Trước khi Lễ diễu binh 2/9, nhiều em nhỏ đã cùng với bố mẹ mình thức dậy thật sớm để ra đường chuẩn bị chiêm ngưỡng những màn diễu binh hoành tráng.Nhiều em nhỏ vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ vì phải dậy khá sớm so với thường lệ.Bên cạnh đó cũng có những em nhỏ vẫn khá vui tươi và thể hiện những biểu cảm hết sức dễ thương.Bố mẹ bé Anh Tuấn hiện đang học tiểu trường Ba Đình chia sẻ:"Cháu nhà tôi khá háo hức với Lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lần này, cháu dậy từ khá sớm và khác với mọi ngày cháu tự chuẩn bị quần áo tươm tất và sau đó còn giục vợ chồng tôi phải đến thật sớm".Các bé khá hào hứng mỗi khi có đoàn diễu binh đi qua. Cháu Minh Hoàng hiện ở đường Hoàng Hoa Thám nói:"Cháu ước mơ trở thành bộ đội để được đi như các chú ý".Cũng có những em bé đã theo gia đình từ các tỉnh lân cận vào Hà Nội để xem diễu binh Quốc khánh 2/9. Mặc dù khá mệt mỏi vì phải trải qua quãng đường khá dài nhưng trên môi các bé đều nở những nụ cười tươi rói.Còn với các cựu chiến binh, những người đã đóng góp công sức, xương máu của mình vào đại nghiệp giành độc lập tự do của dân tộc, lễ diễu binh, diễu hành sáng nay rất thiêng liêng đối với họ. Cựu chiến binh Cáp Vũ Tuấn, sĩ quan tham của sư đoàn 325 quân đoàn hai chia sẻ:"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhất là khi đã đưa được bố mình là thương binh chống Pháp tham gia vào ngày hội lớn của cả nước".Cựu chiến binh Lý Văn Vải từng chiến đấu tại đoàn 559 chia sẻ:"Tôi rất vui vẻ và mong chờ Lễ diễu binh này, mặc dù vợ chồng tôi đã phải đi bộ từ Định Công từ 3h sáng để lên được tới đây. Với một cựu chiến binh như tôi tôi, tôi rất tự hào khi mình cũng đóng góp được công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của đất nước".Có rất nhiều cựu chiến binh đã không quản đường xá xa xôi để về với thủ đô trong ngày lễ trọng đại nhất của đất nước.Cựu chiến binh Hoàng Thị Thìn hiện đang ở phố Trung Liệt từng là thủ kho quân lương tại chiến trường Điện Biên Phủ chia sẻ cụ rất vui mừng khi còn đủ sức khỏe để hòa vào dòng người đến với Lễ diễu binh kỉ niệm 70 ngày Quốc khánh 2/9.Một cụ già hồi hộp chờ đợi đoàn diễu binh đi qua.Những nụ cười tươi rói của những đứa bé khi đoàn diễu hành đi qua.Cháu Linh Anh hiện ở Hà Nội nói:"Cháu thích nhất là các cô cảnh sát đặc nhiệm vì các cô ý rất xinh".Các bé tranh thủ ăn sáng chờ đoàn diễu binh.Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được một người dân dương lên cao mỗi khi có đoàn diễn binh đi qua.
Trước khi Lễ diễu binh 2/9, nhiều em nhỏ đã cùng với bố mẹ mình thức dậy thật sớm để ra đường chuẩn bị chiêm ngưỡng những màn diễu binh hoành tráng.
Nhiều em nhỏ vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ vì phải dậy khá sớm so với thường lệ.
Bên cạnh đó cũng có những em nhỏ vẫn khá vui tươi và thể hiện những biểu cảm hết sức dễ thương.
Bố mẹ bé Anh Tuấn hiện đang học tiểu trường Ba Đình chia sẻ:"Cháu nhà tôi khá háo hức với Lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lần này, cháu dậy từ khá sớm và khác với mọi ngày cháu tự chuẩn bị quần áo tươm tất và sau đó còn giục vợ chồng tôi phải đến thật sớm".
Các bé khá hào hứng mỗi khi có đoàn diễu binh đi qua. Cháu Minh Hoàng hiện ở đường Hoàng Hoa Thám nói:"Cháu ước mơ trở thành bộ đội để được đi như các chú ý".
Cũng có những em bé đã theo gia đình từ các tỉnh lân cận vào Hà Nội để xem diễu binh Quốc khánh 2/9. Mặc dù khá mệt mỏi vì phải trải qua quãng đường khá dài nhưng trên môi các bé đều nở những nụ cười tươi rói.
Còn với các cựu chiến binh, những người đã đóng góp công sức, xương máu của mình vào đại nghiệp giành độc lập tự do của dân tộc, lễ diễu binh, diễu hành sáng nay rất thiêng liêng đối với họ. Cựu chiến binh Cáp Vũ Tuấn, sĩ quan tham của sư đoàn 325 quân đoàn hai chia sẻ:"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhất là khi đã đưa được bố mình là thương binh chống Pháp tham gia vào ngày hội lớn của cả nước".
Cựu chiến binh Lý Văn Vải từng chiến đấu tại đoàn 559 chia sẻ:"Tôi rất vui vẻ và mong chờ Lễ diễu binh này, mặc dù vợ chồng tôi đã phải đi bộ từ Định Công từ 3h sáng để lên được tới đây. Với một cựu chiến binh như tôi tôi, tôi rất tự hào khi mình cũng đóng góp được công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của đất nước".
Có rất nhiều cựu chiến binh đã không quản đường xá xa xôi để về với thủ đô trong ngày lễ trọng đại nhất của đất nước.
Cựu chiến binh Hoàng Thị Thìn hiện đang ở phố Trung Liệt từng là thủ kho quân lương tại chiến trường Điện Biên Phủ chia sẻ cụ rất vui mừng khi còn đủ sức khỏe để hòa vào dòng người đến với Lễ diễu binh kỉ niệm 70 ngày Quốc khánh 2/9.
Một cụ già hồi hộp chờ đợi đoàn diễu binh đi qua.
Những nụ cười tươi rói của những đứa bé khi đoàn diễu hành đi qua.
Cháu Linh Anh hiện ở Hà Nội nói:"Cháu thích nhất là các cô cảnh sát đặc nhiệm vì các cô ý rất xinh".
Các bé tranh thủ ăn sáng chờ đoàn diễu binh.
Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được một người dân dương lên cao mỗi khi có đoàn diễn binh đi qua.