Vì sao gần 3 năm TAND quận Bình Thạnh mới xin lỗi bí thư đoàn bị oan?

Theo Phó chánh án TAND quận Bình Thạnh, nguyên nhân kéo dài thời gian là do luật sư của anh Lý yêu cầu các khoản bồi thường nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh.

Ngày 12/3, trao đổi với Zing, Phó chánh án TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) Vũ Ngọc Hoan cho biết sáng 24/3, đại diện tòa án cùng với VKS, cơ quan điều tra sẽ về xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, để xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý (32 tuổi), người bị mang án oan trộm cắp tài sản và bị tạm giam 28 tháng.
Kéo dài thời gian xin lỗi vì thương lượng không thành
Theo nội dung vụ án, sau khi cấp phúc thẩm hủy bản án 3 năm tù, ngày 31/7/2018, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Bùi Minh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh phạm tội.
Thời điểm đó anh Lý mới chính thức được trả tự do. Song, đến nay, TAND quận Bình Thạnh mới "lên lịch" để tổ chức buổi xin lỗi.
Về điều này, ông Hoan cho biết vào năm 2018, luật sư Nguyễn Minh Tâm là người đại diện theo ủy quyền của anh Lý có gửi đơn đến tòa yêu cầu được xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Khi nhận được đơn, TAND quận Bình Thạnh đã nhiều lần tiến hành gặp gỡ, đàm phán và thỏa thuận về việc bồi thường.
Vi sao gan 3 nam TAND quan Binh Thanh moi xin loi bi thu doan bi oan?
 Anh Bùi Minh Lý. Ảnh: H.T.
Theo ông Hoan, nguyên nhân kéo dài thời gian là do luật sư của anh Lý yêu cầu các khoản bồi thường nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh.
"Tòa yêu cầu luật sư phải cung cấp các chứng cứ chứng minh. Nhiều lần phía luật sư cũng yêu cầu tòa thu thập chứng cứ giúp. Đến tháng 12/2020, tòa án mới thụ lý và phân công thẩm phán để giải quyết vụ việc. Nhưng tại thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát, sức khỏe người đại diện của anh Lý không đảm bảo. Do đó thời gian kéo dài", ông Hoan giải thích.
Bên đương sự cùng tòa án ban đầu đồng ý tổ chức ở TAND quận Bình Thạnh. Nhưng sau đó tòa có mời anh Lý để thống nhất lại địa điểm xin lỗi thì quyết định ở UBND xã Đông Thạnh, huyền Cần Giuộc.
Theo Phó chánh án TAND quận Bình Thạnh, nguyên nhân gần 3 năm mới tổ chức xin lỗi anh Lý là từ lý do khách quan và tòa án cũng không sai phạm gì trong việc này.
"Việc làm của tòa và VKS là đúng. Khi anh Lý có yêu cầu thì phía tòa cũng đã có thương lượng và chốt lại việc thương lượng không thành. Đến tháng 12/2020, người đại diện có đơn cung cấp đầy đủ chứng cứ rồi nên đề nghị được công khai xin lỗi và bồi thường", ông Hoan nói.
"Cảm thấy 3,8 tỷ đồng là con số không hợp lý"
Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, ông Hoan cho biết người đại diện của anh Lý đưa ra mức yêu cầu 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này hiện vẫn chưa thống nhất được.
"Còn nhiều căn cứ phía tòa án cảm thấy chưa phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm các khoản về bồi thường tổn thất tinh thần, thu nhập...", vị phó chánh án nói.
Ông Hoan cũng cho biết TAND quận Bình Thạnh cũng chưa đề xuất mức bồi thường nào, chỉ cảm thấy 3,8 tỷ đồng là con số không hợp lý và ngoài khả năng chi trả của cơ quan này.
Do đó, trước mắt sẽ tiến hành xin lỗi, cải chính công khai xong rồi tiếp tục thương lượng việc bồi thường. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể trở thành vụ kiện dân sự đưa ra tòa theo yêu cầu của các bên.
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ oan sai này thuộc về ai, ông Hoan cho biết theo quy định của pháp luật, nếu tòa sơ thẩm xử, kết án mà bản án sau đó bị hủy và vụ án bị đình chỉ điều tra thì thẩm quyền đứng ra xin lỗi công khai và thương lượng bồi thường là của tòa án.
Tối 19/1/2014, vợ chồng bà N.T.T. đãi tiệc tất niên ở con hẻm tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khi bà T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.
Chồng bà T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và đưa đến công an làm việc.
Tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên anh Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại.
Ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định bị can phạm tội.

Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày được công khai xin lỗi

Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm”, thanh niên 32 tuổi được TAND tỉnh Cà Mau công khai xin lỗi sau khi đã nhận bồi thường.

Chiều 10/6, ông Trần Trọng Hữu - phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đã công khai xin lỗi anh Trần Hồng Nguyên (32 tuổi) đã ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm trẻ em”tại nơi cư trú ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.
Ngoi tu oan hon 1.000 ngay duoc cong khai xin loi
 Ông Trần Trọng Hữu – phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau công khai người bị tù oan.

Ông Hữu đã nói lời xin lỗi anh Nguyên và gia đình, mong người ngồi tù oan vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tại buổi xin lỗi, người đại diện TAND tỉnh Cà Mau cũng hứa đơn vị này sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại công tác xét xử, không để xảy ra oan sai trong thời gian tới.

Theo hồ sơ tố tụng: Thanh niên này bị cáo buộc hiếp dâm bé gái sinh 2004 (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm) vào tối 25/7/2011, và bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/8/2011.

Người tù oan nửa thế kỷ: “Chỉ mong nhận được bồi thường trước khi mất“

Từ khi được tổ chức xin lỗi công khai vào tháng 8/2016, đến nay ông Trần Văn Thêm (82 tuổi) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường.

Chỉ mong nhận được bồi thường trước khi mất

4.083 ngày tù oan, ông Hàn Đức Long mỏi mòn chờ bồi thường

Từ khi được TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai vào ngày 25/4/2017, đến nay ông Hàn Đức Long vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường.

Ngày mòn mỏi với ký ức, đêm vật lộn với cơn đau

Đọc nhiều nhất

Tin mới