Tạp chí Nhật xin lỗi vì xếp hạng "quan hệ tình dục" trường ĐH

Một tạp chí dành cho phái nam của Nhật Bản đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi công bố danh sách xếp hạng các trường đại học có nữ sinh viên dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trong các bữa tiệc rượu.

Danh sách các trường được đăng trên một tạp chí Spa hằng tuần, số ra ngày 25-12-2018. Bài báo viết về “gyaranomi” - những bữa tiệc rượu nơi đàn ông trả tiền cho phụ nữ tham dự. Bài báo đã đề cập đến năm trường đại học có các nữ sinh viên dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trong các bữa tiệc rượu, đồng thời mô tả cách “dụ dỗ” phụ nữ và đánh giá xem liệu một phụ nữ có sẵn sàng quan hệ tình dục dựa trên trang phục và ngoại hình.
“Chúng tôi xin lỗi vì đã sử dụng ngôn ngữ giật gân để thu hút độc giả nhằm giúp đàn ông gần gũi hơn với phụ nữ và tạo ra một bảng xếp hạng tên các trường đại học. Điều này thực sự xúc phạm độc giả. Về các vấn đề liên quan đến tình dục, chúng tôi sẽ làm những gì có thể trong vai trò của một tạp chí để lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau” - tạp chí viết.
Tap chi Nhat xin loi vi xep hang
Bài báo đã điểm tên một số trường đại học có nữ sinh viên “dễ dàng” đồng ý quan hệ tình dục. Nguồn: BBC 
Kazuna Yamamoto đã phát động một chiến dịch kêu gọi xin lỗi công khai và xóa bài viết. Người phụ nữ này phát động phong trào trên trang Change.org và được hơn 33.000 người ủng hộ vào thứ Ba (8/1).
“Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên trong năm 2019 và thật nực cười khi một bài báo như thế này được xuất bản. Thật không vui chút nào!” - cô viết. Vị này nói thêm: “Tôi muốn đấu tranh để vấn đề tình dục và đối xử thiếu tôn trọng đối với phụ nữ sẽ chấm dứt, đặc biệt là trên các bài báo công khai như bài này. Chúng tôi yêu cầu tạp chí Shuukan Spa xóa bài, xin lỗi và hứa sẽ không sử dụng những từ ngữ phiến diện để nói về phụ nữ”.
Nhật Bản xếp hạng thấp trong bảng xếp hạng bình đẳng giới toàn cầu và vẫn chậm chạp trong việc nắm bắt phong trào #MeToo. Năm ngoái, một cuộc điều tra của chính phủ cho thấy ít nhất chín trường y khoa Nhật Bản đã thao túng việc tuyển sinh, một phần lý do là để loại bớt nữ sinh viên. Các báo cáo cũng ghi nhận các mối lo ngại nhiều phụ nữ sẽ không tiếp tục hành nghề y.

Người đàn ông bị 6 tấn tạp chí người lớn trong nhà đè chết

Đống tạp chí nặng tới 6 tấn tưởng chừng vô hại lại cướp đi sinh mạng của người đàn ông tới từ Nhật Bản.

Tháng 3/3027, cảnh sát Nhật Bản phát hiện thi thể người đàn ông 50 tuổi chết trong căn hộ cho thuê sau khi nhận được thông báo của chủ nhà. Điều đặc biệt là thi thể của nạn nhân bị vùi lấp dưới đống tạp chí khiêu dâm.

Việt Nam lên tiếng việc tàu Mỹ đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về việc tàu USS McCampbell đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
Viet Nam len tieng viec tau My di qua khu vuc quan dao Hoang Sa
USS McCampbell trong một vụ thử hệ thống phòng không. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Tìm thấy cựu binh Hồng quân Liên Xô sau 27 năm “mất tích“

(Kiến Thức) - Ông Timofey Menshikov, một người lính nhảy dù của Hồng quân Liên Xô “mất tích” từ vài tháng trước khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, vừa được tìm thấy sau hàng chục năm sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ở khu vực lạnh nhất thế giới.

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“
 Theo The Sun, ông Timofey Menshikov, 58 tuổi, đã rời khỏi quê nhà ở vùng Yakutia từ vài tháng trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. (Nguồn ảnh: The Sun)

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-2
 Mới đây, blogger Oles Geraymovich đã tìm thấy cựu binh Hồng quân Liên Xô này trong một căn nhà gỗ nằm cách thành phố lạnh nhất thế giới Yakutsk khoảng 845 km về phía tây bắc. Nhiệt độ vào mùa đông tại đây có thể xuống mức -60 độ C.

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-3
Tờ báo Siberia Times đưa tin, bên trong căn nhà gỗ lụp xụp của ông Timofey có một chiếc giường đơn. Cuộc sống của ông phụ thuộc vào sự “tiếp tế” của những người thợ săn tốt bụng. 

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-4
  Căn nhà chật chội rộng khoảng 2 m2 ở vùng Bắc Cực.

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-5
Ông Timofey chỉ có một chú chó và mèo làm bầu bạn ở nơi hoang vắng này. 

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-6
Được biết, ông Timofey không phải đóng bất cứ khoản thuế nào. Mặc dù điều kiện sống ở đây rất thiếu thốn, khắc nghiệt nhưng người lính Liên Xô này dự định sẽ tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ bé này hơn chục năm nữa. 

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-7
Chia sẻ với Oles, ông Timofey cho biết không lo lắng nếu mình đổ bệnh: “Điều đó có nghĩa là vận hạn của tôi đã đến. Đó là số phận của tôi”. 

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-8
Sau khi biết về sự tồn tại của người anh trai, em trai của ông Timofey là Anatoly đã liên lạc với blogger Geraymovich và họ dự định sẽ đến thăm ông Timofey. “Em vẫn luôn tìm anh. Chị gái của chúng ta đã khóc rất nhiều, thường đến nhà thờ và cầu nguyện một ngày nào đó sẽ tìm thấy anh”, ông Anatoly nhắn nhủ tới người anh trai "thất lạc" hàng chục năm qua. Ảnh: Oles Geraymovich chụp ảnh cùng Anatoly và vợ ông. 

Tim thay cuu binh Hong quan Lien Xo sau 27 nam “mat tich“-Hinh-9
 “Timka (Timofey), nếu đúng là em. Chị là chị gái của em đây. Hãy để chúng ta biết nếu đó thực sự là em”, bà Natalia, chị gái của ông Timofey, xúc động khi biết tin em mình được tìm thấy.

Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC4)

Đọc nhiều nhất

Tin mới