Phẫn nộ kẻ máu lạnh nhẫn tâm giết 3 cháu nhỏ

(Kiến Thức) - Cảnh sát tỉnh cho biết, chủ một xưởng sản xuất pháo hoa đã thừa nhận bắt cóc và sát hại ba cháu nhỏ.

Theo thông tin từ phía cảnh sát Hồ Nam, Zhang Xingyan (33 tuổi) đã bị bắt giữ vì tội giết người sau khi thi thể của một cậu bé 8 tuổi cùng hai bé gái 9 tuổi được phát hiện trong một khu rừng. 
Nghi phạm được cho bắt cóc 3 trẻ nhỏ sáng 30/10 khi chúng đang trên đường tới trường và chở trên xe BYD màu đen tới một khu rừng ở gần Linxiang. Cuối cùng, y đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ vô tội.
Liu Lihong, mẹ của hai nạn nhân Zhang Yang và Liu Hui.
Liu Lihong, mẹ của hai nạn nhân Zhang Yang và Liu Hui.
Vào 6h sáng hôm xảy ra vụ việc, như mọi ngày, đây là lúc 3 đứa trẻ đang trên đường đi học. Tuy nhiên, đến 9h sáng, ông Zhang Nianyong đã gọi điện báo cho cảnh sát sau khi nhận được cuộc điện thoại của một giáo viên thông báo về việc cháu nội Zhang Yang không tới trường.
Sau đó, người con trai tên Zhang Bin đã tức tốc tới trường để tìm hiểu vụ việc và phát hiện con gái, cháu gái mất tích. Tới ngày 31/10, gia đình Zhang Bin đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Trong cuộc điện đó, người này yêu cầu gia đình đưa 900.000 NDT (gần 3 tỷ đồng). Sau khi nhận được thông tin này, gia đình nạn nhân liền báo cảnh sát để nhờ giúp đỡ.
Hiện nay, hơn 40 cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm chứng cứ trong khi các quan chức địa phương đang giúp đỡ gia đình lo các thủ tục mai táng. “Hắn ta đã giết hại cả ba đứa trẻ trước khi gọi điện đòi tiền chuộc”, một sĩ quan cảnh sát ở Yueyang cho hay.
Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân, ông Zhang Bin đang cáo buộc ông Feng, người lái xe buýt ở trường, phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ này khi không thông báo với gia đình về vụ mất tích của ba đứa nhỏ.

10 tai nạn thảm khốc nhất ở "chốn" ăn chơi (2)

(Kiến Thức) - Khách tham quan các công viên vui chơi chủ yếu là trẻ em nhưng chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ biến tất cả những điều vui vẻ trở thành bi kịch.

NATO tập trận với binh sĩ, vũ khí "khủng"

(Kiến Thức) - Tổng cộng lực lượng tập trận bao gồm hơn 6.000 binh sĩ, 350 xe bọc thép, 57 máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như 11 tàu nổi và 2 tàu ngầm.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (2/11) bắt đầu tập trận lớn nhất trong 10 năm qua mang tên Steadfast Jazz trên lãnh thổ Ba Lan và ba nước Baltic là Estonia, Litva và Latvia.
NATO hôm qua (2/11) bắt đầu tập trận lớn nhất trong 10 năm qua mang tên Steadfast Jazz. Ảnh: RIA Novosti
NATO hôm qua (2/11) bắt đầu tập trận lớn nhất trong 10 năm qua mang tên Steadfast Jazz. Ảnh: RIA Novosti

10 yêu ma không đầu ám ảnh nhân loại (2)

(Kiến Thức) - Nukekubi, Ewaipanoma, kỵ sĩ Dullahan ... tiếp tục là những nhân vật không đầu nổi tiếng trong những câu chuyện dân gian.

Con la không đầu. Dân gian Brazil thường có một câu chuyện về một loài sinh vật kì lạ có tên gọi mula sem cabeça, bóng ma mang hình dạng của một con la không đầu.
Con la không đầu. Dân gian Brazil thường có một câu chuyện về một loài sinh vật kì lạ có tên gọi mula sem cabeça, bóng ma mang hình dạng của một con la không đầu.  
Câu chuyện kể rằng một người vợ xinh đẹp của một nông dân bị biến thành bóng ma mang hình dạng của một con la không đầu. Nó thường đi lang thang giữa đêm khuya, sau đó sẽ giày xéo bất cứ người nào mà nó gặp phải trên đường.
 Câu chuyện kể rằng một người vợ xinh đẹp của một nông dân bị biến thành bóng ma mang hình dạng của một con la không đầu. Nó thường đi lang thang giữa đêm khuya, sau đó sẽ giày xéo bất cứ người nào mà nó gặp phải trên đường.
Xing Tian – người khổng lồ bất khuất. Nhà cai trị huyền thoại của Trung Quốc Huang Di trong một lần chiến đấu với một người khổng lồ không tên. Trong cuộc chiến đó, hoàng đế đã chặt đứt đầu của tên khổng lồ. Tuy nhiên, nó vẫn sống sót và bát đầu tìm lại cái đầu của mình mà không hề hay biết rằng Huang Di đã giấu đầu của gã vào trong những ngọn núi.
 Xing Tian – người khổng lồ bất khuất. Nhà cai trị huyền thoại của Trung Quốc Huang Di trong một lần chiến đấu với một người khổng lồ không tên. Trong cuộc chiến đó, hoàng đế đã chặt đứt đầu của tên khổng lồ. Tuy nhiên, nó vẫn sống sót và bát đầu tìm lại cái đầu của mình mà không hề hay biết rằng Huang Di đã giấu đầu của gã vào trong những ngọn núi.
Sau đó, khi nhận ra rằng mình đã mất chiếc đầu mãi mãi, tên khổng lồ đã tập trung ý chí của mình và tái sinh lại. Từ đó, dân gian gọi gã khổng lồ đó bằng tên gọi Xing Tian nhằm bày tỏ sự khâm phục về một ý chí bất diệt.
Sau đó, khi nhận ra rằng mình đã mất chiếc đầu mãi mãi, tên khổng lồ đã tập trung ý chí của mình và tái sinh lại. Từ đó, dân gian gọi gã khổng lồ đó bằng tên gọi Xing Tian nhằm bày tỏ sự khâm phục về một ý chí bất diệt.
Chinnamasta – nữ thần tự chặt đứt đầu mình. Chinnamasta không phải là một con ma hay một quái vật. Bà là nữ thần Kali trong Ấn Độ giáo.
 Chinnamasta – nữ thần tự chặt đứt đầu mình. Chinnamasta không phải là một con ma hay một quái vật. Bà là nữ thần Kali trong Ấn Độ giáo.
Truyền thuyết kể rằng, nữ thần đã tự chặt đứt đầu mình và máu từ vết thương đã nuôi sống cái đầu của bà và cả hai thị nữ.
 Truyền thuyết kể rằng, nữ thần đã tự chặt đứt đầu mình và máu từ vết thương đã nuôi sống cái đầu của bà và cả hai thị nữ.
Vinegar Tom – con vật nuôi thân thuộc của phù thủy Elizabeth Clarke. Trong thế kỉ thứ 17, người chuyên đi tìm những phù thủy Matthew Hopkins khẳng định rằng ông đã quá quen với những cái tên như “Griezel Greedigutt,” “Pecke in the Crowne,” and “Sacke and Sugar” của những con thú nuôi trong gia đình. Hầu hết chúng đều là những động vật bình thường, nhưng Hopkins đã hết sức kinh ngạc khi được nghe một câu chuyện từ một bà phù thủy có tên là Elizabeth Clarke.
 Vinegar Tom – con vật nuôi thân thuộc của phù thủy Elizabeth Clarke. Trong thế kỉ thứ 17, người chuyên đi tìm những phù thủy Matthew Hopkins khẳng định rằng ông đã quá quen với những cái tên như “Griezel Greedigutt,” “Pecke in the Crowne,” and “Sacke and Sugar” của những con thú nuôi trong gia đình. Hầu hết chúng đều là những động vật bình thường, nhưng Hopkins đã hết sức kinh ngạc khi được nghe một câu chuyện từ một bà phù thủy có tên là Elizabeth Clarke.
Theo đó, bà ta có một thú nuôi tên là Vinegar Tom. Thức ăn của nó chính là máu của bà ta. Clarke là một góa phụ già nua sống ở Manningtree, Essex. Ban đầu, Vinegar Tom có hình dạng của một con chó săn thỏ, nhưng trong một số trường hợp nguy hiểm nó thường biến thành một cậu nhóc 4 tuổi không đầu.
 Theo đó, bà ta có một thú nuôi tên là Vinegar Tom. Thức ăn của nó chính là máu của bà ta. Clarke là một góa phụ già nua sống ở Manningtree, Essex. Ban đầu, Vinegar Tom có hình dạng của một con chó săn thỏ, nhưng trong một số trường hợp nguy hiểm nó thường biến thành một cậu nhóc 4 tuổi không đầu.
Bóng ma của người phụ nữ không đầu trong quán rượu. Thị trấn Duddon ở nước Anh chính là quê hương của quán rượu có tên là Headless Woman (Người phụ nữ không đầu). Sở dĩ quán rượu được đặt tên như vậy bởi nó có liên hệ mật thiết với một câu chuyện thời xa xưa.
Bóng ma của người phụ nữ không đầu trong quán rượu. Thị trấn Duddon ở nước Anh chính là quê hương của quán rượu có tên là Headless Woman (Người phụ nữ không đầu). Sở dĩ quán rượu được đặt tên như vậy bởi nó có liên hệ mật thiết với một câu chuyện thời xa xưa. 
Vào thời nội chiến Anh, những binh lính của Oliver Cromwell đã tra tấn, sau đó chặt đầu một người phụ nữ tên là Grace Trigg. Và từ đấy, bóng ma không đầu của người phụ nữ đó thường xuyên xuất hiện ở quán rượu ở vùng thị trấn Duddon.
 Vào thời nội chiến Anh, những binh lính của Oliver Cromwell đã tra tấn, sau đó chặt đầu một người phụ nữ tên là Grace Trigg. Và từ đấy, bóng ma không đầu của người phụ nữ đó thường xuyên xuất hiện ở quán rượu ở vùng thị trấn Duddon.

Đọc nhiều nhất

Tin mới