Tâm thư TS Bá gửi Thứ trưởng GTVT... sau “cá” triệu đô

Google News

(Kiến Thức) - “Lộ trình nào để VN có đường sắt hiện đại? Lộ trình nào để xác định đường sắt “đồ cổ” 1 mét vẫn tồn tại đến 2050”, TS. Trần Đình Bá đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ GTVT.

Nhân việc phản hồi của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trên báo Kiến Thức rằng: “Dự án phát triển đường sắt là nghiên cứu chung của cả tập thể… Để xây dựng mới một tuyến đường sắt cần nghiên cứu tổng thể, chi tiết, có lộ trình kế hoạch cụ thể, khảo sát các lĩnh vực tác động..., chứ không phải là ý tưởng cho vui của một cá nhân nào..."
Hệ thống đường sắt quốc gia trở thành “rác công nghệ đường sắt đồ cổ”
Tiến sỹ Trần Đình Bá, Hội Kinh tế & Vận tải ĐSVN đã có thư phản hồi dành cho hai vị Thứ trưởng nói về trách nhiệm Quản lý Nhà nước và 300 tiến sĩ đang để hệ thống đường sắt quốc gia trở thành “rác công nghệ đường sắt đồ cổ”. Để rộng đường dư luận, Kiến Thức đăng toàn văn bức tâm thư này!
Thành phố HCM ngày 17/9/2013.
Thưa Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (TS) và nguyên Thứ trưởng Lã Ngọc Khuê (GS.TS)!
Lời đầu thư tôi xin kính chào hai ông Thứ trưởng – nguyên Thứ trưởng lời chúc sức khỏe và lời chào trách nhiệm của những nhà khoa học luôn tâm huyết vì sự nghiệp hiện đại đường sắt quốc gia cho dân giàu nước mạnh vì hạnh phúc nhân dân. Hôm nay, trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm của các nhà khoa học trong khuôn khổ “Văn hóa giao thông”, tôi trao đổi cùng các vị những vấn đề quan trọng về công nghệ đường sắt.
Đường sắt không còn là kho “đồ cổ thời tiền sử” mà là “Kho rác công nghệ đường sắt đồ cổ” tới mức “bốc mùi” ô nhiễm toàn xã hội!
Từ năm 2004 tới nay, dự án kiên cố hóa đường sắt khổ 1 mét đã biến đường sắt nước ta vốn đã cổ càng cổ hơn, trở thành “con đường đau khổ”. Hành trình Bắc Nam vẫn không thể vượt qua mốc 29 tiếng - đó là giới hạn đỏ xảy ra thảm họa E1 năm 2005 làm trên trăm người chết và bị thương. Nhìn thẳng vào sự thật, so với đường sắt bảo tàng khổ 1 mét Hà Khẩu - Côn Minh (Trung Quốc) thì đường sắt nước ta không có giá trị gì về “đồ cổ” để khai thác cho “du lịch hoài cổ”, vì nó thuộc loại “quái thai” hỗn tạp, mất an toàn, chỉ xứng là kho “rác thải công nghệ đường sắt” của thế giới .
Đường sắt VN đoạt kỷ lục nhất thế giới về số vụ lật tàu trên khắp các tuyến Bắc - Nam, HN - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai. Lật trên đường thẳng tắp, trên đèo Khe Nét - Yên Bái, lật bên bờ sông Gianh, bờ vịnh Lăng cô, lật ngay trong sân ga Phú Thọ, ga Đà Nẵng khi tốc độ chỉ 5km/h, lật tàu hàng và tàu khách như cơm bữa, lật cả đầu máy chạy không tải … trong khi tốc độ “băng băng như …rùa”. Thị phần vận tải hành khách và hàng hóa cộng lại chỉ đạt 0.9 %, xếp thứ 4 - gần cuối bảng trong 5 loại hình là đường bộ, đường biển, đường sông và hàng không. Loại hình vận tải hiện đại mang tầm quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng lại chỉ bằng 1/14 loại hình vận tải đường sông.
Đường sắt khổ 1 mét không còn giá trị sử dụng, nó thực sự là trở thành rác công nghệ “bán không ai mua - cho không ai nhặt” nhưng lại “bốc mùi” làm ô nhiễm nền kinh tế xã hội, ô nhiễm môi trường sống. Nó đe dọa an toàn tính mạng lái tàu và hàng trăm hành khách trên từng chuyến tàu. Đường sắt đồ cổ già cỗi thực sự trở thành “con nghiện khát tiền” của nền kinh tế quốc dân ngốn mỗi năm cả ngàn tỷ đồng để bảo dưỡng vận hành nuôi nó, là xiềng xích công nghệ thời thực dân phát xít đang hành hạ nền kinh tế xã hội.
Nhìn thẳng vào sự thật, đó là sản phẩm khoa học “nghiên cứu sâu đường sắt cổ vật” của hai Thứ trưởng và hơn 300 giáo sư tiến sỹ đường sắt suốt 3 thập kỷ từ 1986 đến nay.
Do đường sắt chỉ đảm đương gần 1% thị phần nên gây quá tải nghiêm trọng trên đường bộ, làm ùn tắc và thảm họa quốc gia về giao thông. Mỗi năm làm hơn 12.000 người chết, 30.000 người khác bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 2 tỷ USD.
Vai trò của Tiến sỹ Thứ trưởng và 300 GS.TS đường sắt trong việc quản lý công nghệ đường sắt đang ở đâu !?
Thật nghịch lý, đường sắt quốc gia đang trở thành “rác công nghệ” gây gánh nặng của nền kinh tế xã hội, thảm họa quốc gia về TNGT, vậy mà tại cuộc hội thảo “Cánh đồng Chum” (hội thảo trong chum) về đường sắt ngày 7/9/2013 tại Bộ GTVT, hai ông Thứ trưởng là GSTS (Nguyễn Ngọc Đông và Lã Ngọc Khuê) đã thống nhất đồng ý cho Tổng Công ty ĐSVN tiếp tục dự án nâng cấp đường sắt khổ 1 mét tốc độ 120 km/h, sẽ hoàn thành vào 2020 và sử dụng tới 2050. Như vậy, đất nước ta tiếp tục 4 thập kỷ nữa hưởng rác “đường sắt đồ cổ” đã bốc mùi!
Phải chăng, đây là một cuộc “hôn phối” thỏa hiệp giữa “người cầm còi - quản lý Nhà nước” với “chủ doanh nghiệp đường sắt” để tiếp tục dự án tân trang “đường sắt đồ cổ”, tiếp tục “đào” kho “đường sắt đồ cổ” làm kiệt quệ nền kinh tế và kéo dài thảm họa giao thông quốc gia.
Tôi xin nói rằng, chúng ta đã vắt kiệt công nghệ đường sắt đồ cổ trên trăm năm thì không còn gì để mà có thể “đào” được nữa! Đừng “thấy bở mà cứ đào”, thảm họa E1 trên hành trình Bắc Nam 29 tiếng là cảnh báo chấm dứt!
Phải sử dụng tư duy Thứ trưởng – tư duy GS.TS để vứt bỏ ngay thứ rác này mà không thương tiếc! Xin hai Thứ trưởng và 300 tiến sỹ của Cục ĐSVN và Tổng Công ty ĐSVN đừng “nghiên cứu sâu đường sắt đồ cổ”, mà phải đoạn tuyệt để không biến mình thành nô lệ của đường sắt công nghệ thời thực dân.
Thật nghịch lý, Việt Nam hiện đứng hàng đầu ASEAN về trí thức với trên hàng chục trường ĐH, viện nghiên cứu, học viện về kỹ thuật cầu đường, đầu máy toa xe, xây dựng, điện khí hóa, tự động hóa, viễn thông, lập trình tin học… Vậy mà nhiều GS, TS của Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN hiện nay lại ôm đầu than rằng: "Không thể bỏ được đường sắt khổ 1 mét hiện tại, không thể nâng cấp ĐS 1 mét thành khổ 1.435mm; nếu mở rộng ĐS 1.435 sẽ phải làm mới hoàn toàn cầu hầm, sẽ làm gián đạn hoạt động giao thông tới ba năm… mở rộng nâng cấp đường sắt tốn kém hơn làm mới…” để khoanh tay ngồi nhìn, thỏa hiệp cho một dự án “Đường sắt đồ cổ tân trang tầm nhìn tới năm 2050”.
Vì sao cả 300 tiến sỹ ngơ ngác, bâng khuâng trước ngã ba đường, bỏ mặc cho đường sắt quốc gia không còn là “đường sắt bào tàng”, mà 3000 km thành kho “rác công nghệ đường sắt đồ cổ “ đứng hàng đầu thế giới?!
Tôi xin được hỏi: Lộ trình nào để VN có đường sắt hiện đại!? Lộ trình nào để các ông xác định đường sắt đồ cổ 1 mét vẫn tồn tại đến 2050?
Cục ĐSVN là cơ quan quản lý Nhà nước không thể tự biến mình thành “sân sau” của Tổng công ty ĐSVN để thỏa hiệp cho đường sắt đồ cổ “tầm nhìn tới 2050”. Lúc đó, hai vị Thứ trưởng đang ở đâu để thấy hết hậu quả sau 4 thập kỷ đường sắt đồ cổ?
Tôi tha thiết đề nghị hai Thứ trưởng cùng tất cả các tiến sỹ đường sắt của Cục ĐSVN phải có thái độ nghiêm túc để kiên quyết từ bỏ ý tưởng về “đường sắt cổ vật 150 năm” để xóa sổ “đường sắt đồ cổ” - thay bằng một dự án khoa học nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia khổ 1.435 mm tốc độ cao.
Nếu “sáng kiến nâng cấp đường sắt đồ cổ chạy 120 km/h” là của hai Thứ trưởng đưa ra chỉ đạo cấp dưới thực hiện thì các ông nghĩ sao? Nếu đó là “sáng kiến” của Tổng công ty ĐSVN mà các ông thỏa hiệp công nhận cho nó tồn tại tới năm 2050 thì các ông cũng phải dũng cảm nhận lấy “thành tích” này!
Nếu hai Thứ trưởng và 300 tiến sỹ Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN cho là đúng đắn thì hãy nên lần lượt ngồi lên chạy nghiệm thu từng đoạn trước sự chứng kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước, Cục Giám định Nhà nước, Cục Đăng kiềm Nhà nước để nhân dân được an tâm.
Thưa Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và nguyên Thứ trưởng Lã Ngọc Khuê!
Tốc độ 120 km/h của đường sắt đồ cổ không còn là chuyện “thách đấu triệu đô” giữa tôi với Thứ trưởng nữa, mà giờ đây là chuyện trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn đường sắt. Hai Thứ trưởng hãy thực hiện chức trách của mình kiểm tra đánh giá cụ thể để xác định tốc độ - lý trình an toàn cho chạy tàu, đừng để xảy ra tai nạn. Đó là bổn phận trách nhiệm của hai Thứ trưởng và Cục ĐSVN .
Nâng cấp ĐS khổ 1.435 để hiện đại đường sắt chỉ trong vòng 1 năm là một công trình nghiên cứu khoa học tầm Quốc gia, mà không phải “Ý tưởng cho vui của một cá nhân nào”!
Đường sắt quốc gia là huyết mạch chủ, là tài sản quốc gia, là nguồn lợi của cả dân tộc trị giá bất động sản trên 30 tỷ USD đang bị bức tử trong khổ 1 mét "bốc mùi". Nếu được nhanh chóng nâng cấp, thay đổi công nghệ 1.435 thì giá trị bất động sản đó tăng gấp nhiều lần và sử dụng lâu dài.
Sáng kiến và “Luận án tiến sỹ về giải pháp mở rộng để hiện đại hóa đường sắt khổ 1.435mm, tốc độ cao 150-200 km/h” là công trình nghiên cứu tầm Quốc gia đã được gửi tới Thủ tướng - Bộ trưởng từ những năm 2005, đã được tặng giải thưởng quốc gia về hiến kế 2008, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc và cho ý kiến chỉ đạo Bộ GTVT nghiên cứu thực hiện theo công văn số 1575/VPCP ngày 16/3/2011.
Xin thưa rằng: Nâng cấp hiện đại đường sắt 1.435 để xóa sổ đường sắt đồ cổ, để có đường sắt hiện đại nối mạng quốc tế, để sánh vai với các cường quốc là lợi ích chung, là niềm mong mỏi của cả dân tộc 90 triệu dân, là mục tiêu phải đạt được mà không thể là “ý tưởng nói ra cho vui của một cá nhân nào” như phát biểu chưa phù hợp của Thứ trưởng TS Nguyễn Ngọc Đông khi trả lời phỏng vấn báo giới.
Tôi cho rằng, không nghiên cứu nâng cấp hiện đại đường sắt tiêu chuẩn 1.435, tức kìm hãm đường sắt quốc gia lạc hậu kéo dài là có tội lớn trước lịch sử, là vô cảm, vô trách nhiệm trước tính mạng đồng bào. Không đột phá hiện đại đường sắt thì không thể nào giải quyết được bài toán giao thông toàn cục!
Mở rộng hiện đại ĐS quốc gia hòa mạng quốc tế, sánh vai với các cường quốc về công nghệ là lối thát duy nhất cho bài toán giao thông VN, là lối thoát có danh dự cho 300 tiến sỹ. Đó cũng là lối thoát duy nhất cho Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN.
Cứ theo “lộ trình 2050” mà Cục Đường sắt vạch ra thì 500 năm nữa VN sẽ vẫn chưa có đường sắt hiện đại – thưa hai Thứ trưởng!
Hãy chấm dứt ngay dự án “đường sắt đồ cổ tân trang tầm nhìn 2050”, thay vào đó là mở rộng đường sắt quốc gia khổ 1.435 hòa mạng quốc tế để sánh vai với các cường quốc. Đó sẽ là cú đột phá Khoa học Công nghệ quan trọng nhất.
Vì tính mạng của nhân dân hãy hành động ngay mà không đợi “lộ trình” hay “ngâm cứu”. Với bài học kinh nghiệm tổng lực làm đường sắt xuyên Việt 1975 và bài học tổng lực làm đường dây 500kV năm 1993, tôi đã lập xong lộ trình đến cuối năm 2014 phải xong, hai ông Thứ trưởng và 300 tiến sỹ ĐS hãy tin vào điều này! Giữa lạc hậu và hiện đại tôi mong các ông hãy ủng hộ xu thế tiến bộ!
Xin chào 2 ông Thứ trưởng lời chào trách nhiệm!
TS. Trần Đình Bá
Hội Kinh tế & vận tải ĐSVN!
Trích nội dung công văn số 1575/VPCP ngày 16/3/2011 về việc hiện đại hóa đường sắt quốc gia do TS. Trần Đình Bá cung cấp:
Kính gửi Bộ Giao thông vận tải!
Xét đề nghị của ông Trần Đình Bá (đề ngày 06/3/2011) về việc hiện đại hóa đường sắt quốc gia. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng có ý kiến như sau :
Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thư kiến nghị của ông Trần Đình Bá về việc mở rộng hiện đại hóa đường sát quốc gia. (Bản sao thư và Luận án tiến sỹ về giải pháp mở rộng để hiện đại hóa đường sắt khổ 1.435mm, tốc độ cao 150-200 km/h của ông Trần Đình Bá gửi kèm theo).
Văn phòng Chính phủ báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

Bình luận(13)

Minh Hiền

Sài Gòn

Tôi hoàn toàn ủng hộ Tiến Sĩ Bá, mặc dù bản thân tôi thấp cổ bé họng, cũng mong góp thêm 1 tay ủng hộ Tiến Sĩ Bá!

Minh Hiền

GSTS Lâm

Tôi xin được hỏi: Lộ trình nào để VN có đường sắt hiện đại!? Lộ trình nào để các ông xác định đường sắt đồ cổ 1 mét vẫn tồn tại đến 2050? Câu hỏi rất thông minh chỉ có ở những người thông minh và có cái tâm tốt vì cái chung - Hoan hô Tiến sỹ Bá , tôi tin ông và chúc ông có nhiều sáng kiến GTVT.

Minh Hiền

Sáng

Nước ta nhiều giáo sư tiến sỹ, giàu có tài nguyên, thuận tiện nhiều bề quá mà vẫn nằm vào những nước nghèo do tệ quan liêu không chịu lắng nghe. Bức thư thật tâm huyết vì lợi ích của cả xã hội và nhiều thế hệ sao lại không quan tâm úng dụng nhỉ?. Bộ trưởng Thăng đảm nhận bộ trưởng lần này cũng thấy đổi mới, mong làm sao làm được đường sắt hiện đại cho nhân dân được hưởng lợi, ông sẽ tiếp tục ghi điểm!

Minh Hiền

Nam

Rất mong đất nước này có nhiều những con người như Ts Bá. Có trình độ lại có tâm, có đức và có tầm. Cục ĐSVN và 300 vị Ts nên cầu thị nghiên cứu đề tài mà Ts Bá đã tâm huyết xây dựng.

Minh Hiền

Bác

Hoàn toàn đúng. Một năm có thể xong nếu quyết liệt. Đây là lợi ích và danh dự quốc gia, là khẳng định vai trò tối quan trọng của lãnh đạo. Xin các nhà chức trách hãy vì nước vì dân!

Minh Hiền

Linh Nguyen

Chỉ mong thứ trưởng và 300 TS ngành đường sắt có quyết định đúng đắn có lợi cho dân. Cảm ơn TS Bá đã rất tâm huyết với vấn đề này!

Minh Hiền

Ts. Nguyễn Thạch Cương

Tôi rất khâm phục Ts. Trần Đình Bá bởi tính trung thực thẳng thắn và trách nhiệm của ông, của con người ông. Đã rất nhiều lần và đã rất nhiều năm ông nói thẳng, nói thật, viết nhiều bài... rất tâm huyết và thực tế đã kiểm chứng những gì ông đã nói, viết, phản biện cách nay cả chục năm, đã được thực tế kiểm chứng. Tôi cảm ơn những con người tâm huyết vì sự phát triển của đất nước như ông cũng như cảm ơn lãnh đạo và ban biên tập báo Kiến Thức đã đăng các bài viết của Ts. Bá cũng như ý kiến của Gs. Nguyễn Minh Thuyết về vấn đề này.

Minh Hiền

Đoàn Trường Giang

Tôi thấy TS Bá rất có tâm huyết với mục tiêu hiện đại hóa đường sắt VN. Mong Bộ Giao thông và các nhà khoa học chuyên ngành nghiên cứu kỹ lợi ích của đường sắt hiện đại vì lợi ích chung của đất nước chứ không riêng cho ngành đường sắt!

Minh Hiền

G. Thuận.

Ông tiến sĩ này gan thiệt, dám "Bẻ nạng chống...Cục ĐSVN". Nhưng ít ra cũng phải có người dám nói, dám phản biện như vậy. Rất hay, xin cám ơn TS Bá!

Minh Hiền

Vũ Khánh Hưng

Tôi ủng hộ tiến sỹ Trần Đinh Bá ông phân tích rất đúng, mong rằng ĐSVN một ngày nào đó hiện đại đẻ nối mạng ĐS khu vực và thế giới mang lại sự phồn vinh cho nền KT Việt Nam.

Minh Hiền

Sơn Trần

Tôi ủng hộ những người tâm huyết như ông Bá, chính phủ phải nghiên cứu kỹ các đề án đóng góp của người có tài có đức. Các nước phát triển hơn ta mà khi cần thực hiện một vấn đề gì lớn đối với đất nước thì người ta còn thực hiện việc trưng cầu dân ý rồi sau đó đưa ra quốc hội, thượng viện, hạ viện... để bàn bạc nữa là. Đã có không biết bao nhiêu là các quy định ngược đời như: mẫu CMND, xe chính chủ, ngực nhỏ không được lái xe, không được chụp hình công an khi đang làm nhiện vụ..... đưa ra rồi lại thu hồi rồi là gì. Những sai lầm như thế này thì còn thu hồi được chứ công trình trong điểm quốc gia, ảnh hưởng tới kinh tế quốc dân và nhất là tính mạng của nhân dân thì không thể sửa lại được đâu.

Minh Hiền

Dân Miệt Vườn

Tôi đứng về phe TS Bá.

Minh Hiền

Xuân Quang

Thật tuyệt vời khi đọc được bức thư tâm huyết này để thấy lợi ích của cả dân tộc, để thấy sự trì trệ của Cục ĐS và ngành ĐSVN . Tôi là ngườicảm thấy phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói này . Xảm ơn TS Trần Đình Bá .