Chồng không ý thức con gái đã lớn

Chồng tôi rất yêu thương con gái, trong mắt anh ấy con lúc nào cũng bé bỏng. Vì vậy, khi con gái dần lớn lên anh vẫn không có ý thức về việc đó, vẫn ôm ấp, cưng nựng con giống như khi còn bé.

Chong khong y thuc con gai da lon

(Ảnh: minh họa)

Chồng tôi rất yêu thương con gái, trong mắt anh ấy con lúc nào cũng bé bỏng. Vì vậy, khi con gái dần lớn lên anh vẫn không có ý thức về việc đó, vẫn ôm ấp, cưng nựng con giống như khi còn bé. Nhiều lần tôi góp ý, bảo anh phải có khoảng cách với con nhưng anh vẫn không nghe, thậm chí còn quát mắng tôi, bảo làm mẹ mà có đầu óc "đen tối". Việc này dẫn tới tình trạng anh và con gái "vô tư" ôm ấp nhau khiến ai không biết còn hiểu lầm. Tôi phải làm thế nào để chồng ý thức được con đang lớn và có những ứng xử đúng mực với con hơn?

Hoanghanh19@gmail.com

Đúng là trong mắt nhiều ông bố, bà mẹ, con cái luôn "bé bỏng" dù chúng đã thật sự lớn lên, trưởng thành, có gia đình. Họ vẫn giữ kiểu chăm sóc, yêu thương như khi con còn nhỏ, mà quên mất mỗi lứa tuổi, các con cần được dạy dỗ, chăm sóc khác nhau. Chồng bạn có thể vì quá yêu thương và "cuồng" con gái nên anh không ý thức được việc con đang lớn lên như bạn nói. Anh cho rằng tình cảm bố con trước sau như một, không cần thay đổi.

Trong việc này, bạn phải thay đổi cả chồng lẫn con gái mình. Một mặt, bạn cần gần gũi để dạy con về các vấn đề giới tính khi bước vào giai đoạn dậy thì. Con cần phải có khoảng cách nhất định trong sự gần gũi đối với người khác giới, kể cả bố và anh chị em ruột... trong gia đình. Sự riêng tư của con gái trong vấn đề ăn mặc, ngủ nghỉ là cần thiết. Mặt khác, bạn cần tâm sự về vấn đề giáo dục giới tính cho con gái khi bước vào giai đoạn dậy thì cho chồng hiểu. Bạn hãy tìm những bài viết về vấn đề này gửi cho anh ấy dọc. Nếu có dịp hãy đưa chồng đến tham gia các lớp học giáo dục giới tính cho trẻ. Với cách vừa "dạy con" vừa "bổ túc khiến thức" cho chồng về vấn đề này, Tâm Giao nghĩ hai bố con anh ấy sẽ thay đổi và nhận ra phải ứng xử thế nào cho đúng đắn trong vấn đề này.

Sự thật động trời đằng sau yêu thương của mẹ chồng

Những tưởng bà yêu thương và quý mến tôi thật lòng, không ngờ tất cả đều có mục đích nhằm che giấu sự thật.

Bạn bè và người thân nhìn vào, ai cũng nói tôi số hưởng. Từ một con bé nhà quê ra phố học, tôi lại quen được anh chàng đẹp trai, nhà giàu và đi tới kết hôn. Ngày cưới, nhà anh mang lễ xuống, tráp nào cũng nặng trĩu. Rồi khi đón dâu, mẹ chồng còn tặng ngay con dâu 5 cây vàng làm quà. Ai nấy đều xuýt xoa không thôi.

Kết hôn với chị gái vợ, sao lại không?

Người đàn ông 47 tuổi ấy lặn lội từ một huyện xa của tỉnh Bắc Giang đến văn phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân của chúng tôi. Anh bảo anh ngại gọi điện thoại, vì câu chuyện của anh nó “tế nhị”, sợ nói qua điện thoại sẽ “không hết nhẽ”.

Tuy là người sống ở nông thôn, làm nghề nông, nhưng gặp anh, không ai đoán anh là “nông dân chính hiệu”, bởi cái dáng vẻ bề ngoài sáng sủa, thư sinh, tươi tắn, khỏe khoắn và nhàn hạ. Anh bảo: “Ai cũng khen em trẻ, nhưng em có hai cậu con trai, em sắp làm bố chồng rồi, một cháu 25 tuổi, đang làm bên an ninh, cháu bé 22, cũng đang làm cho một công ty của Hàn Quốc, có người yêu cả rồi”. Qua vài câu thăm hỏi, khởi động tinh thần, chúng tôi quyết định vào chuyện luôn, nên hỏi thăm dò: “Chắc bố cháu lại hỏi ý kiến về chuyện hôn nhân của các cậu con trai hả?”. Anh nhanh nhảu đáp: “Dạ không, em hỏi chuyện của em thôi. Thật ra là chuyện của em với bà chị vợ!”. Rồi anh kể:

Đàn ông càng lớn tuổi càng không muốn cùng vợ ngủ chung?

Trong cuộc sống vợ chồng sẽ đi đến rất nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, lúc mới đầu sẽ cực kỳ nồng nhiệt, khi ngủ đều sẽ muốn ở bên nhau. Tuy nhiên, càng lớn tuổi đàn ông thường có xu hướng né tránh việc cùng đi ngủ với vợ.

Áp lực cuộc sống quá lớn, muốn ở một mình

Đọc nhiều nhất

Tin mới