến năm 30 tuổi, Ning vẫn chưa lấy được vợ.

Cặp đôi đến với nhau do mai mối, chú rể được yêu cầu xây nhà ở cạnh nhà vợ 

Cha mẹ anh vô cùng lo lắng cho con trai. Họ tìm mọi cách để mai mối cho con. Đúng lúc đó, anh họ của Ning đến nhà chơi và thông báo trong làng có một cô gái chạc tuổi Ning chưa có chồng. Người này họ Wang tên Lán, gia đình khá giả, xinh xắn. Chỉ vì cô là con một trong gia đình nên bố mẹ đưa ra yêu cầu rất cao. Vì vậy nhiều năm cô vẫn chưa tìm được người như ý.

Gia đình Wang Lán cho biết họ sẽ không gả con gái ra ngoài mà yêu cầu con rể vào ở rể. Tuy nhiên, ai muốn cưới con gái của nhà họ Wang phải xây được nhà cho con gái họ và xây sát nhà gái.

Vì những yêu cầu đó, đến năm 28 tuổi, Wang Lán vẫn chưa có người đàn ông nào cầu hôn. Vì vậy bố mẹ của Ning đã nảy ra ý định mai mối cô Wang cho con trai mình. Sau khi bàn bạc, hai bên gia đình đã đưa ra thỏa thuận, Ning lấy 30.000 tệ tiền tiết kiệm xây nhà mới sát nhà họ Wang, ở rể ở đó.

Đám cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và các quan khách nhưng trong lòng chú rể luôn cảm thấy không được thoải mái

Dù Ning không từ chối yêu cầu nhưng trong lòng anh vẫn không thoải mái. Anh và vợ sắp cưới thường xuyên không hòa thuận vì việc này. Ning không những phải tiêu số tiền tiết kiệm mà còn phải đi ở rể nên anh khá bức xúc. Hai bên thường xuyên cãi nhau.

Chớp mắt 1 năm trôi qua, ngôi nhà mới cũng hoàn thành. Dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, cuối cùng họ cũng làm đám cưới.

Quan khách và dân làng đều đến dự đám cưới của Ning rất đông. Nhưng vào đêm 25/1/2001, cảnh sát địa phương nhận được tin báo cô dâu đã bị sát hại. Họ tìm thấy thi thể của cô Wang trong ngôi nhà mới. Khám nghiệm tử thư cho biết, Wang Lán chết vì bị bóp cổ ngạt thở.

Tuy nhiên chú rể Ning lại không xuất hiện sau khi án mạng xảy ra. Cảnh sát lập tức xác nhận kẻ sát nhân chính là chú rể và truy lùng bắt giữ. 8 năm trôi qua Ning trốn thoát không tin tức. Mãi đến năm 2009 cảnh sát mới nhận tin tức về Ning.

Và một vào đêm tân hôn, một án mạng đau lòng đã xảy ra, cô dâu bị chú rể sát hại gây chấn động cả một vùng quê

Tháng 6/2009, một số cảnh sát xuất hiện tại một nhà máy ở Tấn Giang (Phúc Kiến, Trung Quốc) để truy tìm hung thủ giết người 8 năm trước. Thấy cảnh sát xuất hiện, đôi chân của Ning run rẩy, khụy ngã.

"Ning, anh còn nhớ đêm tân hôn 8 năm trước chứ?", câu hỏi của cảnh sát khiến Ning sợ hãi. Sau khi bị bắt, Ning khai nhận mình đã ra tay với chính vợ mới cưới 8 năm trước. Cảnh sát đặt câu hỏi tại sao, Ning trầm mặc một lúc rồi tiết lộ nguyên nhân khiến nhiều người sốc.

Thì ra vào đêm tân hôn 8 năm trước, Wang Lán đưa ra yêu cầu quá đáng. Cô yêu cầu chồng phải đưa cho mình số tiền 40.000 tệ nếu muốn chung phòng với cô. Nếu không có số tiền đó, Wang sẽ không chấp nhận chuyện quan hệ tình dục.

8 năm sau, chú rể bị bắt. Trong thời gian lẩn trốn, người đàn ông này đã thay đổi chứng minh nhân dân, chuyển đến Phúc Kiến làm việc tại một nhà máy

Nghe vậy, Ning vô cùng bức xúc. Bởi anh đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm xây nhà gần nhà vợ. Giờ đây vợ anh lại đưa ra yêu cầu này khiến anh ta bức xúc.

Quá tức giận, Ning đã bóp cổ giết chết vợ mình ngay trong căn nhà mới. Ban đầu anh định tự sát để trốn tội. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, Ning đã nói chuyện với bố. Chính bố Ning đã hỗ trợ con trai chạy trốn với số tiền 1000 tệ.

Trong 8 năm đó, Ning thay đổi chứng minh nhân dân, chuyển đến Phúc Kiến làm việc tại một nhà máy. Tại đây anh không chỉ trở thành công nhân gương mẫu mà còn lấy vợ, sinh con. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi yên ổn cho đến ngày có cảnh sát tìm đến và bắt giữ.

Cuối cùng Ning bị kết án vì tội cố ý giết người. Nhiều người tiếc nuối cho một chuyện tình mai mối ngang trái, vì tiền mà mất đi tính mạng và hủy hoại cả tương lai của Ning và người vợ chưa kịp tân hôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.