Cha qua đời, mẹ đi bước nữa, em út phải gửi làm con nuôi, chị đón tin vui sau 75 năm tìm em đằng đẵng

75 năm với bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu kiếm tìm vô vọng. Cuối cùng, tình thân đã chiến thắng, nối liền hai mảnh đời tưởng chừng sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

"Trong lòng tôi vẫn luôn khắc khoải hình bóng một người em gái. Chỉ cần gặp lại em, dù có nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng mãn nguyện rồi..." Bà Yang Qingxue nghẹn ngào nói với các chiến sĩ cảnh sát, giọng run run.

Mới đây, tại Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc, bà Yang Qingxue, 79 tuổi, với sự tận tâm giúp đỡ của Đồn Cảnh sát Triều Dương, thuộc Chi cục Công an Thông Xuyên, đã đoàn tụ với người em gái ruột thịt sau 75 năm đằng đẵng chia lìa. Khoảnh khắc hai mái đầu bạc trắng chạm vào nhau, những giọt nước mắt nghẹn ngào chứa đựng bao nhiêu thương nhớ.

Ngày 12/5, bà Yang Qingxue tìm đến Đồn Cảnh sát Triều Dương với một niềm hy vọng mong manh để tìm lại người em gái đã lạc mất từ thuở thơ ấu. Theo lời kể của bà, gia đình bà có 3 chị em gái. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai cha mẹ, khi em út chỉ mới tròn 2 tuổi, họ đành lòng phải trao con cho một gia đình hiếm muộn gần thành phố Đạt Châu nhận nuôi.

Biến cố nối tiếp biến cố, cha qua đời, mẹ đi bước nữa về một tỉnh xa xôi. Chị cả lớn lên cùng ông bà nội, còn bà thì lớn lên trong cô nhi viện, thiếu thốn tình thương gia đình. Người chị cả giờ cũng đã khuất núi, nhưng hình ảnh cô em gái nhỏ bé vẫn luôn in sâu trong tâm trí bà. Suốt bao năm ròng rã, mỗi khi gặp gỡ những người ở Đạt Châu, bà đều dò hỏi tin tức về em. Dẫu vậy, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu buồn bã.

Hai chị em đoàn tụ sau 75 năm xa cách. 

Trong ký ức nhạt nhòa của tuổi thơ, bà nhớ rằng trước khi mẹ tái giá, bà đã từng được gặp em một lần ở Đạt Châu. Lúc ấy, bà khoảng 8, 9 tuổi, mẹ khẽ nói với bà rằng em gái đã đổi sang họ Cao. Gần đây, được bạn bè động viên, bà quyết định tìm đến Đồn Cảnh sát Triều Dương, nơi mà bà đặt trọn niềm tin cuối cùng.

Các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. 75 năm là một khoảng thời gian quá dài, manh mối lại vô cùng ít ỏi. Họ miệt mài lục tìm trong vô vàn hồ sơ cũ, lặn lội đến từng ngõ ngách, từng khu phố, đồng thời sử dụng cả những phương tiện kỹ thuật hiện đại để sàng lọc thông tin. Cuối cùng, phép màu đã xảy ra.

Vào ngày 14/5, họ đã xác định được nơi ở của người em gái, chỉ cách bà không xa, tại đường Đông Nhạc Trấn, quận Thông Xuyên. Người em gái nay đã gần 77 tuổi, mái tóc phủ đầy sương gió.

Ngày 14/5 định mệnh ấy, dưới sự dẫn đường của cảnh sát quận Thông Xuyên, bà Yang Qingxue đã được đoàn tụ với em sau 75 năm xa cách. Giây phút cánh cửa mở ra, hai ánh mắt run rẩy tìm đến nhau. Người em gái khẽ thốt lên một câu nghẹn ngào, chất chứa bao nhiêu đợi chờ: "Chị ơi, em đợi chị lâu lắm rồi..."

Hai mái đầu bạc trắng ngả vào nhau, tiếng khóc nức nở vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Giọt nước mắt đoàn tụ muộn màng lăn dài trên những nếp nhăn. Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, người chị nắm chặt tay em, cùng nhau cảm ơn những chiến sĩ cảnh sát đã nối lại sợi dây tình thân tưởng chừng đứt lìa.

Các cảnh sát viên của Đồn Cảnh sát Triều Dương xúc động kể lại: "Khi mẹ của họ gặp lại người con út năm xưa, bà đã kể về hoàn cảnh gia đình. Lúc đó, người con gái út khoảng 5, 6 tuổi, đã có ký ức. Theo lời của hai chị em, khi còn trẻ, cả hai đều từng vất vả bán hàng để có tiền tìm kiếm người thân. Hai chị em họ luôn hướng về nhau, chỉ là số phận trớ trêu mãi chưa cho họ gặp lại".

Được biết, bà Yang Qingxue đã đưa em gái trở về quê hương Tuyên Hán, nơi chôn rau cắt rốn của cả hai, để nhận lại người thân, khép lại một hành trình tìm kiếm đầy gian nan và xúc động. Câu chuyện về hai chị em dù trải qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng vẫn tìm về với nhau như một minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của tình thân, vượt qua mọi cách trở của thời gian và không gian.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.