Nạn nhân vụ xe điên ở Xã Đàn được lắp chíp vào đầu

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn đã cấy chíp theo dõi vào trong đầu của bệnh nhân Hoàng Thị Quyên để có dữ liệu xác định hướng điều trị.

Sáng nay, bác sĩ Đặng Minh Tân - phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết: “Do bệnh nhân Hoàng Thị Quyên bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê không phản xạ nên đêm qua chúng tôi đã cấy chíp theo dõi vào trong đầu bệnh nhân để thu thập dữ liệu từ não bộ. Có như vậy, chúng tôi mới xác định được chính xác tình trạng tổn thương của các bộ phận và có phương pháp chữa hiệu quả”.
Bác sĩ Đặng Minh Tân.
Bác sĩ Đặng Minh Tân.
“Cũng trong sáng nay (5/3), khi chúng tôi thay băng cho bệnh nhân Hoàng Thị Quyên đã thấy bệnh nhân có phản xạ nhẹ, các ngón tay đã cử động và mắt đã mở hé. Để tránh tình trạng lệch xương, chúng tôi đã tiến hành cố định tay, chân bệnh nhân” - bác sĩ Đặng Minh Tân cho biết thêm.
Ông Đỗ Xuân Giáp hy vọng bệnh nhân Quyên sẽ tai qua nan khỏi.
Ông Đỗ Xuân Giáp hy vọng bệnh nhân Quyên sẽ tai qua nan khỏi.
Ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng Hồi sức cấp cứu, ông Hoàng Phạm Miễn (bố nạn nhân Quyên) ngậm ngùi nói: “Đêm hôm qua (4/3), khi các bác sĩ thay băng cho cháu Quyên, nó đã cảm nhận được đau và có cử động được các ngón tay, ngón chân. Khi tôi gọi tên nó thì nó có mở hí mắt rồi nhắm lại luôn. Hiện tại, nó vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng gia đình lại được thắp lên hy vọng cháu nó sẽ sống khi không còn bất tỉnh nữa”.
“Đêm qua, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn đã lắp con chíp vào đầu con tôi để theo dõi bệnh tình. Hy vọng, với sự cố gắng của các bác sĩ, con tôi sẽ tai qua nạn khỏi, sớm được hồi phục” - ông Miễn cho hay.
Cũng có mặt rất sớm tại bệnh viện, ông Đỗ Xuân Giáp (bố của tài xế) chia sẻ: “Khi đến bệnh viện, tôi được người nhà của cháu Quyên thông báo cháu đã cử động được, không còn hôn mê nữa. Tôi vui quá. Cầu mong cháu nó sẽ nhanh hồi phục, gia đình chúng tôi sẽ có trách nhiệm với cháu Quyên”.

Người Việt “hốt” con bị gọi ra trận vì Ukraine leo thang

(Kiến Thức) - Nhiều gia đình người Việt có con đến tuổi quân sự đang rất lo lắng sợ con bị gọi ra trận trước biến động chính trị leo thang ở Ukraine.

Trong 3 tháng qua, đặc biệt là kể từ khi các cuộc biểu tình ôn hòa ở Ukraine leo thang thành bạo động đẫm máu ở Quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev dẫn đến lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych, cộng đồng người Việt tại đây sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi, bồn chồn và căng thẳng. Người Việt ở Ukraine chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán, làn ăn kinh doanh tại thủ đô Kiev cũng như các thành phố lớn ở miền Đông và miền Nam Ukraine (giáp với Nga) như Odessa, Kharkov…
Một khu chợ tại Ukraine có đông người Việt Nam bươn chải kiếm sống. (Ảnh cắt từ bản tin VTV1)
 Một khu chợ tại Ukraine có đông người Việt Nam bươn chải kiếm sống. (Ảnh cắt từ bản tin VTV1)

Khoảnh khắc cô gái bị ô tô cố tình đâm

(Kiến Thức) - "Ai cũng tưởng người gây tai nạn sẽ dừng xe và xuống đỡ cô gái. Nhưng khoảng 3 giây sau, họ cho xe lao lên phía trước chèn ngang lên người nạn nhân".

Bàng hoàng kể lại vụ tai nạn

Vụ xe điên đâm cô gái ở Xã Đàn: Tài xế khai gì?

Tài xế Đỗ Tú Anh, người điều khiển ô tô đâm trọng thương nữ sinh viên Hoàng Thị Quyên, đêm ngày 3/3, vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn.

Chiều ngày 4/3, khi điều tra viên yêu tại Công an quận Đống Đa cầu viết bản tường trình, thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra, Tú Anh liên tục vò đầu than “em hoảng quá không nhớ rõ”.
Theo Tú Anh cho biết, bố mẹ đều là giáo viên, nhưng Tú Anh ham chơi nên chỉ học đến lớp 12 là nghỉ. Do ham mê ô tô nên anh ta đã đi học lái và sửa chữa xe. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên anh ta không theo nghiệp sửa ô tô mà về mở một quán bia ở Gia Lâm. Dù mở quán bia nhưng Tú Anh vẫn đam mê lái xe nên anh ta mua một chiếc ô tô kiểu thể thao để lái và thỉnh thoảng tham gia phượt với bạn bè. Theo Tú Anh, anh ta là một tay lái “già” đã có 11 năm kinh nghiệm, chuyên đi trên những cung đường khó như trơn trượt hoặc đèo dốc. Đêm gây tai nạn, Tú Anh đã uống vài chén rượu giao lưu với vài vị khách trong quán, sau đó có xảy ra cự cãi với vợ. “Do em cãi nhau với vợ và bị khách ép uống nên em lấy xe định sang nhà bạn chơi cho khuây khỏa, khi nào hết giận vợ thì về”, Tú Anh kể lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới