3 chữ “đừng” người khôn ngoan luôn nhớ, kẻ dại lại thường quên

Bất cứ lúc nào, việc khiến bản thân trở nên độc lập, tự tin, mạnh mẽ và nhớ lấy 3 chữ "đừng" này sẽ giúp ta mở ra nhiều khả năng hơn trong cuộc đời.

Đời người là một hành trình tu dưỡng và điều chúng ta tu dưỡng chính là trạng thái bên trong của mình. Trong đối nhân xử thế, một người chỉ khi đừng tranh cãi đúng sai, đừng vượt qua khuôn phép, đừng phô trương bản lĩnh; thay vào đó là biết giữ vững bản tâm, làm người làm việc không hổ thẹn với lòng và hành xử đúng mực thì mới có thể tránh được thị phi ân oán, hiềm khích và tai họa. Cuối cùng, biết cách ẩn mình, ngược lại có thể có một cuộc đời rực rỡ và vững chắc hơn.

Có câu nói rằng: "Giấu sâu không lộ là một tài năng xuất chúng". Bất cứ lúc nào, việc khiến bản thân trở nên độc lập, tự tin và mạnh mẽ, cuối cùng sẽ giúp ta có nhiều khả năng hơn trong cuộc đời.

Đừng tranh cãi đúng sai

Cuộc sống này có quá nhiều đúng sai và hận thù. Nếu chúng ta cứ khăng khăng tranh cãi đúng sai thì sẽ rất dễ bị sa lầy. Một khi mắc kẹt, thời gian và năng lượng của chúng ta sẽ không ngừng bị lãng phí.

Bởi lẽ, một người khi cứ mãi băn khoăn, tranh cãi đúng sai, thực chất người đó cũng đang hình thành cho mình một thói quen. Thói quen này, nói thẳng thắn thì là một thói quen xấu. Một khi đã nhiễm phải, bạn chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian và năng lượng hơn để làm những việc vô giá trị, những việc không quan trọng. Cuối cùng, càng làm nhiều việc, chúng ta chỉ càng chìm đắm trong đúng sai mà chôn vùi cả cuộc đời.

Người tài giỏi không bao giờ thích vướng bận vào tranh cãi hay biện luận đúng sai với người khác. Điều đó không cần thiết bởi lẽ, người hiểu bạn không cần bạn giải thích cũng thấu tỏ đạo lý. Người không hiểu bạn, dù bạn có dành cả đời để tranh cãi đúng sai, kết cục cũng chỉ có một: Bạn sai.

Đừng vượt qua khuôn phép

Trong đối nhân xử thế, con người nhất định phải có chừng mực. Người thiếu chừng mực thường hành xử không có giới hạn, dễ tự cho mình là đúng, chỉ nhìn nhận mọi việc từ góc độ của bản thân.

Những người như vậy, luôn tự cho mình là đúng nhưng thực chất ngu ngốc, thiếu hiểu biết. Bởi lẽ, người thực sự hiểu biết về bản chất con người đều hiểu rằng, điều tối kỵ nhất trong đối nhân xử thế chính là chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ nghĩ đến bản thân.

Những người này, thực chất dù đi đến đâu cũng không có bạn bè. Khi giao tiếp với bất kỳ ai, họ đều thiếu chừng mực và không biết tự kiểm điểm, sau đó, mọi việc chỉ làm theo bản năng. Những tưởng điều này là vô tư, là “nguyên thủy”, nhưng thực chất là dại dột.

Có câu: “Yêu quá ắt sẽ tổn nhiều, chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều”. Làm người dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đối xử với ai hay xử lý việc gì, đều phải có chừng mực của riêng mình. Chúng ta phải nhận thức rõ vị trí của bản thân, phải nắm bắt chừng mực của mình, làm đúng phận sự.

Như vậy, những người xung quanh khi giao tiếp, tiếp xúc với bạn mới cảm thấy bạn là người trưởng thành, điềm đạm và đáng tin cậy. Ít nhất là khi làm việc hay chung sống cùng bạn, họ sẽ không cảm thấy áp lực tâm lý và trong lòng sẽ có sự tin tưởng nhất định dành cho bạn.

Đừng phô trương bản lĩnh

Những người đứng cao, nhìn xa, thực chất là những người có tầm nhìn và có khí phách hơn. Họ rất rõ vị trí của mình và đối với họ, hoàn toàn không cần thiết phải làm những việc như khoe khoang, phô trương. Bởi càng làm những việc như vậy, với họ chính là tự hạ thấp bản thân mình.

Điều này giống như việc một người ngu ngốc đến mức luôn muốn thay đổi người khác, bản thân lại cam tâm hòa nhập vào những vòng tròn cấp thấp thì họ chính là đang hủy hoại cuộc đời mình. Ngược lại, những người không phô trương bản lĩnh càng hiểu rõ cần phải giữ thái độ khiêm tốn, thậm chí ẩn mình, cam lòng làm một người bình thường trước mặt mọi người. Sau đó, ở phía sau, họ càng tỉnh táo, lý trí hơn để theo đuổi mục tiêu và ước mơ mà mình muốn hoàn thành.

Có câu: “Giấu cái khéo vào cái vụng, dùng sự kín đáo để đạt được sáng suốt, gửi gắm sự thanh cao vào nơi hỗn tạp, lấy cái nhún mình làm cái vươn lên".

Bất cứ lúc nào, cuộc sống của chúng ta chỉ đơn thuần là cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có cuộc đời riêng để sống. Đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác, mà hãy tập trung vào hiện tại của mình, nâng cao bản thân, chứ không phải khoe khoang mình. Cuối cùng, không phô trương bản lĩnh mới có thể thực sự làm phong phú thế giới của bản thân, làm tràn đầy tinh thần của mình và khiến cuộc sống thêm trọn vẹn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.