Điểm danh loạt vụ cướp ngân hàng đáng sợ như trong phim

Google News

(Kiến Thức) - Có thể nói, việc liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng cho thấy công tác đảm bảo an ninh tại các điểm giao dịch đang không được coi trọng đúng mức. 

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng gây bất an dư luận. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an, từ năm 2012-2016, cả nước xảy ra 26 vụ cướp liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD), tiệm vàng.
Riêng từ đầu năm đến nay cũng đã xảy ra hàng loạt vụ cướp ngân hàng gây chấn động dư luận. Hãy cùng Kiến Thức điểm qua một số vụ đáng chú ý:
Cầm trái nổ rởm xông vào cướp ngân hàng HDBank
Trưa ngày 1/9, một đối tượng đi xe máy mang theo vật nổ tự tạo đã xông vào chi nhánh ngân hàng HD Bank nằm tại đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai và cướp đi khoảng 200 triệu rồi tẩu thoát chỉ trong ít phút.
Diem danh loat vu cuop ngan hang dang so nhu trong phim
 PGD HDBank bị cướp.
Ngay khi nhận tin báo vụ việc, công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Xuân Lộc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm từng chi tiết nghi can để lại cũng như ghi lời khai các nhân chứng để điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi xách và vật nghi là trái nổ của hung thủ để lại. Tuy nhiên sau đó, lực lượng công binh đã xác định trái nổ mà tên cướp để lại chỉ là giả, do chúng tự tạo để uy hiếp nhân viên ngân hàng.
5 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã lần ra được nghi phạm chính của vụ việc là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi) trú ở xã Xuân Hòa, Xuân Lộc. Tuy nhiên, nghi can Phạm Mạnh Hùng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát đang truy bắt Hùng.
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi) - anh trai của Hùng để điều tra hành vi "Không tố giác tội phạm" trong vụ án cướp ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Ray.
Theo một nguồn tin, Phạm Văn Lâm đã mượn chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen của người bạn và cho em trai đi lại.
Diem danh loat vu cuop ngan hang dang so nhu trong phim-Hinh-2
 Trái nổ giả đối tượng Hùng dùng để đe dọa các nhân viên ngân hàng.
Phạm Mạnh Hùng đã dùng chiếc xe này làm phương tiện trong vụ cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray ở đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.
Sau khi cướp được tiền, Hùng đã giấu xe máy trong bụi rậm ở phân trường Gia Phu thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc).
Đáng chú ý, trong quá trình bỏ chạy, tên cướp 2 lần đánh rơi tiền.
Dùng súng không chế 9 nhân viên, cướp hơn 200 triệu
Không đến một tháng sau, khoảng 15h15 phút ngày 27/9, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hòa Phú (địa chỉ 31/9, quốc lộ 1A, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ cướp ngân hàng, hung thủ đã dùng một vật giống như khẩu súng, không chế 9 người gồm bảo vệ, nhân viên và khách hàng đang có mặt tại đây để cướp đi số tiền 207.932.000 đồng.
Sau gần 2 ngày điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã dựng lại được hiện trường vụ án và phác họa sơ đồ các tuyến đường đối tượng đi qua trên đường tẩu thoát, đồng thời thu thập hầu hết các vật chứng liên quan đến vụ án mà đối tượng vứt bỏ trên đường trốn chạy, gồm: túi xách, nón bảo hiểm…
Diem danh loat vu cuop ngan hang dang so nhu trong phim-Hinh-3
 
Đến ngày 29/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp đã tự sát tại nơi làm việc.
Sau khi khám nghiệm hiện trường nơi nghi phạm tự sát, cơ quan điều tra tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm để lại. Theo đó, nghi phạm thừa nhận mình là hung thủ thực hiện vụ cướp ngân hàng. Lý do đi cướp là vì nợ nần, làm ăn thua lỗ. Trong thư, nghi phạm cũng xin lỗi gia đình vì đã gây ra vụ cướp.
Cầm dao đi cướp ngân hàng vì thiếu tiền chơi lô đề
Vào chiều 10/10, tại ngân hàng TMCP Bưu điện (Liên Việt Postbank), chi nhánh Bắc Ninh tại khu phố Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt mặt và đem theo con dao đến để cướp tiền của khách giao dịch tại ngân hàng.
Lúc này, trong phòng giao dịch có một phụ nữ đang lấy số tiền 200 triệu của nhân viên ngân hàng đưa cho thì bị đối tượng này kề dao vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa ra một túi màu đen, bỏ tiền vào đó rồi cầm đi.
Diem danh loat vu cuop ngan hang dang so nhu trong phim-Hinh-4
 Đối tượng Soa tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: CAND
Bị nhân viên ngân hàng tri hô, tên này buông dao và vơ toàn bộ số tiền, lên xe máy rời đi.Thời điểm trên, tổ tuần tra mật phục chống trộm cướp của Công an thị xã Từ Sơn đang có mặt gần đó đã phát hiện sự việc và tổ chức truy đuổi, khống chế, quật ngã và thu toàn bộ 200 triệu đồng và các tang vật liên quan.
Ngày 11/10, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Lò Văn Soa (23 tuổi) ở xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La để điều tra hành vi cướp tài sản.
Soa khai nhận là lái xe của một công ty ở Bắc Ninh, do ham chơi, lô đề nên đã mắc nợ một số tiền khá lớn và nghĩ ra cách đi đến ngân hàng cướp tiền.
Đọc báo thấy ngân hàng dễ cướp liền bắt chước
Chỉ một ngày sau, một vụ cướp ngân hàng nữa xảy ra tại TPHCM - chiều ngày 12/10, nhóm trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Phú trên đường tuần tra đến gần trụ sở chi nhánh Ngân hàng Vietinbank trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì nghe tiếng còi báo động từ phát ra từ phía ngân hàng inh ỏi. Cùng lúc, CSHS phát hiện 1 thanh niên trên tay cầm “trái nổ” (giống lựu đạn) tung cửa ngân hàng chạy ra ngoài.
Ngay lập tức lực lượng cảnh sát ập đến định khống chế bắt giữ thì đối tượng cầm “trái nổ” đưa lên đe dọa.
Diem danh loat vu cuop ngan hang dang so nhu trong phim-Hinh-5
 
Lúc này ngay vào giờ cao điểm, trên đường người xe qua lại đông đúc, sợ đối tượng làm liều sẽ gây nguy hiểm cho người dân, chỉ huy tổ công tác đã nổ 3 phát súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng. Tuy nhiên tên cướp vẫn ngoan cố dọa cho nổ tung và tiếp tục bỏ chạy.
Lực lượng Công an đã dùng mọi biện pháp nghiệp vụ và lợi dụng lúc tên cướp mất cảnh giác, 1 trinh sát đã lao đến khống chế, khóa chặt cánh tay cầm “lựu đạn” của đối tượng trước khi đồng đội kịp thời lao vào hỗ trợ bắt gọn tên cướp.
Tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Huy Vũ (SN 1998) khai nhận quê ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Y cho biết từ miền Bắc vào TP.HCM để tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có tay nghề nên suốt 2 tháng lang thang vẫn thất nghiệp.
Mới đây, khi đọc tin trên internet thấy thời gian qua có nhiều vụ cướp ngân hàng trót lọt, nghĩ rằng sau khi gây án sẽ trốn về Bắc thì sẽ rất khó bị phát hiện, vì vậy Vũ nuôi ý định sẽ thực hiện “vố lớn” để kiếm tiền.
Bảo vệ ngân hàng quá “nghiệp dư”?
Có thể nói, việc liên tiếp xảy ra các vụ cướp cho thấy công tác đảm bảo an ninh tại các điểm giao dịch ngân hàng ở nhiều tỉnh, thành không được coi trọng đúng mức.
Theo báo Người Lao Động, điển hình là tại khu vực gần chợ biên giới thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có 5 chi nhánh ngân hàng. Trong đó chỉ có 1 chi nhánh bố trí 4 nhân viên bảo vệ, được trang bị công cụ hỗ trợ như súng điện và gậy sắt. Số chi nhánh còn lại chỉ bố trí mỗi ca làm việc 1 nhân sự, vừa làm nhiệm vụ canh gác cổng chính vừa trông xe cho khách hàng.
Dạo một vòng quanh các điểm giao dịch ngân hàng trên địa bàn TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngân hàng chưa được chú ý đúng mức. Đa số các chi nhánh, phòng giao dịch ở những địa phương này đều tổ chức hệ thống bảo vệ 2 lớp, trong đó lớp ngoài thường là nhân viên thuê từ các công ty dịch vụ bảo vệ, chủ yếu làm nhiệm vụ trông giữ xe cho khách. Lớp trong là bảo vệ nội bộ của ngân hàng, được trang bị công cụ hỗ trợ như roi điện, súng bắn đạn cao su,... Dù vậy, công tác an ninh qua 2 lớp bảo vệ này còn khá lỏng lẻo và nghiệp dư.
Theo nhận định của C45, tội phạm cướp ngân hàng rất manh động, sử dụng bạo lực, dùng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ để khống chế làm tê liệt sự phản ứng của nhân viên ngân hàng. Điểm chung là hầu hết các vụ cướp ngân hàng diễn ra nhanh chóng, có vụ chưa đầy 90 giây.
Thiết nghĩ, các ngân hàng nên khẩn trương tăng cường hệ thống bảo vệ trước khi có thêm nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Phượng Hồng (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)