Tưởng bị mẹ bán đi, đứa con tội nghiệp sống trong tủi hờn suốt 50 năm, ngày đoàn tụ nghẹn ngào nói lời xin lỗi

Ngày đó cứ nghĩ mẹ bán mình cho người khác, đến khi gặp lại chị gái mới biết rõ lý do, cô Cẩm khóc nấc vì thương mẹ.

Hành trình tìm về nguồn cội của những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nhận nuôi chưa bao giờ dễ dàng. Và còn khó khăn hơn khi họ chẳng có chút thông tin cụ thể nào về cha mẹ ruột hay địa chỉ quê hương. Giống như trường hợp của cô Lâm Thị Thu Cẩm (SN 1966, hiện đang sống tại Úc), xa cách người thân từ năm 9 tuổi. Gần 50 năm trôi qua, cô Cẩm mới có duyên đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt. 

Có phải mẹ “bán” con cho người khác không?

Theo lời kể của cô Cẩm, gia đình cô đông anh em, cha vắng nhà, một mình mẹ nuôi các con rất vất vả. Mẹ không có việc làm, chẳng có cách nào để kiếm tiền nên đã dính vào trò đỏ đen may rủi. Vào khoảng trước năm 1975, mẹ cô dẫn theo các con vào Bình Dương rồi để cô lại cho gia đình ông Châu nhận làm con nuôi.

Mẹ nghèo chẳng thể nuôi được các con (Ảnh minh họa)

Trong ký ức của cô Cẩm khi ấy, mẹ đã nhận một khoản tiền từ ông Châu và ra về. Từ đó, cô Cẩm sống trong gia đình cha mẹ nuôi. Sau này mẹ ruột có quay lại thăm cô một vài lần, nhưng hoàn toàn không có ý định đón cô về. Cô Cẩm còn nhớ lần cuối cùng cô được gặp người thân là lúc cha và anh trai tới Bình Dương thăm cô. 

Lúc này, cha mẹ nuôi cũng bày tỏ ý định để người nhà đón cô về. Thế nhưng, vì gia đình ruột quá nghèo không đủ khả năng nuôi thêm một đứa trẻ nên cô tiếp tục ở lại Bình Dương. Sau này, cô theo cha mẹ nuôi tới Phú Yên sinh sống một thời gian rồi đi nước ngoài. Từ đó, cô Cẩm không thấy cha mẹ ruột tìm con nên cứ ngỡ họ đã “bán” mình.

Cô sống hết nửa đời người nhưng vẫn chưa tháo gỡ được hết thắc mắc trong lòng về câu chuyện năm xưa. Liệu có phải ngày ấy mẹ đã “bán” mình để gán nợ? Nhiều lần cô muốn tìm cha mẹ ruột nhưng lại chẳng có thông tin gì, mọi chuyện cứ bặt vô âm tín.

Thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ mới đây, người nhà đã nhận ra câu chuyện năm xưa và xin kết nối để xác nhận. 

Mẹ cũng có nỗi khổ riêng

Người lên tiếng là cô Lâm Thị Cúc, chị ruột của cô Cẩm. Cô Cúc khẳng định, mọi thông tin về những cái tên người nhà và câu chuyện “bán” con mà cô Cẩm chia sẻ đều trùng khớp với chuyện xảy ra trong nhà cô cách đây 50 năm trước. Tuy nhiên, cô Cúc cũng cho biết, không phải mẹ “bán” em gái mà mẹ có nỗi khổ riêng.

Khi gặp lại em, cô Cúc nghẹn ngào: “Mẹ không bán em, chị khẳng định là mẹ không bán em, em phải tin chị. Khi đó mẹ ở một mình nuôi, nhà đông anh em quá mà mẹ nuôi không nổi nên đành gửi con cho nhà người khác nuôi giúp. Mẹ để em ở lại rồi lấy tiền về để lo cho những đứa còn lại”.

Cô Cẩm (ngoài cùng bên trái) đã gặp lại các chị em trong nhà

Lúc này, cô Cẩm mới vỡ òa, cô đã trách lầm mẹ suốt 50 năm qua. Qua lời kể của chị gái, cô mới biết những tháng năm sau đó, cả gia đình nhiều lần tìm cô nhưng không có thông tin gì. Khi cha về Bình Dương để đón cô thì gia đình nhận nuôi không còn ở đó nữa. Ông nghe hàng xóm nói, họ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. 

Sau này, mẹ cô Cẩm đã đưa cả nhà về quê ngoại sinh sống nên khi cô đi tìm cũng không thể tìm được. Đôi bên chẳng có thông tin liên lạc nên không thể gặp gỡ, suốt bao năm qua, họ cứ lướt qua nhau như vậy. Trước khi cha mẹ ruột mất, ông bà vẫn dặn dò các con nếu có cơ hội hãy đi tìm đứa trẻ tội nghiệp năm đó được gửi ở nhà ông Châu. 

Chị cũng đi tìm nhưng không thấy hi vọng gì nên đã không tìm nữa. Chị không nghĩ em lại chủ động tìm về. Mọi chuyện quá bất ngờ, không ngờ có ngày đoàn tụ hôm nay”, cô Cúc nghẹn ngào tâm sự với em gái.

Ở đầu dây bên này, cô Cẩm cũng khóc nấc vì quá xúc động. Cô muốn tìm cha mẹ ruột nhưng sợ nhà nuôi buồn, mãi tới khi trưởng thành mới dám hỏi, mẹ nuôi cũng trải lòng và giúp cô tìm kiếm. Vậy là duyên hội ngộ đã tới sau 50 năm, họ hẹn nhau một ngày không xa sẽ gặp mặt tại quê nhà. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.