Cha ngồi xe lăn đưa con bị teo não đi thi đại học khiến nhiều người xúc động: “Lấy cha làm thuyền, lấy bút làm mái chèo”

Mùa thi tuyển sinh đại học Trung Quốc năm 2025 đã chính thức bắt đầu. Không chỉ là cuộc đua trí tuệ cam go, kỳ thi này còn nhận được nhiều sự quan tâm về những câu chuyện cảm động, chạm đến tận cùng trái tim.

Ngày 7/6, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025 tại Trung Quốc chính thức bắt đầu và những cách thức khác nhau mà phụ huynh đưa con đi thi đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tại Lâm Thủy, Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hình ảnh một người cha bị liệt nửa người, ngồi trên chiếc xe lăn cũ, cẩn thận ôm cậu con trai mắc chứng teo não bẩm sinh vào lòng để đến điểm thi đã khiến hàng triệu cư dân mạng không khỏi xúc động.

Cảnh tượng này nhanh chóng trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng ngàn bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và lòng trắc ẩn, với những câu từ đầy ý nghĩa như: "Đây là lấy cha làm thuyền, lấy bút làm mái chèo, biểu tượng của ý chí kiên cường và tình phụ tử thiêng liêng".

Không chỉ dừng lại ở sự cảm phục, nhiều cư dân mạng còn bày tỏ mong muốn được chung tay giúp đỡ. Một bình luận cụ thể viết: "Tôi muốn khóc khi nhìn thấy điều này. Tôi muốn biết liệu người cha và người con trai này có cần giúp đỡ không? Ví dụ, nếu đứa trẻ cần hỗ trợ tài chính để đóng học phí đại học? Tôi có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ". Một ý kiến khác nhấn mạnh: "Tình thương của cha như núi Thái Sơn, có được người cha tốt như vậy trong cuộc sống là một điều may mắn vô bờ. Đối với những người đang đấu tranh để sinh tồn, cuộc sống thực sự không hề dễ dàng và đầy gian khổ".

Được biết, quãng đường từ nhà đến trường thi của hai cha con mất hơn 10 phút di chuyển bằng xe lăn. Sau buổi thi sáng, người cha vừa đón con trai về.

"Cháu nói buổi sáng thi khá tốt, hy vọng con tiếp tục phát huy tốt trong các môn tiếp theo", người cha nói qua điện thoại.

Điều đáng nói hơn cả là trong lúc trò chuyện với phóng viên, người cha vẫn đang bận rộn với công việc mưu sinh hàng ngày của mình – đánh chìa khóa cho khách. Được biết, người đàn ông này đã gắn bó với công việc sửa giày, đánh chìa khóa dạo trên phố nhiều năm nay để nuôi sống gia đình. Sự hy sinh thầm lặng và niềm tin mãnh liệt vào con trai đã trở thành nguồn động lực vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé trên con đường chinh phục ước mơ tri thức.

Bên cạnh câu chuyện đầy xúc động tại Tứ Xuyên, kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc năm 2025 còn chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu và ấn tượng khác từ các bậc phụ huynh, thể hiện sự đa dạng trong cách biểu lộ tình yêu thương và sự ủng hộ dành cho con cái. Tại Hồ Nam, một người cha đã gây chú ý khi diện chiếc sườn xám đỏ rực rỡ, tay cầm những bông hoa hướng dương cao gần 3 mét để đưa con đi thi.

Ông chia sẻ rằng chiếc sườn xám mua trên mạng là để cầu chúc "kỳ khai đắc thắng" (cờ phất là thắng lợi), còn hoa hướng dương được vợ ông trồng riêng với mong muốn con trai "nhất cử đoạt khôi" (một lần ra tay là giành được vị trí cao nhất). Sự xuất hiện độc đáo này đã mang đến không khí vui tươi, giảm bớt căng thẳng cho các sĩ tử.

Tại Tế Nam, một người cha đã truyền tải thông điệp yêu thương đầy hài hước và sâu sắc bằng tấm bảng với dòng chữ lan truyền khắp cõi mạng: “Thi tốt con nuôi bố, thi không tốt bố nuôi con". Lời nhắn nhủ dí dỏm nhưng tràn đầy sự bao dung đã trở thành liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp các thí sinh gạt bỏ áp lực điểm số và tự tin thể hiện bản thân trong kỳ thi.

Những câu chuyện ý nghĩa này, dù khác nhau về hoàn cảnh và cách thể hiện nhưng đều cùng chung một thông điệp: Tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của cha mẹ chính là động lực mạnh mẽ nhất, chắp cánh cho con cái vững vàng vượt qua mọi thử thách, tiến bước trên con đường chinh phục ước mơ. Chúng không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa thi mà còn là minh chứng cho giá trị của tình thân và nghị lực sống trong xã hội hiện đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.