Thanh niên tỉnh dậy trong viện không biết mình là ai, sững sờ khi thấy màn hình điện thoại của y tá

Chẳng ai có thể ngờ rằng, một sự cố xe cộ ngoài mong muốn đã đưa người đàn ông lạc nhà 18 năm về với vòng tay gia đình.

Ngày 22/3, tại phòng bệnh khoa xương 1, bệnh viện Nhân dân khu Cao Bình, Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc, Panpan (tên đã được thay đổi) nằm yên trên giường, ánh mắt dõi theo mẹ và y tá trưởng với sự tin tưởng tuyệt đối. Vài ngày trước, một sự cố xe cộ đã đưa anh đến đây và cũng từ đây, một phép màu đã xảy ra.

Khi được hỏi về những chuyện đã qua, Panpan chỉ lặp lại câu nói "trong cái rủi có cái may", lời mà người cha đã nhắc đi nhắc lại với anh. Nhưng câu chuyện không chỉ có vậy. Đằng sau đó là 18 năm dài đằng đẵng của một gia đình đi tìm người con thất lạc, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những y tá, bác sĩ và là một phép màu diệu kỳ.

Thời gian quay trở lại 10 giờ tối ngày 17/3, Panpan được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở tay. Anh không thể nhớ mình là ai, đến từ đâu, chỉ lẩm bẩm câu nói "cha không cần con nữa". Câu nói ấy đã chạm đến trái tim của y tá trưởng Mo Shudi, khiến cô quyết tâm tìm lại gia đình cho người đàn ông tội nghiệp này.

"Chúng tôi đã trò chuyện với anh ấy như những người bạn, khơi gợi những ký ức tuổi thơ, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất và cuối cùng đã tìm thấy gia đình của anh ấy”, Mo Shudi kể lại với giọng đầy xúc động.

Mo Shudi đã trò chuyện với Panpan như một người bạn, nhẹ nhàng khơi gợi những mảnh ký ức rời rạc trong anh. Cô nhận ra những ký ức tuổi thơ, dù mơ hồ, lại chính là chìa khóa quan trọng.

Những thông tin ít ỏi như "cây hoàng giác", "giếng nước", "ao làng" hay cái tên "Liên Trì" đều được Mo Shudi ghi lại cẩn thận. Khi một hộ lý nhận ra giọng nói của Panpan mang âm hưởng Tuy Ninh, Mo Shudi ngay lập tức tập trung tìm kiếm thông tin về khu vực này. Cô liên hệ với chính quyền địa phương và sự kết nối này đã mang đến tia hy vọng đầu tiên.

Việc sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến và mạng xã hội đã giúp Mo Shudi nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đồng thời kết nối được với gia đình Panpan thông qua cuộc gọi video đầy xúc động.

“Đây là con trai tôi!" Khi video được kết nối, người đàn ông ở trong màn hình vô cùng xúc động.

Panpan đúng là người Tuy Ninh, sinh năm 1991, bị lạc gia đình ở Quảng Tây vào năm 2007. Hôm đó, Panpan nói với bà là ra ngoài chơi, sau đó không bao giờ quay lại.

“Thằng bé bị sốt phù não khi 3 tuổi, trí tuệ bị ảnh hưởng, từ nhỏ đã được gia đình chăm sóc đặc biệt. Sau khi con bị lạc, chúng tôi đã tìm kiếm con suốt 18 năm qua", mẹ Panpan nói.

Panpan là con thứ hai trong gia đình, trên có chị gái và dưới có em gái. Suốt 18 năm qua, gia đình anh chưa từng từ bỏ hy vọng tìm kiếm anh. Và rồi, phép màu đã xảy ra. Một sự cố xe cộ tưởng chừng bất hạnh đã trở thành sợi dây kết nối, đưa Panpan trở về với vòng tay yêu thương của gia đình.

Cuộc đoàn tụ sau 18 năm tìm kiếm đã diễn ra ngay trong phòng bệnh, trước sự chứng kiến của các y tá, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, những cái ôm thật chặt đã siết lấy nhau.

"Đây đúng là trong cái rủi có cái may", cả gia đình đồng thanh nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.