Nói về ý tưởng sáng tạo cờ toán của mình, "kỳ nhân" Vũ Văn Bảy bộc bạch: "Mình cứ chơi cờ vua, cờ tướng, cờ vây... Nhưng tất cả đều không phải của người Việt mình sáng tạo nên. Nó là tinh hoa văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Cho nên, tôi muốn có một loại cờ mà tất cả mọi người trên Trái Đất này đều có thể chơi được. Muốn thế thì chỉ có cách dựa vào một mẫu số chung nào đó vừa trí tuệ, vừa dân dã... của nhân loại, muốn thế chỉ có thể dựa vào phép tính. Đó là cái mà toàn thế giới sử dụng."
Ngoài việc phổ biến, cờ toán phải là loại cờ khác biệt so với cờ vua, cờ tướng... Ông Bảy cho rằng: Mục đích cuối cùng của cờ vua và cờ tướng là bắt vua. Vua, hoặc tướng bị bắt coi như thua. Quan niệm đó là sai lầm! Tướng này chết có tướng khác lên, vua này chết có vua khác lên, nó cũng giống như một trận đánh nhau, khi ông tướng chỉ huy chết thì phải có một người khác thay thế. Làm sao mà thua được. Nghĩ thế nên ông Bảy đã sáng tạo nước cờ toán của mình khác biệt hoàn toàn, đó là trên bàn cờ không có vua hoặc tướng.
Mỗi quân cờ toán đều mang một giá trị từ 0 - 9. Về cách đi của cờ toán: Số 0 không có giá trị nên ông Bảy sắp xếp cho nằm ở vị trí chính giữa, số 0 không được di chuyển. Số 1 được di chuyển 1 ô, số 2 đi được 2 ô trở về cho đến số 9 đi được 9 ô trở về. Trên mỗi quân cờ được chấm bằng dấu chấm, ví dụ như quân số 1 thì 1 dấu chấm, số 9 thì 9 dấu chấm.
Đến năm 1982 ông Bảy mới bắt đầu nghĩ ra luật chơi cờ toán. Theo đó, người chơi có thể chơi cả bốn phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Hoặc có thể chơi từng phép toán do người chơi thỏa thuận. Khi ăn quân đối phương thì bên ăn quân phải có hai quân cờ ở cạnh nhau, vì hai số mới tạo ra được phép tính. Ví dụ như quân số 1 ở cạnh quân số 2 thì được các phép tính như, 1 + 2 = 3, 2 - 1 = 1... ta có thể bắt quân đối phương ở vị trí ô số 1 hoặc ô số 3 phía trước mặt quân mình. Trong thi đấu, nếu bên nào bắt được quân số 0 thì bên ấy thắng tuyệt đối.
Ông Bảy đã đem cờ đến các nhà văn hóa để phổ biến cho rất nhiều người, từ già đến trẻ, ông quan sát thấy người chơi rất say sưa và cuốn hút và từng nước đi của cờ. Năm 2005, bản quyền cờ toán của ông đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận và được phổ biến rộng rãi.
Một triệu đô chẳng là gì cả!
Cách đây không lâu, có một thương gia Trung Quốc sang nói chuyện với "vua cờ" Vũ Văn Bảy về việc mua lại bản quyền cờ toán với giá 1 triệu đô la. "Họ đề nghị tôi mở một cuộc bán đấu giá với mức giá khởi đầu là 1 triệu đô la. Nếu có người trả cao hơn một triệu đô la thì người ta sẽ mua theo giá cao hơn. Họ còn đề nghị tôi là ghi số bằng chữ Trung Quốc lên quân cờ theo thứ tự từ số 0 - 9, thay cho việc ghi chấu chấm như hiện nay. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Nếu tôi đồng ý bán 1 triệu đô la cho người ta theo những điều kiện của họ thì chẳng khác nào bán lúa non. Ví dụ thế này: Sau khi mua được bản quyền, họ sẽ tổ chức một cuộc thi quốc tế và trên mỗi quân cờ, bàn cờ đều có lô gô quảng cáo của một hãng nào đó. Vậy số tiền mà họ thu được quảng cáo là bao nhiêu? Chắc chắn phải gấp nhiều lần số tiền 1 triệu đô la đó. Rõ ràng họ không phải là thằng ngu chỉ bỏ tiền ra mua cờ về chơi. Giả sử như trong những cuộc thi cờ toán quốc tế họ không cho người Việt mình chơi thì các cháu sẽ nguyền rủa ông đến mức nào?", ông Bảy tâm sự.
Họ nói tôi là Bờm!
Có nhiều người không rõ danh tính gọi điện đến cho ông Bảy thuyết phục bán bản quyền cờ toán. "Họ nói với 1 triệu đô la tôi có thể mua được một biệt thự đắt tiền, một chiếc xe hơi sang trọng. Ngoài ra còn một số tiền không nhỏ để gửi ngân hàng, cho con cháu và làm từ thiện". Mới đây, có người còn gọi điện đến nói tôi là thằng Bờm! vì "chê" 1 triệu đô la. Tôi nói, tôi không có nhu cầu về tiền nhiều đến thế. Nhà thì tôi có rồi, không cần biệt thự. Xe sang thì tôi cũng không cần, vì không có nhu cầu đi lại. Làm từ thiện thì tôi cũng làm thường xuyên. Với lại con cháu trong nhà cũng không cần đến tiền. Khi họ nói tôi là thằng Bờm, tôi đã nói ngay: "Chỉ có ông mới là thằng ngu! Thử hỏi từ xưa đến nay có ai ngạo nghễ dám cười vào mặt một thằng trọc phú như Bờm không? Và chiếc mo cau của Bờm là giá trị văn hóa, tinh thần vô giá không tiền bạc nào có thể mua, hay đổi được".
Nước cờ vượt thời gian
Theo ông Bảy thì cờ vua có 1.616 nước đi, cờ tướng có 3.232 nước đi. Còn với cờ toán thì có 8.787 nước đi. Nếu như có người ví sự biến hóa của cờ tướng như những hạt thóc ghép lại với nhau và rải khắp Trái Đất, thì cờ toán trí tuệ Việt có thể gấp nhiều lần như thế. Cái này gọi là "thiên biến vạn hóa". Ông đã nhờ nhiều người giỏi toán tính hộ con số 8.787 nhưng tất cả đều chưa tìm ra lời giải. "Có lẽ giải được tôi đoán cũng phải sang đến thế kỷ XXII. Nếu bây giờ ai tính được tôi xin mất bản quyền cờ toán về tay người đó".
Ngoài ra, triết lý của cờ toán là "vì dân". Một người sẽ không làm được gì, phải có nhiều người! Nhiều người sẽ tạo nên sức mạnh vô song. Các cụ mình có câu "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Trong cờ toán, nếu muốn ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương thì phải tìm cách di chuyển quân sát nhau, tạo thành một mạng lưới sức mạnh. Nếu muốn tấn công đối phương thì tìm cách chia rẽ các nước đi, không cho quân cờ của đối phương tiến sát liền kề nhau.
| Ngoài việc đi dạy các lớp học về cờ toán ở Bắc Ninh, Hà Nội... Hiện tôi còn kết hợp với trường đại học Bách Khoa phát triển phần mềm giải trí game cờ toán trí tuệ Việt. Sắp tới phiên bản dành cho người chơi online sẽ được hoàn thành. Đây sẽ là bước đi mới nhằm phát triển môn cờ toán rộng khắp cả nước và giới thiệu ra nước ngoài. |
Quách Dương