Vợ trẻ chết lặng phát hiện dấu hiệu lạ trên ô tô của chồng

Đã không ít lần các chị em đã khiến dân mạng phải ngả mũ thán phục vì khả năng thám tử cũng như tài suy luận lẫn kinh nghiệm thực tế của mình. Và mới đây, câu chuyện của người vợ trẻ đăng tải lại một lần nữa chứng minh điều ấy.

Vo tre chet lang phat hien dau hieu la tren o to cua chong
Ảnh minh họa. 
Chuyện ngoại tình không phải là việc hiếm trong đời sống hôn nhân, dù người đàn ông có giấu giếm kiểu gì, người vợ - bằng một cách nào đó dù vô tình hay hữu ý, vẫn phát hiện ra đôi khi chỉ ở những chi tiết rất nhỏ.
Điều này lại càng đúng khi "giác quan thứ 6" của bất kì người vợ nào cũng cực kỳ nhanh nhạy, tinh tế nếu bất giác nhận được những tín hiệu bất thường từ phía chồng mình.
Mới đây, câu chuyện của một người vợ đăng tải trong diễn đàn lớn dành cho hội chị em kể về những nghi vấn chồng ngoại tình sau khi phát hiện dấu vết lạ trên xe ô tô của chồng đã khiến hội chị em xôn xao bàn tán.
"Chuyện là chồng mình làm kinh doanh, có công ty riêng nên đi suốt. Công ty cách nhà mình tầm hơn 10km. Ở nhà mình có cửa hàng và 2 con trai nhỏ. Vừa rồi chồng mình có đi công tác tỉnh về muộn, chở nhân viên về công ty cất đồ tầm 9h tối nhưng đến gần 11h mới về đến nhà. Mình hỏi thì bảo là say rượu nên ngồi vỉa hè uống nước cho tỉnh mới về. Rồi bảo ngồi gọi điện cho người ở quê.
Lúc về, mình đứng trong phòng nhìn ra thấy lão lấy nước ở bình nước uống để rửa vùng kín. Vì nghi ngờ nên lúc lão ngủ mình mới kiểm tra điện thoại thì lão không hề gọi cho ông đó. Mình ra kiểm tra ghế xe thì thấy những thứ này! Các chị, các mẹ nghĩ đây là cái gì ạ?
Lão có 2 điện thoại cảm ứng đều cài mật khẩu, Zalo cũng cài mật khẩu bảo mật. Sáng hôm nay ra cất xe mình còn phát hiện lão mua 1 điện thoại cục gạch để trong ô tô và tắt nguồn bỏ trong cốp. Các cuộc gọi đều gọi cho thủ kho công ty.
Vợ chồng mình cãi nhau, lão còn bảo vì mình hay soi mói kiểm tra tin nhắn với điện thoại. Mình bảo không làm gì mờ ám thì chả việc gì phải lén lút và sợ mà làm trò sau lưng như thế. Mình hết thuốc chữa rồi!".
Đính kèm bài viết của người vợ là những bức ảnh chụp lại "hiện trường sự việc" của anh chồng khiến hội chị em xôn xao bàn tán. Người thì chỉ ra bằng chứng ngoại tình rõ mồn một, người xót thương cho cô vợ có người chồng bội bạc, người thì hiến kế cho cô để thoát khỏi cuộc hôn nhân dối lừa này.
Phát hiện dấu vết lạ trên ô tô khi chồng đi công tác về, suy luận từ chị em khiến vợ trẻ chết lặng-1Phát hiện dấu vết lạ trên ô tô khi chồng đi công tác về, suy luận từ chị em khiến vợ trẻ chết lặng-2
Bức ảnh hiện trường trong ô tô của chồng sau khi chở nhân viên về công ty khiến chị em 100% khẳng định chuyện bất thường
"Sừng lên hơi cao rồi chị mới biết à? Người ta bảo rồi, đàn ông cũng có dăm bảy loại, loại này không thích ăn cơm thì thôi, chị nghĩ làm gì nhiều. Nhìn ảnh thế kia thì nghi ngờ cái gì nữa".
"Chồng bạn làm tình trong xe rồi, tinh dịch ra ngoài không khí bám vào ghế nên bết bết như vậy, về mà rửa ráy phần dưới như thế mình nghĩ là bạn đã phải hiểu rồi chứ. Điện thoại còn cài mật khẩu lại còn điện thoại dự bị nữa thì chúc mừng bạn đã cao lên vì đầu đã có sừng".
"Thuê người theo dõi để có bằng chứng là hết chối ngay mà, dễ dàng giải quyết thế thôi. Khổ thân".
Bên cạnh đó, rất nhiều chị em khuyên nhủ người vợ trẻ.
"Làm ầm lên khi chưa có bằng chứng chỉ thiệt thân thôi bạn. Từ hôm nay hãy tích tiền đi, rồi thu thập bằng chứng, đủ hai thứ thì ra tòa. Còn loại đàn ông đã ngoại tình thì có dẹp con này lại có con khác. Tôi là nạn nhân rồi, kinh nghiệm từ bản thân".
"Khuyên chân thành, bạn bình tĩnh ngồi xuống nghĩ lại thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định:
1. Thích giữ chồng thì giờ cố gắng ăn diện ăn chơi ngút trời, nước hoa thơm lừng, bánh bơ phớt lờ chồng trước mặt cho chồng nó hoảng sợ hộ mà chạy về giữ lại vợ (cách này ít nhất mất tầm 1, 2 tháng và chị em phải thực sự cứng còn mềm yếu thì thôi dẹp đi hết cách nhé).
2. Còn nếu chán rồi thích bỏ thì làm tới luôn chứ còn gì. Mấy khi có cơ hội để nắm bắt mà làm tới".
"Tốt nhất là thế này nhé. Xác định đây là chuyện quan hệ trai gái của chồng rồi. Thì sao? Không chấp nhận được và ok chia tay thì làm tới luôn.Viết đơn sẵn. Bắt tận tay. Xòe đơn ra. Vì chồng bạn sẽ không bỏ được thói đấy đâu.
Còn xác định không bỏ được hoặc chưa bỏ được thì quên khỏi đầu đi, làm đẹp đi. Cái gì còn yếu kém thì giỏi lên, biết tự bảo vệ mình nếu gần chồng, giữ chồng. Coi như cho cả 2 cơ hội giữ hạnh phúc cho con. Còn nói thật làm um sùm lên xong chả giải quyết được gì đâu.
Hãy nhìn vào hoàn cảnh thực tế của mình. Đừng theo lời khuyên hoặc kích động của người khác, vấn đề có thể giống nhau nhưng cách giải quyết phải khác. Bình tĩnh nhé!".
Cuối cùng chẳng biết người vợ đáng thương ấy sẽ chọn cách nào để tìm đường giải quyết cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng rõ ràng, những tình tiết đáng nghi ngờ ấy, những bằng chứng mờ ám trên xe ô tô ấy, thật khó để chứng minh là điều gì đó trong sạch từ chồng. Vậy nhưng, lựa chọn thế nào vẫn là quyết định đến từ phía người phụ nữ ấy!

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Đọc nhiều nhất

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.