Chăm chỉ làm 3 điều này, bạn sẽ đứng cao, nhìn xa và sống tốt!

Trong cuộc sống, mỗi người đều cần học cách là chính mình. Dừng lại chỉ làm khoảng cách giữa bạn và người khác xa hơn. Hiểu biết và hành động mới giúp bạn vượt qua chông gai và ngày càng tiến về phía trước.

Bạn phải tự mở đường cho mình và tự mình chiến đấu cho một cuộc sống tốt đẹp. Có những thứ, bạn phải trả giá trước khi có thể gặt hái thành quả. Đừng mong đợi có được mọi thứ chỉ bằng cách vươn tay ra. Càng nỗ lực, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn.

Có câu nói: "Hãy trưởng thành và định nghĩa cuộc sống của bạn bằng những trải nghiệm của mình".

Đừng tự trói buộc bản thân. Muốn đứng cao, nhìn xa và sống tốt, hãy dốc sức vào 3 điều sau đây:

Dốc sức trên con đường học tập

Cổ nhân có câu: "Học tập đến từ sự siêng năng và một con đom đóm bên cửa sổ có thể mang lại hàng ngàn cuốn sách".

Trong quá trình trưởng thành, con người không thể tách rời hai chữ “học tập”. Dù là đi học, đi làm, hay trong mọi khía cạnh của cuộc sống, người chăm chỉ học hỏi thường được lòng người hơn kẻ lười biếng.

Khát khao tri thức mạnh mẽ sẽ thúc đẩy họ không ngừng leo núi, xếp đá thành tháp. Họ hiểu sâu sắc rằng học tập có thể mở rộng tầm nhìn, thay đổi cuộc sống và tạo ra kỳ tích. Vì vậy, họ biết cách tự trau dồi và cũng nhận thức được rằng chỉ có vững vàng từng bước mới có thể vươn lên và vượt qua người khác. Họ không chấp nhận cuộc sống tầm thường trước mắt mà tự tạo phong cách riêng để mình nổi bật.

Ngược lại, những người không yêu thích học tập chỉ biết than vãn mình sinh không gặp thời. Cứ như vậy lâu dài, họ không chỉ sống ngày càng tệ hơn mà cả những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng.

Trên con đường học tập, những người thực sự đam mê học tập từ tận đáy lòng có khả năng nhìn xa trông rộng. Họ sẽ biến bị động thành chủ động, sẽ dung hòa và nâng cấp kiến thức của người khác, thêm vào đó những yếu tố của riêng mình. Vốn tri thức của một người càng nhiều, thì dù là khí chất hay cách đối nhân xử thế đều sẽ vượt trội hơn người. Họ giỏi ứng biến theo thời cuộc, biến bất lợi thành có lợi, mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

Đời người có rất nhiều điều để học. Nếu bạn đứng yên, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Muốn nhận được sự tôn trọng, lời khen ngợi, sự coi trọng của người khác, năng lực thực sự rất quan trọng. Mà năng lực muốn có được, ngoài sự chỉ dạy của người khác còn cần chính mình nỗ lực gấp đôi.

Giống như câu nói: “Trên thế giới này, không có cái gọi là thành công tức thì, chỉ có sự nỗ lực tích lũy từng ngày mới có khả năng bùng nổ”.

Bạn càng cống hiến nhiều ở giai đoạn đầu, bạn càng có nhiều cơ hội và có thể sớm có được cuộc sống mình mong muốn. Ngược lại, bạn càng lười biếng ở giai đoạn đầu, bạn càng chật vật ở giai đoạn sau.

Đừng sợ thất bại, hãy học cách đúc kết kinh nghiệm từ thất bại và bắt đầu lại. Đôi khi, một người càng biết nhiều thì khả năng ứng biến và thực hành của họ cũng sẽ không kém người khác.

Hãy tin rằng, nỗ lực không nhất định có lối thoát, nhưng không nỗ lực chắc chắn không có lối thoát. Hãy nhớ dốc sức trong học tập. Nếu bạn có thể khơi dậy tiềm năng và hứng thú của mình, bạn sẽ không nhìn thấy một lỗ đen mà là một bầu trời xanh thẳm.

Dốc sức khi đã xác định mục tiêu

Không ít người sau khi xác định mục tiêu lại chọn từ bỏ vì lười biếng, gặp trở ngại hoặc nói rằng không có thời gian. Đến cuối năm khi nhìn lại mọi thứ, họ mới nhận ra mình đã lãng phí thêm một năm nữa. Từ đó rơi vào vòng xoáy tự trách, hối hận.

Có câu nói rất hay rằng: “Hối hận, bản chất là dùng cái tôi của sau này để trách cứ cái tôi của trước kia. Tiềm năng của bạn là vô hạn. Thứ duy nhất giới hạn bạn chính là cái tôi chưa được thử thách của bạn. Đừng vì núi cao mà từ bỏ việc leo, tầm nhìn luôn chờ đợi bạn ở nơi cao nhất”.

Người khôn ngoan sau khi xác định mục tiêu sẽ có kế hoạch, phương án để thực hiện mục tiêu đến cùng, không bỏ dở giữa chừng hay gác lại kế hoạch. Hãy nghĩ xem, mục tiêu cũng là một từ cực kỳ hấp dẫn, có thể khơi dậy động lực, trí tưởng tượng của con người, thúc đẩy người ta chạy về phía trước. Mặc dù quá trình thực hiện có thể khó khăn hơn, trở ngại nhiều hơn, nhưng để hoàn thành mục tiêu nhanh hơn, bạn nhất định phải dốc sức.

Hãy biết rằng, không có con đường nào tự nhiên mà thành. Trước đó, bạn phải xây dựng nền tảng vững chắc, không chỉ học cách tự lắng đọng mà còn cần đủ dũng khí để đối mặt với mọi ý kiến và thử thách. Vì mục tiêu, bạn phải luôn nhắc nhở mình tập trung, tự chủ, chống lại mọi cám dỗ và không dễ dàng phá vỡ quy tắc. Dù bên ngoài hoa lệ đến đâu, bạn cũng phải kiên trì giữ lấy bông hoa trước mắt.

Đừng vì thời gian chờ đợi quá lâu, tốn quá nhiều công sức mà bỏ mặc nó tự sinh tự diệt, khô héo tàn úa. Bất kỳ ý tưởng nào cũng cần được chăm sóc cẩn thận, theo đuổi đến cùng. Như ai đó từng nói: “Cái gọi là những năm tháng huy hoàng không phải là những ngày tháng sau này rực rỡ, mà là khoảng thời gian bạn kiên trì theo đuổi ước mơ nhưng không ai đoái hoài”.

Con người chỉ khi theo đuổi lý tưởng mới có thể thực sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của sự tồn tại. Đừng lãng phí thời gian, nếu có ước mơ hãy dốc hết sức mình, không vì người khác, chỉ vì chính bạn.

Dốc sức trên con đường yêu thương gia đình

Có đoạn văn viết rằng: “Gia đình là gì? Gia đình là một ngọn đèn, một mái nhà, một chiếc giường êm ái. Có đèn, không còn sợ đêm tối không có sao và trăng. Có mái nhà, không còn sợ gió thổi mưa sa. Có giường, mệt mỏi, buồn ngủ, có thể ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ đẹp”.

Gia đình là bến đỗ cuối cùng của một người. Có gia đình, trái tim chúng ta mới có chỗ dựa, linh hồn mới có nơi về. Ở đây, có người bao dung, lắng nghe, quan tâm. Nó là kim chỉ nam khi chúng ta mệt mỏi, lạc lối, có nó sẽ không lạc đường. Chỉ khi xây dựng và duy trì tốt nó, cuộc sống của chúng ta mới trở nên đoàn viên và trọn vẹn hơn.

Muốn gia đình ấm áp như nắng, cần có sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Nhưng đôi khi, chúng ta sẵn lòng đối tốt với người ngoài hơn, lại không nỡ dành thêm chút thời gian bên cha mẹ. Đến khi tuổi già, trải qua nhiều chuyện hơn mới nhận ra mình đã mắc nợ cha mẹ quá nhiều.

Vì vậy, đừng để mình phải làm điều hối tiếc. Gia đình, tuy trông nhỏ bé nhưng dung lượng của nó lại rất lớn. Nó mang trong mình hạnh phúc, thịnh vượng và hy vọng của cả nhà, nó sẽ truyền tải và tiếp nối mọi điều tốt đẹp.

Hãy dốc sức yêu thương nơi này. Bạn thử nghĩ xem, cả nhà khỏe mạnh bên nhau quan trọng hơn kiếm được bao nhiêu tiền phải không? Vì gia đình mang lại cho chúng ta sự ấm áp vượt trên vật chất, dục vọng và luôn ban tặng chúng ta sức mạnh khi chúng ta cần.

Người yêu thương bạn sẽ hòa tan tình yêu vào từng chi tiết nhỏ nhất. Đừng vì một chuyện nhỏ mà oán trách đối phương. Có điều gì hãy nói thẳng ra vì nhiều khi, bạn không hỏi, đối phương không nói sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn.

Tình yêu cần được thể hiện và nói ra. Nếu đối phương không muốn thì bạn hãy chủ động. Nếu bạn dùng cả trái tim, đối phương cũng sẽ bị trái tim bạn làm tan chảy.

Hãy trân trọng nơi này. Có gia đình, chúng ta mới có thể yên tâm làm điều mình thích. Có gia đình, chúng ta mới an lòng và hạnh phúc hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.