Tiến đã phát biểu: "Tôi yêu Tulisha. Tôi muốn hôn đôi môi Tulisha, tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều, tôi không biết, tôi chỉ yêu cô ấy, yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều! Không phải là cách tôi yêu mẹ tôi, nhưng tôi yêu Tulisha và tôi yêu các bạn! Tôi đã dành toàn bộ cuộc sống của tôi để chờ đợi thời điểm này, tôi muốn gặp cô ấy và nói với cô ấy rằng tôi yêu cô biết bao ấy".
Sau màn ra mắt đầy lãng mạn, Jason Việt Tiến đã biểu diễn bài “I have nothing” của Whitney Houston, và mặc dù giọng hát không phải là hoàn hảo, cậu đã gây được ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo.
Tuy nhiên, những lời nhận xét tốt nhất đến Tulisa, người thừa nhận rằng mình đã bị chàng trai trẻ chinh phục. Cô nói: "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một tài năng mới. Tôi yêu thích điều này, cũng như tôi yêu hoa hồng, tôi yêu em và màn biểu diễn của em”.
Với sự cộng nhận của cả 4 giám khảo, Jason Việt Tiến đã thẳng tiến vào vòng tiếp theo của chương trình.
(Theo Đất Việt)