Ngớ ngẩn tên trộm bị bắt vì cơ thể bốc mùi

Cảnh sát lần theo mùi cơ thể của kẻ trộm và bắt giữ tên tội phạm kém may mắn này.
 

Mời quý độc giả xem video: Đi ăn trộm để giải sầu
Cuối tháng 12/2017, tên trộm đánh cắp 10 chiếc máy tính bảng, một số điện thoại di động cùng số tiền 1.500 nhân dân tệ từ một quán cà phê phim ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Qua kiểm tra camera theo dõi, cảnh sát nhận định tên trộm rất chuyên nghiệp trong việc che giấu khuôn mặt cũng như xóa sạch mọi dấu vân tay tại hiện trường gây án. Tưởng như không còn manh mối nào khả quan, thế nhưng một chi tiết nhỏ đã giúp cảnh sát tìm ra hắn ta.
Theo đó, tên trộm đã dùng một trong những chiếc điện thoại ăn cắp được để thanh toán hóa đơn cho bộ quần áo mới. Ngay sau khi phát hiện mất đồ, chủ nhân chiếc điện thoại đã báo cảnh sát. Lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại cửa tiệm mà kẻ trộm đã tới.
Hình ảnh từ camera cho thấy tên này mặc quần áo mới và vứt bỏ trang phục cũ tại một con hẻm gần đó. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện một bộ quần áo bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Hắn không ngờ được bộ quần áo cũ đã "phản chủ".
 Hắn không ngờ được bộ quần áo cũ đã "phản chủ".
Sau khi dò hỏi ở nhiều quán cà phê tại khu vực, cảnh sát đã nhận được thông tin rất quý báu từ một chủ quán. Ông đặc biệt nhớ vị khách này bởi mỗi lần tới đây, ông đều yêu cầu hắn ta phải tắm rửa vì thứ mùi đó khiến các khách hàng khác khó chịu.
Tại Trung Quốc, khách hàng phải xuất trình giấy tờ cá nhân khi tới các quán cà phê phim. Nhờ đó, cảnh sát dễ dàng tóm gọn tên trộm bốc mùi này.

Chuyện lạ hôm nay: Vũ trang đầy đủ, trộm chỉ lấy thứ buồn cười này

(Kiến Thức) - Vụ trộm lạ kỳ, vũ trang đầy đủ trông rất chuyên nghiệp, nhưng xông vào cửa hàng, tên trộm chỉ lấy đi đúng một con búp bê.

Cách đây vài ngày, tại một tiệm đồ người lớn ở Melbourne, Australia xảy ra một vụ trộm lạ kỳ.
Cụ thể, vào khoảng 6h sáng, một tên trộm cao lớn xuất hiện, hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục đến vũ khí, công cụ. Tuy nhiên, thay vì khua khoắng sạch số tiền trong cửa hàng, tên trộm bí ẩn này chỉ lấy đi đúng một con búp bê người lớn, trị giá khoảng 4500 đô Australia.

Chuyện lạ hôm nay: Trộm túi, sợ "mất mật" khi thấy thứ trong túi

(Kiến Thức) - Trộm túi xách để trong xe BMW, thanh niên sợ mất mật vội ra đầu thú khi thấy thứ trong túi xách.

Mới đây, một câu chuyện hy hữu xảy ra ở Hàng Châu, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bàn tán xôn xao. Theo đó, một tên trộm nảy sinh ý đồ xấu nhất thời, trộm đi một chiếc túi xách hàng hiệu trên chiếc xe sang hiệu BMW đỗ ven đường. Chẳng ngờ, khi mở túi xách ra, nhìn thấy thứ bên trong túi xách, tên trộm số nhọ quá sợ hãi, tự ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo thông tin đăng tải, chiếc xe sang BMW là của cô Lưu. Ngày hôm đó, nhìn thấy bên đường có hàng hoa quả tươi ngon, cô Lưu vội đỗ xe lại và chạy sang đường mua. Trong lúc vội vã, cô Lưu đã làm rơi chìa khóa xe mà không hề hay biết.
Chuyen la hom nay: Trom tui, so "mat mat" khi thay thu trong tui
Tên trộm đen đủi và cái kết đắng. 
Ngay sau đó, một thanh niên đi gần đó nhìn thấy cô Lưu làm rơi chìa khóa. Lòng tham nổi lên, thanh niên này quyết định trộm đồ trong xe. Anh ta mở cửa xe nhẹ nhàng và nhanh chóng lấy chiếc túi xách hàng hiệu trong xe đi.
Khi cô Lưu quay lại xe thì phát hiện trong túi áo không còn chìa khóa xe. Giật mình nhìn lại chiếc xe, cô Lưu phát hiện cửa xe không khóa, quan trọng hơn, chiếc túi xách trong xe đã không cánh mà bay. Trong túi xách có rất nhiều giấy tờ, tiền mặt và thẻ ngân hàng quan trọng. Trong lúc cuống quít, cô Lưu vội đến đồn cảnh sát để trình báo.
Đáng nói, không đợi cảnh sát ra tay, tên trộm đã chủ động tới đồn cảnh sát để đầu thú, khiến nhiều người ngỡ ngàng.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chết cười với tên trộm ngớ ngẩn nhất quả đất
Theo lời khai của tên trộm. Ngày hôm đó khi trên đường đi làm về, anh ta nhìn thấy một chiếc chìa khóa rơi bên cạnh chiếc xe sang BMW, nhìn qua cửa kính thấy chiếc túi xách, anh ta nảy sinh lòng tham, vội mở cửa và trộm đi chiếc túi.
Chuyen la hom nay: Trom tui, so "mat mat" khi thay thu trong tui-Hinh-2
 
Chẳng ngờ, về nhà mở ra xem, anh ta phát hiện trong chiếc túi có tới 50.000 tệ (khoảng 175 triệu đồng) và hơn 10.000 USD nữa (khoảng hơn 200 triệu đồng). Bên cạnh đó có có vài chục thẻ ngân hàng, thẻ hội viên, thẻ VIP, khiến anh ta sợ hãi tột độ, không thể bình tĩnh được.
Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, anh ta hoảng loạn, biết rằng mình đã trộm phải đồ của người vô cùng giàu có, sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Với số tiền này, chắc chắn sẽ bị tù mọt gông. Vì vậy, anh ta quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. "Lòng tham của con người thật đáng sợ. Chỉ vì một phút tham lam mà tự vướng phải vòng lao lý, thật đúng là tự làm tự chịu, rõ khổ", một cư dân mạng bình luận. 

Lạnh gáy với "dị nhân" nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi

(Kiến Thức) - Nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi, dị nhân được mệnh danh là vua rắn khiến người khác lạnh gáy khi biểu diễn. Trong suốt 20 năm qua, "dị nhân" Lưu Hồng dựa vào những màn biểu diễn mạo hiểm với loài rắn mà nổi tiếng.

"Dị nhân" được gọi là vua rắn có tên thật là Lưu Hồng, 42 tuổi, người Giang Tây, Trung Quốc. Tuy sinh ra và lớn lên ở Giang Tây, thế nhưng Lưu Hồng lại rất nổi tiếng ở Lô Châu, Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Thậm chí, anh còn được nhiều người ở Trùng Khánh biết đến. Tất cả là nhờ những màn biểu diễn mạo hiểm với rắn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới