Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?
Tin áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (19/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).
Dự báo 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong ngày và đêm 19/8 còn có mưa dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7–8.
Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô tiếp tục có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng nay (19/8), khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Như: Phình Hồ (Quảng Ninh): 149.2mm; Tân Phong (Hải Phòng): 101.3mm.
Dự báo từ nay đến đêm 19/8: Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Ngoài ra: Ngày và đêm 19/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ ngày 20/8, mưa lớn tại Hà Nội và các khu vực trên giảm dần.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Thứ Tư, ngày 20/8/2025: Có mây, có mưa rào. Trong ngày có khoảng nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động trong khoảng 25-32 độ.
Thứ Năm, ngày 21/8/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-32 độ.
Thứ Sáu, ngày 22/8/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-32 độ.
CSGT cứu người đàn ông khuyết tật bán vé số sắp rơi xuống hồ nước sâu
Sáng 19-8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, một câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.
Các chiến sĩ CSGT Hàm Tân sau khi cứu đã trao phần cơm trưa cho người đàn ông khuyết tật. Ảnh BĐ
Khi đang tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một người đàn ông lớn tuổi, bị khuyết tật, điều khiển xe đạp điện thì bất ngờ mất lái đang lao tự do về phía hồ nước sâu ở ven đường. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra cùng người dân đã kịp thời ứng cứu, đưa người đàn ông ra khỏi tình huống nguy hiểm.
Người đàn ông khoảng 60 tuổi, hành nghề bán vé số mưu sinh, không chỉ được cứu khỏi tai nạn, mà còn được các chiến sĩ CSGT Hàm Tân tìm lại xấp vé số rơi xuống đường và gửi phần cơm để ông có thể tiếp tục hành trình trong một ngày tưởng như quá sức nặng nề.
Hạ sĩ Nguyễn Bình Nguyên, chiến sĩ Cảnh sát cơ động sau khi cùng CSGT và người dân cứu người đàn ông khuyết tật đã lội xuống hồ nước tìm vật dụng mà người này mang theo
Đằng sau sắc phục và nhiệm vụ tuần tra, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân lặng lẽ cúi xuống nhặt lại từng tờ vé số, ân cần trao phần cơm cho người nghèo giữa quốc lộ chính là khoảnh khắc đẹp của lòng nhân ái.
Người đàn ông khuyết tật thoát nạn, trở lại với cuộc sống mưu sinh, còn trong lòng những người chứng kiến vẫn còn dư âm đẹp về các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân trong ngày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).
Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa
Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.
Đoạn sông Văn Lai, nơi xảy ra sự việc
Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.
Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.
Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP.HCM
Ngày 19-8, Công an phường Bình Trưng phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử lý ba người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP.HCM).
Cơ quan chức năng xác định hành vi này vi phạm quy định về việc sử dụng đường bộ để chơi thể thao. Mỗi người bị xử phạt từ 200.000-250.000 đồng. Làm việc với công an, các cá nhân liên quan thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.
Nhóm người chặn đường đánh cầu lông đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Ảnh cắt từ clip
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận thông tin một người trong nhóm từng cầm dao để “nói chuyện” với tài xế taxi. Người này giải thích do nóng nảy, chỉ nhằm đe dọa chứ không có mục đích khác. Công an phường đã yêu cầu viết cam kết, đồng thời tiếp tục mời hai người còn lại trong nhóm đến làm việc để làm rõ vụ việc.
Vụ việc đang được Công an phường Bình Trưng phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Phát hiện thi thể nam du khách mất tích tại hốc đá trong rừng Cúc Phương
Chiều 19-8, tin từ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương hôm 14-8.
Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương đã được tìm thấy nhưng đã tử vong
Theo thông tin, thi thể anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng), nam du khách mất tích trong VQG Cúc Phương hôm 14-8, đã được tìm thấy dưới một hốc (hang) đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh M. để lại ba lô cá nhân) hơn 500 m về phía bìa rừng.
Trước đó, chiều ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.
Ngày 14-8, anh M. đã đi tham quan một số điểm du lịch trong rừng già như: Khu vực cây chò chỉ ngàn năm tuổi, động Sơn Cung… Đến chiều ngày 14-8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.
Tìm thấy thi thể du khách mất tích tại rừng Cúc Phương
Nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh M. và trưa 15-8, gia đình anh cũng đã vào đây chờ tin tức con trai.
Để tìm kiếm nam du khách, VQG Cúc Phương đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, người thân với số lượng khoảng 100 người/ngày, công an huy động cả chó nghiệp vụ chia làm nhiều tuyến tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Sau 5 ngày anh M. mất tích đã không có phép nhiệm màu xảy ra. Đến chiều nay 19-8, thi thể nam du khách đã được tìm thấy.
Hiện, lực lượng chức năng đang làm các thủ tục cần thiết theo quy định để làm rõ vụ việc.