Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã được chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ với gia đình ruột thịt của chú An (SN 1963, hiện sống tại Đắk Lắk), sau 63 năm xa cách. Ngày rời khỏi nhà, chú An mới chỉ 8 tháng tuổi. Người mẹ nuôi nghèo khổ đã một mình chăm sóc chú trưởng thành, giờ lại tìm người thân cho chú, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện.
Mẹ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc đời mình vì con
Mẹ nuôi của chú An là bà Mai Thị Liễu (SN 1946, quê ở Đà Nẵng), sinh sống bằng nghề bán nhang và nương tựa trong chùa. Năm 17 tuổi, khi bà Liễu mới lấy chồng thì nghe tin có gia đình cho con, bà đã đến xin cậu bé 8 tháng tuổi về làm con nuôi. Một thời gian sau, bà Liễu còn nhận thêm một bé gái 4 ngày tuổi, đặt tên là Thủy.
Bà Liễu đã một mình nuôi các con khôn lớn
Đến năm 1975, bà Liễu chia tay người chồng đầu tiên vì lý do gia đình không hòa hợp. Bà Liễu một mình dắt díu các con đi kinh tế mới ở Đắk Lắk và sinh sống cho tới hiện tại. Sau đó, bà kết hôn lần 2 và chung sống được 10 năm thì chia tay. Lý do là bởi chồng sau không thương chú An.
Ông từng đề nghị bà và con chung cùng ông đến vùng đất khác sinh sống, để chú An ở nhà, nuôi bà ngoại và các em. Thế nhưng, bà Liễu đã từ chối thẳng thừng: "Sao mình có thể vì hạnh phúc riêng mà giao gánh nặng nuôi mẹ mình cho con được, An lúc đó mới có mười mấy tuổi đầu".
Vậy là bà lại cũng các con mưu sinh, rau cháo nuôi nhau qua ngày. Chú An được mẹ chăm sóc tận tình chu đáo, tuy không đầy đủ về vật chất nhưng luôn đầy ắp yêu thương. Chú An cũng yêu quý, dốc hết tâm hết sức cho gia đình nuôi mình. Gia đình khó khăn, chú nghỉ học từ nhỏ, làm đủ thứ việc kiếm tiền cùng mẹ nuôi các em ăn học.
Hai mẹ con luôn coi nhau như ruột thịt
Trong khoảng thời gian dài ấy, bà Liễu cũng nhiều lần đi tìm gia đình ruột cho các con nuôi với mong muốn con được biết cội nguồn. Sau nhiều cố gắng, bà đã tìm được gia đình ruột cho cô Thủy, còn thông tin của nhà đẻ chú An thì cứ bặt vô âm tín. Bà Liễu từng dẫn chú An về lại nơi xưa tìm gia đình nhưng cũng thất bại.
Khi đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Liễu càng mong muốn tìm được gia đình ruột cho con trai nuôi để các cháu bà biết đến cội nguồn. Và thật may mắn, khi nhờ cháu viết thư lên Như chưa hề có cuộc chia ly, tin vui đã đến với gia đình bà.
Ngày trở về trong nước mắt
Quay trở lại câu chuyện cách đây hơn 60 năm, khi ấy, chú An còn có người em gái sinh đôi. Trong giấy tờ cho con ghi rõ bà nội chú An tên là Nguyễn Thị Nhung, mẹ là Võ Thị Thông (quê ở Đà Nẵng), cha là Huỳnh Sáu (đóng quân ở Gia Lai).
Mẹ nuôi đưa con trai đi tìm gia đình ruột
Cuộc sống nghèo khổ, con cái đông, nheo nhóc nên bà nội và mẹ chú quyết định cho con. Chính điều này khiến cho gia đình ông Sáu, bà Thông thường xuyên lục đục, không hạnh phúc. Người em sinh đôi còn lại cũng mất vào năm 14 tuổi.
Ông Sáu đi tìm con nhiều lần mà không được. Lần cuối cùng, hai năm sau thì ông mất, mang theo nỗi đau về cậu con trai thất lạc. Còn đối với chú An được cho từ lúc mới chỉ 8 tháng tuổi, chẳng có chút ký ức gì về gia đình ruột thịt. Chú ở với mẹ nuôi được chăm sóc ân cần nên chú đã coi bà là mẹ ruột của mình.
"Tôi không trách bố mẹ ruột, biết đâu ở với bố mẹ khổ hơn. Tôi về làm con mẹ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nếu gặp lại gia đình của mình lại càng quý", chú An chia sẻ trong chương trình.
Ngày trở về trong vòng tay người thân
Thế rồi cũng có ngày chú An được gặp người thân, chỉ là cha mẹ ruột không còn nữa, chú khóc nghẹn trong vòng tay các anh em. Bà Liễu cũng nghẹn ngào, hướng ánh mắt hạnh phúc dõi theo con trai giờ đây đã được đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly