Tết đến, nhà nhà người người lo chuyện ăn gì, tiêu pha thế nào, làm sao để kiếm tiền tiêu Tết?
Theo Lưu Minh/Vietnamnet
Tết đến, nhà nhà người người lo chuyện ăn gì, tiêu pha thế nào, làm sao để kiếm tiền tiêu Tết?. Những câu hỏi này khiến chị em đau đầu bàn tính mỗi khi cái Tết cận kề.
Chị Nguyễn Thị Minh ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) kể, cách đây 2 năm, vợ chồng chị mua một căn nhà chung cư rộng 53m2. Mua xong, anh chị vẫn nợ một khoản tiền kha khá nên dù thu nhập của hai vợ chồng lên đến 25 triệu đồng/tháng, cộng với các khoản thưởng, Tết khá hậu hĩnh nhưng phải dồn vào để trả. Thế nên, cứ Tết đến, chị lại vắt óc suy nghĩ: làm gì để Tết có ít tiền tiêu?
Nghĩ đi tính lại, chị quyết tâm vay tiền người nhà, trước Tết 3 tháng bắt xe lên tận Cao Bằng để lùng mua miến dong Phia Đén - là đặc sản của tỉnh này, ém hàng chờ Tết. Chị chắc mẩm, Tết thì nhà nào cũng sử dụng đến miến, trong khi miến dong Cao Bằng thì nổi tiếng ngon, dai, ăn không bị chua, nấu không bị nát.
Chị Minh bỏ tiền ôm miến dong, hy vọng lãi được ít tiền tiêu Tết.
Sau một tuần đặt hàng, miến dong được các cơ sở chuyển xuống, chị Minh lại cùng chồng trốn việc cơ quan ra bến xe, chật vật chất lên hai chiếc xe máy trở về nhà.
“Mặc dù biết miến là mặt hàng nhẹ nhưng cồng kềnh, nửa tấn miến mà để ở nhà thì sẽ chiếm khá nhiều diện tích, song tôi không thể ngờ số miến đặt mua lại 'khổng lồ' như vậy”, chị nói. Nhà chị lại là chung cư nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Thế nên, để có không gian sinh hoạt chung, miến được ưu tiên xếp vào phòng ngủ, còn hai vợ chồng ôm nhau ra ngoài phòng khách.
Có hôm đi làm về, nhìn đống miến chất cao gần trần nhà, chồng chị ngao ngán: "Thế này mà Tết không bán hết thì có mà ăn trừ bữa cả năm".
Gom đủ nửa tấn miến, chị bắt đầu rao bán với giá 120.000 đồng/kg. Thường thì mỗi người đặt 2-3kg, có người đặt tới 5kg, thậm chí cả 10kg miến. Khách ở gần thì hai vợ chồng chị thay phiên nhau giao hàng, chủ yếu vào các buổi tối và hai ngày cuối tuần. Riêng khách ở xa, chị phải thuê người giao hàng, tiền vận chuyển khách tự trả.
Nhiều đêm trời mưa rét, phải đi giao miến cho khách và thu nhặt từng đồng bạc lẻ, chồng tôi mặt mày cau có, kêu ca. Nào thì “biến nhà ở thành nhà kho, ngủ cũng không yên giấc”, nào thì “ăn trên miến, ngủ trên miến mà cuối cùng lời lãi chẳng là bao”,...
Thậm chí, anh liên tục trách chị chỉ vì nửa tấn miến mà nhà chật chội, suốt mấy tháng trời không dám mời ai đến nhà chơi. Rồi cuối tuần, hai vợ chồng cũng không được nghỉ ngơi phút nào, phải hùng hục chạy khắp cả Hà Nội để giao miến cho khách. Thi thoảng, chồng chị còn "chiến tranh lạnh" và dọa sẽ bỏ về quê vì quá mệt mỏi.
Đến đúng 26 Tết thì toàn bộ số miến được bán hết nhẵn, trừ 5kg chị để lại biếu bố mẹ hai bên và ăn Tết. Trừ hết chi phí, vợ chồng chị chỉ thu được vỏn vẹn 15 triệu đồng lãi. Đúng là ít hơn kỳ vọng, chồng bằng lòng nhưng tôi thấy phấn chấn. Khoản tiền 15 triệu đó đã giúp vợ chồng tôi về quê, góp tết với ông bà hai bên đàng hoàng.
"Có một cái tết đầy đủ khi đã dồn hết tiền trả nợ thì dù vất vả cũng là khoản tiền đáng quý", chị Minh tâm sự.
Vì thế, “mặc dù cả Tết năm đó bị chồng hờn dỗi, mặt nặng mày nhẹ đủ kiểu nhưng năm nay, tôi vẫn quyết buôn bán kiếm tiền tiêu Tết. Bây giờ có kinh nghiệm hơn, nhiều khách hơn, buôn nhiều mặt hàng hơn... chắc sẽ kiếm khá hơn mọi năm”, chị Minh bày tỏ.
Năm nay, ngoài miến dong Cao Bằng, chị đặt thêm 50kg nấm hương cùng 1 tạ măng khô sạch. Số hàng này đang được các đầu mối gấp rút chuyển xuống Hà Nội.
Đây là những mặt hàng khô dễ bảo quản, hầu hết gia đình nào cũng mua về để ăn trong những ngày Tết nên chị không lo ế ẩm. Giờ chị bắt đầu nhận đặt hàng online của khách để khoảng nửa tháng nữa thì giao dần.
“Nếu năm nay bán hết hàng đúng như kế hoạch thì tôi cầm chắc lãi 25-30 triệu. Hy vọng khi đó, ông chồng không còn kêu ca nữa”, chị Minh chia sẻ.
>>>> Mời quý độc giả xem video về tỷ phú Jack Ma (nguồn VTV):
Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.
Dù giao thông trên quốc lộ đông đúc phương tiện, tuy nhiên chỉ vì muốn "đi tắc", tài xế điều khiển xe đầu kéo container đã bất chấp, lái xe chạy ngược chiều.
Trong lúc vận chuyển gạch phục vụ xây dựng thêm dãy nhà học tại Trường THCS Văn Lang, xe chở gạch đã kéo đổ cổng trường do hàng hóa cao vượt quá xà ngang.
Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.
Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.
Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.
Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.
Trong lúc vận chuyển gạch phục vụ xây dựng thêm dãy nhà học tại Trường THCS Văn Lang, xe chở gạch đã kéo đổ cổng trường do hàng hóa cao vượt quá xà ngang.
Dù giao thông trên quốc lộ đông đúc phương tiện, tuy nhiên chỉ vì muốn "đi tắc", tài xế điều khiển xe đầu kéo container đã bất chấp, lái xe chạy ngược chiều.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.
Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.
Đại học Y Hà Nội dừng xét tuyển khối C00 ngành Tâm lý học, thay vào đó ưu tiên tư duy tự nhiên và ngoại ngữ, khiến nhiều thí sinh khối xã hội hụt hẫng, lo lắng.
Trước lo ngại về các ca bệnh virus Hanta trên thế giới, Bộ Y tế phát đi hướng dẫn phòng bệnh, nhấn mạnh việc nâng cao cảnh giác nhưng cần giữ tâm lý bình tĩnh.
Sau khi sát hại vợ vì ghen tuông, Thoại di chuyển từ Tuyên Quang đến khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để tìm đường lẩn trốn thì bị Công an bắt.