Vợ chết thảm vì chồng hành lễ “đuổi ma” vùng kín

Google News

Đau vùng kín dữ dội, người vợ cho rằng bị bỏ bùa ma chó nên nhờ chồng hơ lửa vùng kín để xua ma, không ngờ lại khiến mình thiệt mạng.

Mời độc giả xem clip chuyện lạ về đuổi ma:
Ám ảnh rợn người đến từ lòng mê muội
Ngày 23/4, ông Nguyễn Minh Tâm (61 tuổi, Trưởng ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) không khỏi rợn người khi nhớ lại sự việc xảy ra trên địa bàn xảy ra cách đây đúng 3 năm về trước.
Khi đó, vào khoảng 20h ngày 23/4/2011, bà Võ Thị Bướm (sinh năm 1975) liên tục gào thét khắp xóm vì cơn đau dữ dội ở vùng kín, khi ấy bà nghi mình “bị bỏ bùa con ma chó” nên yêu cầu chồng giúp mình hơ lửa vào vùng kín để đuổi “con ma” ra ngoài cơ thể.
“Bà Bướm bảo với chồng rằng: Hơ đến khi nào con chó được yểm trong người chạy lên tận cổ họng, sau đó mới đươc phép dùng nước đổ vào đó để nó chạy ngược ra ngoài. Nếu làm đúng theo lời nói của bà thì ngay tức khắc cơn đau sẽ tan biến mất cùng chứng bệnh” – ông Tâm kể.
Vo chet tham vi chong hanh le “duoi ma” vung kin
Ông Nguyễn Minh Tâm - Trưởng ấp Bà Tiên 2 nhớ lại sự việc xảy ra vào năm 2011. 
Trong sự mê muội, ông Trần Văn Tài làm đúng như lời vợ mình căn dặn. Cho đến khi trải qua được khoảng 10 phút làm theo lời vợ, ông Tài phát hiên ra vợ mình nằm bất động.
Mặc dù vậy, ông Tài vẫn không tin bà Bướm đã chết nên tổ chức di chuyển xác bà Bướm sang Bến Tre tìm thầy “giải bùa con ma chó” cứu sống vợ. Hành động này đã bị ông Tâm và mọi người phát hiện, ngăn lại rồi báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.
Một điều kỳ lạ, dù tất cả mọi người đều khẳng định bà Bướm đã chết nhưng ông Tài thì một mực khẳng định vợ mình chưa chết. Cha ông Tài cũng đứng ra ngăn cản con trai khiến mối quan hệ giữa hai người trở lên cẳng thẳng
Ông Tâm nhớ lại: “Khi đó, ông Tài nói vợ mình chỉ mới ngủ thôi, nếu mang đi gặp “thầy” sớm sẽ cứu được. Mọi người không cho đem đi là ông hận, ông thù suốt cả cuộc đời. Rồi bà Bướm trả thù, con chó không thoát được nó sẽ đi báo oán”.
Lời ân hận của người chồng
Sau cái chết của bà Bướm, khắp xóm cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn. Nhiều người cho rằng cái chết của bà đầy oan khuất, chưa được “giải hết bùa” nên “hồn” bà vẫn còn lanh quanh ngôi nhà và lượn lờ khắp xóm tìm người trả thù.
Chính những điều này đã ám ảnh người dân trong vùng một thời gian dài, dù chỉ thấy một con chó chạy ngoài đường hay tiếng chó sủa ban ngày cũng làm mọi người nhiều phen thót tim, giật mình.
Vo chet tham vi chong hanh le “duoi ma” vung kin-Hinh-2
Ông Tài ân hận về những gì mình đã gây ra cho vợ. 
Từ ngày bà Bướm chết, ông Tài bỗng nhiên bị trầm cảm nặng, đầu óc như quay cuồng quên hết mọi chuyện trước sau. Ba tháng sau thì sức khỏe, tâm trí ông mới hồi phục trở lại bình thường.
Ông Tài tâm sự: “Tôi rất muốn tìm lại những người mang danh thần tiên sống ấy để tìm rõ nguyên nhân sự việc “bùa ma chó” như họ đã nói. Tôi quyết ngăn không cho họ làm hại thêm bất cứ một con người vô tội nào nữa hết, nhưng điều này tôi vẫn chưa làm được vì sức khỏe đã dần cạn kiệt”.
Được biết, trước khi qua đời, bà Bướm đã có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần. Nhưng thay vì cách đưa lên các bệnh viện ở TP. HCM, Đồng Nai thì gia đình lại chọn cách chữa trị bằng bùa ngải, thầy cúng.
Ông Tâm bảo: “Chuyện được dư luận đồn thổi về “ma chó” báo oán thì đó chỉ là một tin đồn thất thiệt, vô căn cứ. Cho đến nay, gia đình ông Tài đang được chính quyền địa phương giúp đỡ để gia đình ông vượt qua khó khăn, sau khoảng thời gian hồi phục sức khỏe cũng như tinh thần thì ông Tài rất vui vẻ, cỡi mở với bà con xóm giềng”.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận(0)