Nhiều nhà giàu ở Sài Gòn bị trộm đục két, mất tiền tỷ

Nhiều vụ trộm gần đây xảy ra trên địa bàn TP.HCM nhắm vào các nhà giàu ở Sài Gòn, tài sản bị trộm trong một số vụ lên đến cả tỷ đồng.

Nhiều gia đình khá giả, nhà giàu ở Sài Gòn bị trộm đục két thời gian qua.
Gần đây nhất, Công an quận 7, TP.HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm tài sản lớn xảy ra tại một ngôi nhà ở đường số 2, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.
Gần đây có nhiều vụ trộm đột nhập vào những gia đình giàu có, "xẻ thịt" két sắt và trộm tiền tỷ.
Gần đây có nhiều vụ trộm đột nhập vào những gia đình giàu có, "xẻ thịt" két sắt và trộm tiền tỷ. 
Ông N.Q.P (SN 1968, chủ ngôi nhà trên) khai báo, lúc 21h đêm 4/10 ông trở về nhà thì phát hiện có dấu hiệu kẻ lạ đột nhập vào nhà. Kiểm tra tài sản trong nhà, ông P phát hiện két sắt bị đục ngay trong nhà và mất trộm tài sản lớn.
Theo ông P trình báo, tài sản bị trộm là 50 ngàn USD và 375 triệu đồng, chứa trong két sắt. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra, truy xét.
Ở một vụ khác, Công an quận Gò Vấp cũng đang điều tra vụ mất trộm hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm số 114 đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp.
Chị L.K.C (Sn 1992, chủ nhà) khai báo, khoảng hơn 1h rạng sáng 5/10 chị trở về nhà thì phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào nhà, trộm tài sản. Chị C có khai báo với công an, đã bị mất 397 triệu đồng mà chị cất giữ trong nhà.
Cũng mới đây xảy ra một vụ mất trộm tài sản lớn trên địa bàn quận 3, TP.HCM, hiện Công an quận này đang phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra, truy xét mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.
Ông N.X.L (SN 1943, chủ nhà) tường trình với Công an, ông và con gái du lịch từ Úc về nhà khoảng 17h30 chiều 2/10. Khi vào nhà, ông L phát hiện cửa phòng lầu 1 bị cạy phá, đồ đạc trong phòng xáo trộn, két sắt trong phòng bị phá và mấy đi 22 lượng vàng cùng 400 USD.

Chồng lấy kéo đâm chết vợ: Mẹ chết, cha ở tù, con bơ vơ

(Kiến Thức) - Thi thể người phụ nữ xấu số trong vụ chồng lấy kéo đâm chết vợ đã được giao cho mẹ già, con dại, trong khi người chồng bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án mạng chồng lấy kéo đâm chết vợ rồi tự sát, tối 5/10, người thân của chị Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi, ngụ KP 6, P. Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã được cơ quan chức năng bàn giao thi thể để chuẩn bị tang lễ tại gia đình.

Tối 5/10, PV đã tìm đến căn nhà của nạn nhân nằm gọn trong khu phố 6, P. Tân An, TP Thủ Dầu Một. Vừa bước vào đến đầu ngõ, chúng tôi đã cảm nhận được không khí tang thương đang bao trùm cả khu phố này. Những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của người mẹ trẻ mới 26 tuổi, vẫn ngồi lại bàn tán xôn xao.

Thầy cô giáo đi học viết chữ đẹp

Nhiều giáo viên phải đi học viết chữ đẹp, bởi họ là người dạy và hình mẫu trực tiếp để các em noi theo. 

Dạy tiểu học trên 10 năm, từng tham gia một số khoá tập huấn viết chữ đẹp ở địa phương, chị Nguyễn Thị Thuý Hằng (tỉnh Yên Bái) xuống Hà Nội tham gia khoá học viết chữ đẹp của thầy Nguyễn Đương Ánh.
 Dạy tiểu học trên 10 năm, từng tham gia một số khoá tập huấn viết chữ đẹp ở địa phương, chị Nguyễn Thị Thuý Hằng (tỉnh Yên Bái) xuống Hà Nội tham gia khoá học viết chữ đẹp của thầy Nguyễn Đương Ánh.

Bàng hoàng nam sinh trường chuyên Chu Văn An nhảy sông tự tử

(Kiến Thức) - Nam sinh trường THPT chuyên Chu Văn An đã nhảy sông tự tử trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến...

Vào khoảng 11h trưa ngày 6/10, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tìm thấy thi thể em Trần Hoàng H., học sinh lớp 11D1 Trường THPT chuyên Chu Văn An,  trên sông Kỳ Cùng, địa phận TP Lạng Sơn.
Trước đó, vào khoảng 7h45 phút sáng ngày 6/10 tại khu vực cầu mới Hùng Vương, TP Lạng Sơn người dân phát hiện em Trần Hoàng H., học sinh lớp 11 D1 Trường THPT chuyên Chu Văn An Lạng Sơn lên cầu sau đó nhảy sông tự tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới