Hai người chết thảm ở Sài Gòn vì tai họa trên trời rơi xuống

Google News

(Kiến Thức) - Một người đang đi tập thể dục, người khác đang làm việc trong nhà bất ngờ tai hoạ từ "trên trời rơi xuống” khiến các nạn nhân tử vong tức tưởi.

Ngày 30/8, các đơn vị nghiệp vụ liên quan ở TP HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) và anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) tử vong.
Cả hai nạn nhân nói trên gặp nạn từ "trên trời rơi xuống" vì bị cây xanh bật gốc, gãy nhánh rơi trúng.
 Hiện trường cây xanh bật gốc đè tử vong anh Khải trên đường An Dương Vương, quận 5 chiều 28/8.
Trước đó, sáng 26/8, bà Mai đi bộ tập thể dục trong Công viên Tao Đàn (quận 1) thì bất ngờ bị một nhánh cây gãy rơi xuống trúng người. Những người xung quanh đã giải cứu và đưa bà vào Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên bà Mai đã tử vong tại bệnh viện.
Tiếp đó, chiều 28/8, trong cơn mưa lớn kèm dông gió mạnh, anh Từ Minh Khải đang ngồi làm việc trong tiệm kinh doanh phụ tùng ô tô trên đường An Dương Vương, phường 3, quận 5 thì bất ngờ cây dầu cổ thụ bật gốc đổ xuống đè trúng anh Khải khiến nạn nhân tử vong. Cây ngã còn đè bẹp 8 xe máy, 1 chiếc ô tô và gây hư hỏng 3 nhà dân xung quanh.
 Cây xanh bật gốc tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Thị Dung.
Tương tự, mùa mưa năm 2014, một vụ cây xanh bật gốc trong mưa dông xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM cũng đã cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Thị Dung (36 tuổi, ngụ quận 10), trong lúc nạn nhân cùng chồng đón con đi học về.
Vũ Sơn

Bình luận(0)