Chị hàng xóm mang 10 triệu qua bồi thường cho tôi, nào ngờ chồng tôi đẩy chị ấy về

Sau khi nhập viện, tôi được tiêm phòng bệnh dại và băng bó cẩn thận rồi trở về nhà. Ngay sau đó, chị Thu sang thăm, mang trái cây và 10 triệu qua bồi thường.

Bên cạnh nhà tôi là gia đình chị Thu, anh chị ấy tuy giàu có, thu nhập cao, ở nhà đẹp, xe sang nhưng sống rất thân thiện và niềm nở với mọi người xung quanh. Mỗi khi trong khu phố có gia đình nào gặp khó khăn đến hỏi vay tiền là chị Thu sẵn sàng giúp đỡ.

Có nhiều trường hợp lợi dụng lòng tốt của chị, vay tiền nhưng không trả mà chị cũng không đòi hay hận thù họ. Chị nói:

“Gia đình người ta khó khăn nên không có tiền trả. Khi nào có tiền chị tin rằng sẽ trả hết nợ thôi”.

Chị lúc nào cũng nghĩ tốt cho người ta khiến tôi rất nể. Từ ngày làm bạn với chị Thu, tôi học được nhiều đức tính tốt ở chị. Thế nên mối quan hệ giữa 2 nhà ngày càng thân thiết.

Chị biết gia đình tôi nghèo, con cái không được ăn uống đàng hoàng nên hay mang đồ ngon cho bọn trẻ nhà tôi. Khi là trái cây, túi kẹo hay đồ ăn. Quần áo của các con tôi mặc toàn là đồ con của chị Thu thải ra, nhờ đó mà mỗi năm tôi tiết kiệm được khá nhiều tiền mua quần áo.

4 năm trước, chồng tôi làm ăn thua lỗ 300 triệu. Anh ấy định dùng sổ đỏ để vay tiền ngân hàng nhưng tôi sợ lương không đủ trả lãi. Vì thế, tôi đã qua hỏi vay tiền chị Thu. Tôi rất bất ngờ khi chị ấy đồng ý cho tôi vay tiền mà không lấy lãi.

Chị lúc nào cũng nghĩ tốt cho người ta khiến tôi rất nể. (Ảnh minh họa)

Khi đó, trong nhà chị chỉ có vàng, chị sợ chúng tôi vay vàng rồi sau này giá tăng, không có để trả nên đã bán vàng, cho vay tiền mặt. Chồng tôi nhận số tiền từ tay chị Thu mà mừng rỡ đến phát khóc. Anh cảm ơn sự giúp đỡ và hứa sẽ trả sớm nhất.

Để có tiền trả cho chị Thu, chồng tôi làm rất nhiều việc. Thương vợ chồng tôi không có tiền, mỗi tháng chị lấy trên dưới 10 triệu gốc. Nhờ thế mà đầu năm nay vợ chồng tôi đã trả hết nợ nần.

Sau khi trả nợ xong, vợ chồng tôi làm 1 bữa cơm mời gia đình chị Thu qua ăn để nói lời cảm ơn. Thế mà chị lại mang 2 thùng sữa, bia và mực nướng sang góp vui làm chúng tôi rất khó nghĩ.

Tuần vừa rồi, con chó nhà chị Thu bị tuột dây và chạy ra đường. Lúc đó, tôi sợ chó cắn người nên vội vàng đuổi chó vào nhà, nào ngờ nó nhảy bổ vào cắn cấu tôi. Cũng may khi đó, tôi mặc quần áo bảo hộ lao động dày nên chỉ có tay tôi bị thương tích nặng nhất.

Sau khi nhập viện, tôi được tiêm phòng bệnh dại và băng bó cẩn thận rồi trở về nhà. Ngay sau đó, chị Thu sang thăm, mang trái cây và 10 triệu qua bồi thường. Thế nhưng, chồng tôi nói:

“Những năm qua, gia đình chị giúp vợ chồng em rất nhiều, ơn đó chúng em chưa trả được, sao dám lấy số tiền lớn của anh chị. Vết thương của vợ em chỉ xây xước ngoài da, không có gì trầm trọng, bác sĩ đã tiêm phòng đầy đủ rồi, chị cứ yên tâm, không phải lo lắng gì hết. Chị hãy cầm số tiền đó về, chúng em không nhận đâu”.

Sau khi trả nợ xong, vợ chồng tôi làm 1 bữa cơm mời gia đình chị Thu qua ăn để nói lời cảm ơn. (Ảnh minh họa)

Nhìn cảnh chồng và chị Thu đùn đẩy tiền cho nhau mà tôi thấy tấm lòng của cả 2 thật đáng quý. Chị Thu không chịu cầm tiền về, chồng tôi nổi nóng đẩy cả tiền với người ra khỏi cửa.

Khi khách đã về, chồng căn dặn vợ nếu chị ấy mà mang tiền sang đền bù thì nhất định không được nhận. Nếu chúng tôi mà nhận số tiền đó thì sẽ mang tiếng tham lam cả đời.

Hôm qua, chồng tôi đi làm, chị Thu lại mang tiền qua khuyên tôi nhận lấy để trang trải cho gia đình. Chị bảo không được nói cho chồng tôi biết, kẻo anh ấy lại mang tiền qua trả. Dù tôi nói thế nào đi nữa nhưng chị Thu vẫn không chịu cầm tiền về. Với số tiền đó, gia đình tôi có thể ăn được 2 tháng. Nhưng tôi sợ chồng mà biết được sẽ giận vợ. Tôi có nên trả lại tiền chị Thu không?

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.