Chàng trai Đắk Lắk được ông nội đặt tên chẳng giống ai, nộp CV xin việc nhà tuyển dụng phải gửi lại email để xác nhận

Là cháu đích tôn nên chàng trai Đắk Lắk được ông nội đặt cho cái tên mang ý nghĩa rất đặc biệt. Từ bé đến giờ, anh gặp không ít câu chuyện phiền toái. Đặc biệt, mỗi lần đi thi anh chỉ biết "câm nín" vì chẳng thể cầu cứu bất cứ ai trong phòng thi bởi bản thân luôn là thí sinh bị giám thị "canh me" kỹ nhất.

Đặt tên hay, phù hợp cho con cái là một việc không hề dễ dàng với các bậc cha mẹ. Tên gọi đẹp không chỉ giúp tạo nên ấn tượng tích cực mà còn mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống của con. Bỏi vậy, nhiều người dành thời gian, tâm sức để nghĩ cái tên thật hay, thật ý nghĩa. Bên cạnh đó cũng có những người đặt tên cho con theo sở thích cá nhân, bắt nguồn từ niềm đam mê, ngưỡng mộ một diễn viên trong phim, ca sĩ, người nổi tiếng, hay cầu thủ bóng đá... Như câu chuyện của chàng trai Đắk Lắk sở hữu cái tên hết sức bá đạo dưới đây.

Tên đầy đủ của chàng trai này là Dương Tony Kim, sinh năm 1993, quê ở Buôn Ma Thuột. Được ông nội đặt cho cái tên "ta pha Tây" nên bấy lâu nay, Tony Kim gặp biết bao tình huống dở khóc dở cười. 9X chia sẻ, ngay khi còn trong bụng mẹ, anh đã được ông nội nhắm trước một cái tên đặc biệt để đặt cho cháu đích tôn.

Tony Kim cho biết nguồn gốc của cái tên này xuất phát từ việc ông nội của anh rất đam mê cầu thủ bóng đá tên là Tony

“Ông mình thích một cầu thủ tên Tony nên nói với cả nhà rằng đứa cháu đầu tiên chắc chắn phải có chữ Tony trong tên nhé”, Tony Kim chia sẻ. Sau này, ông lấy chữ Tony làm tên lót cho anh, còn tên chính là Kim với mong muốn cháu trai sẽ có cuộc sống viên mãn, đầy đủ, sung túc. Với cái tên này, ông nội còn mong anh là người nhanh nhẹn, mạnh mẽ, quyết đoán như cách cầu thủ Tony thi đấu trên sân cỏ. Bên cạnh đó, chữ "Kim" cũng thuận theo năm sinh của anh.

Sở hữu cái tên độc lạ nên từ thời đi học, Tony Kim luôn nằm trong top học sinh bị gọi lên bảng trả bài nhiều nhất lớp. 9X thú nhận, mỗi lần đi thi, anh chỉ biết "câm nín" vì chẳng thể cầu cứu bất cứ ai trong phòng thi bởi bản thân luôn là thí sinh bị giám thị "canh me" kỹ nhất chỉ vì tên lạ. 

Chàng trai 31 tuổi kể thêm: “Mỗi lần đi máy bay, mình còn bị nhân viên an ninh xem đi xem lại thẻ căn cước công dân. Hay như có lần nộp CV xin việc một công ty ở TP.HCM, nhà tuyển dụng còn gửi email lại chỉ để hỏi mình có phải là người nước ngoài không”. 

Dù gặp nhiều phiền toái nhưng dần dần Tony Kim cũng quen với cái tên độc lạ này 

Nói thêm về chuyện này, Tony Kim cảm thấy ngại nhất là lần đi sát hạch lái xe. "Có khoảng 200 thí sinh tham dự buổi sát hạch hôm đó. Khi người trông thi đọc tên thí sinh "Dương Tony Kim", tất cả những người có mặt đều nhốn nháo để nhìn xem đó là ai, mặt mũi ra sao, có phải người nước ngoài không... Mọi người nói với nhau sao mặt thuần Việt mà cái tên lại nửa Tây nửa ta như vậy. Lúc đó mình thật sự thấy rất xấu hổ", Tony Kim kể.

Là người hài hước nên mỗi khi mọi người xì xào bàn tán về cái tên, Tony Kim đều đùa rằng "Em là Tây nhưng mà Tây Nguyên". Dần dần, cái tên này đã trở thành cách để chàng trai 9X mở đầu câu chuyện mỗi khi làm quen bạn mới. Tony Kim cảm thấy luôn trân trọng cái tên này bởi nó giúp anh trở nên đặc biệt hơn, chưa kể còn lưu giữ kỷ niệm đẹp về ông nội. Tony Kim chưa bao giờ có ý định thay đổi tên gọi của mình.

Trước đó, anh Trần Lê Michel Tony (sinh năm 1991, Đồng Tháp) cũng gặp nhiều tình huống bi hài khi sở hữu tên nửa Tây nửa ta. Michel Tony kể, trước đây bố mẹ anh xem một bộ phim Ấn Độ nên hâm mộ một nam diễn viên tên Tony. Vì thế, khi anh chào đời, bố mẹ quyết định đặt tên này cho anh với mong muốn sau này trở thành người con hiếu thảo như nhân vật Tony trong phim. “Trần là họ bố, Lê là họ mẹ, riêng tên lót Michel được bố mình thêm vào để cái tên đặc biệt hơn”, anh chàng 33 tuổi bộc bạch.

Không chỉ Michel Tony có tên nửa tây nửa ta, các anh chị em họ ngoại của anh cũng sở hữu cái tên "bá đạo" như: Lê Thanh Misen Latini, Lê Thanh Maradona, Lê Thanh Maica… 

Một trường hợp điển hình khác là câu chuyện của chàng trai sinh năm 2004 đến từ Nghệ An Nguyễn Been Tơn. "Bố mình từng nói xét về mặt đời sống, bố muốn đặt cho mình một cái tên thật ấn tượng, đi đâu mọi người cũng dễ nhớ. Bố bảo sau này mình trưởng thành sẽ hiểu tấm lòng của bố khi đặt tên cho con, dần dần sẽ hình thành lòng biết ơn", Been Tơn kể lại.

Gen Z cho biết, mọi người hay nhầm anh là người nước ngoài hoặc nghĩ có ba hay mẹ người nước ngoài. Những lúc như vậy, anh phải liên tục phải đính chính và khẳng định bản thân là người Việt Nam 100%. Khi làm giấy tờ, tên của Been Tơn còn thường xuyên bị viết sai. Vì vậy, anh luôn chủ động đọc rõ phiên âm tên mình để mọi người không nhầm lẫn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.