Du khách bị cá sấu ngoạm đầu và diễn biến bất ngờ sau đó

Google News

Nam du khách bị con cá sấu nước mặn dài khoảng 3m tấn công từ phía sau khi đang lặn ngắm san hô.

Nam du khách Úc bị một con cá sấu nước mặn ngoạm đầu từ phía sau khi đang lặn dưới biển. Ảnh minh họa: Hospitality Net

Trang 7News ngày 30/5 đưa tin, vụ tấn công xảy ra khi nam du khách 51 tuổi Marcus McGowan đi lặn ở vùng biển thuộc quần đảo Charles Hardy, Úc.

"Tôi bị một con cá sấu nước mặn dài khoảng 3m tấn công từ phía sau. Nó ngoạm lấy đầu tôi", Marcus nói. "Ban đầu, tôi tưởng đó là một con cá mập nhưng khi chạm vào nó, tôi phát hiện nó là cá sấu".

"Tôi dùng hết sức và tách cặp hàm đáng sợ của nó đủ để cho đầu ra ngoài. Con cá sấu vẫn chưa buông tha cho tôi. Nó tiếp tục lao vào tấn công lần thứ 2. Tôi dùng tay phải đẩy nó ra nhưng cuối cùng vẫn bị nó ngoạm lấy tay", nam du khách chia sẻ.

Sau một hồi vùng vẫy, Marcus có thể rút tay khỏi miệng con cá sấu và bơi an toàn về phía chiếc du thuyền. Nam du khách được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.

Giới chức bang Queensland mở cuộc điều tra vụ việc nhưng cảnh báo rằng họ vẫn chưa tìm thấy con cá sấu nước mặn.

"Việc xác định vị trí của cá sấu ở ngoài biển là rất khó vì chúng thường di chuyển hàng chục km mỗi ngày", giới chức bang Queensland cho hay, đồng thời cảnh báo mọi người rằng họ có thể gặp cá sấu "ở mọi vùng biển" ngay cả khi không có biển cảnh báo.

Theo Nguyễn Thái/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)