Xúc động lời nhắn của chàng trai liệt tứ chi dành cho mẹ dịp Lễ Vu lan: “Con yêu mẹ, nhưng cũng xin lỗi mẹ nhiều...”

Sau hơn 20 năm bị liệt tứ chi, chàng trai Phạm Sỹ Long đã tìm thấy hướng đi cho riêng mình, nhưng đó là cả một hành trình dài đầy chông gai. Trên hành trình ấy, anh Long luôn hãnh diện và tự hào vì luôn có mẹ ở bên động viên, an ủi để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

Anh Phạm Sỹ Long (quê ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh) năm nay 37 tuổi, nhưng hơn 20 năm qua anh phải sống chung với chiếc xe lăn vì bị liệt tứ chi. Vào ngày 2/9/2003, khi đó Long vừa bước sang tuổi 15, cú ngã từ trên cây xuống đã biến anh từ một thanh niên khỏe mạnh, hoạt bát trở thành người tàn phế.

Sau cú ngã định mệnh ấy, anh Long nhiều lần từng đưa ra những quyết định táo bạo, điển hình là anh đã ra Hà Nội với mục đích hiến đầu mình cho y học, để ghép với một thân hình khỏe mạnh khác. Anh nói rằng, bây giờ nếu y học làm được, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Chàng trai Phạm Sỹ Long từng có quyết định táo bạo khi muốn hiến đầu cho y học. 

Trước khi có thể thực hiện được ý định đầy táo bạo đó, anh Long vẫn phải sống tiếp và sống tốt để truyền tải những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Phạm Sỹ Long là một diễn giả quen mặt với nhiều trường học ở các tỉnh, thành. Thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để truyền tải năng lượng, tinh thần và tấm gương nghị lực “tàn nhưng không phế” tới các bạn trẻ.

Anh Long chia sẻ rằng, hành trình hơn 20 năm kể từ khi bị tai nạn, cho đến tận bây giờ luôn có dấu chân của mẹ là bà Trần Thị Hà (67 tuổi) và chính mẹ là động lực để anh sống cho đến ngày hôm nay. “Mẹ không chỉ sinh ra, mà còn tái sinh tôi. Nếu không có sự hy sinh của mẹ thì tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay”, anh Long tâm sự.

Mẹ không chỉ sinh ra Long mà còn hồi sinh chàng trai quê Hà Tĩnh khi tai nạn cách đây hơn 20 năm trước. 

Chàng trai quê Hà Tĩnh nhớ lại những gì xảy ra hơn 20 năm trước, sau khi bị tai nạn dù đã đi nhiều nơi điều trị, nhưng các bệnh viện đều trả về. Khi đó, cơ thể đầy những vết thương, vết loét, ai cũng nghĩ anh chỉ sống thêm được vài tháng nữa. Vậy mà nhờ bàn tay kỳ diệu và sự kiên trì của mẹ, cuối cùng các vết thương trên cơ thể anh đều đã lành lặn. 

Rồi suốt hơn 20 năm qua, có những lúc anh Long cận kề cái chết, nhưng nhờ có tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là của mẹ, mà cho đến bây giờ Long không chỉ vẫn còn sống, mà còn rất khỏe mạnh. Anh Long chia sẻ rằng, đã có lần anh định uống thuốc để tự kết liễu cuộc đời, vì không muốn ngày đêm nhìn mẹ phải vất vả chăm sóc cho mình, để rồi cũng ra đi sớm như bố. 

Biết ý định của anh Long, bà Hà khóc thương con và nói: “Bao nhiêu năm nay mẹ cố gắng sống là vì con, nếu như con chết thì mẹ cũng chết theo con chứ mẹ còn sống làm gì nữa”. Câu nói ấy của mẹ làm anh Long bừng tỉnh: “Nếu tôi chết đi thì mẹ cũng chết theo, vậy khác nào chính tôi giết mẹ. Vậy nên từ đó tôi không dám tìm đến cái chết nữa”.

Giờ đây khi nghĩ lại, anh Long cảm thấy ân hận vì từng làm mẹ buồn, từng bất hiếu với mẹ khi nói những lời không hay. 

Dù không tìm đến cái chết, nhưng trong hành trình vượt qua nghịch cảnh, không ít lần anh Long cảm thấy ân hận về hành động của mình. “Mẹ đã hy sinh vì tôi, vậy mà có lúc tôi có lỗi với mẹ, giờ nghĩ lại tôi thấy hành động của mình thật là “bất hiếu””, anh Long ngậm ngùi chia sẻ. 

Đó cũng là thời gian anh cảm thấy bất lực vô cùng, với nỗi sợ hãi và sự cô đơn bao trùm trong tâm trí. Khi đó cậu bé Long chưa đầy 18 tuổi, dường như ngày nào cũng tắm trong nước mắt vì sợ phải ở một mình, sợ bị mọi người bỏ rơi. Thế nhưng, khi mọi người ở bên, anh Long lại nổi điên, nói những lời khó nghe, nhất là với mẹ. Khi bị con trai làm tổn thương, bà Hà chỉ lặng lẽ khóc chứ không hề oán trách.

Sau mỗi lần làm tổn thương mẹ, cả đêm ấy tôi đều thức trắng, tôi dằn vặt, oán trách bản thân mình đã làm khổ mẹ. Sau này khi tinh thần ổn định, tôi thường đòi mẹ ôm mình, rồi tôi hôn lên trán, lên má của mẹ. Mẹ cứ phàn nàn rằng tôi “già đầu” rồi mà cứ như con nít ấy. Nhưng thật ra, mỗi lần hôn mẹ, tôi đều rưng rưng nước mắt, bởi tôi vẫn luôn nhớ đến những hành động bất hiếu của mình trước kia”, anh Long tâm sự.

Long cùng mẹ xuất hiện trên chương trình Trạm yêu thương. 

Thời gian trôi đi, anh Long cũng dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và suy nghĩ. Long tự vấn bản thân rằng, nếu không cố gắng, không vượt qua số phận thì cuộc sống thật vô nghĩa. Vậy là Long quyết tâm phải làm gì đó để chứng minh mình “tàn nhưng không phế”, để mẹ ngẩng cao đầu và tự hào về con. 

Để biến điều đó thành hiện thực, anh Long bắt đầu bằng việc tập viết chữ bằng miệng. Chỉ sau vài năm, Long đã viết thành thạo, để rồi còn sáng tác, viết nhiều tập thơ, truyện và hồi ký được các bạn trẻ đón nhận. Không dừng lại ở đó, chàng trai khuyết tật còn học làm MC (dẫn chương trình), tham gia nhiều cuộc thi, làm diễn giả ở nhiều chương trình và gặt hái được nhiều thành công.

Với những nỗ lực không ngừng, anh Phạm Sỹ Long đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội người khuyết tật Việt Nam... Có một điều khá đặc biệt, khi anh Long là diễn giả được mời đi truyền cảm hứng, nghị lực sống tại các trường học hay các sân khấu lớn, chương trình truyền hình…, dù ở đâu mẹ cũng luôn là người đồng hành. Và anh Long đem chính câu chuyện về sự hy sinh và lòng bao dung của mẹ để kể với mọi người, để các bạn trẻ hiểu và trân trọng hơn cuộc sống, cũng nhưng đáng sinh thành. 

Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ biết trân trọng cha mẹ của mình. Đừng bao giờ làm gì khiến cha mẹ tổn thương. Nếu có lỡ rồi thì hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi cha mẹ. Tôi tin rằng cha mẹ sẽ luôn bao dung cho bạn, nếu bạn đủ chân thành. Hoặc bạn cũng có thể dùng hành động như tôi, ôm và hôn lên trán, lên má của cha mẹ thì mọi điều không vui sẽ tiêu tan”, anh Long truyền tải thông điệp tới các bạn trẻ.

Về bản thân mình, anh Long hiểu và biết được mong muốn của mẹ hiện tại là mong anh sớm lấy vợ, rồi có con, để mẹ có cơ hội được bế cháu nội. Thế nhưng giờ đây, anh chỉ biết nói với mẹ rằng: “Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại”. Đồng thời, con trai Phạm Sỹ Long nhắn nhủ tới mẹ nhân dịp Lễ Vu lan báo hiếu: “Con yêu mẹ! Con hứa vẫn sẽ nỗ lực sống thật tốt để mẹ không còn phải phiền lòng vì con nữa”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.