Sáng 2/9, sau khi kết thúc Đại lễ A80, người dân bắt đầu đổ về các ngả đường để về nhà hoặc đi thăm quan các khu di tích. Với họ, được tham dự và chứng kiến trực tiếp các khối diễu binh, diễu hành đó là niềm hạnh phúc, tự hào rất lớn.
Sau lễ diễu binh, người dân ùn ùn đổ về ga Cát Linh, tất cả đều mang trong mình cảm xúc tự hào và hạnh phúc.
“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được tham dự buổi diễu binh hôm nay. Tôi hy vọng 20 năm sau, có thể là 40 năm sau sẽ vẫn được tham dự trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc”, ông Thanh Bá (55 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Ở tuổi 94, ông Nguyễn Văn Sợi (ở đường Láng, Hà Nội) cho biết, cuộc đời ông đã trải qua nhiều thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc. Và hôm nay, được ngắm nhìn đất nước hòa bình khiến ông vô cùng vui mừng, hạnh phúc. “Đây có lẽ là lần được xem diễu binh cuối cùng của cuộc đời tôi. Ở tuổi như tôi như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi rất xúc động và mong muốn thế hệ sau sẽ noi gương theo thế hệ trước để đất nước ngày một phát triển”, ông Sợi chia sẻ.
Ông Sợi được người thân đưa đi xem diễu binh ở tuổi 94.
Không chỉ có những người dân ở xa về Hà Nội xem diễu binh thể hiện lòng tự hào, ngay tại Hà Nội những người sống ở những con phố trung tâm, nơi có các khối diễu binh, diễu hành đi qua cũng vô cùng xúc động. Họ vui mừng vì đất nước phát triển, hạnh phúc khi nhìn thấy đồng bào đoàn kết, thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt.
“Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi thấy đất nước phát triển, điều đặc biệt hơn là người dân thể hiện lòng yêu nước rất lớn khi sẵn sàng thức thâu đêm, ngồi chờ đợi 2 ngày liên tục để xem diễu binh, diễu hành.
Với bản thân tôi, dù nhà có kinh doanh nhưng trong những ngày này tôi sẽ tạm nghỉ, sẵn sàng giúp đỡ người dân với những gì mình có như chỗ ngồi, đi vệ sinh hay nước uống. Đó cũng là cách thể hiện lòng yêu nước của riêng tôi”, chị Phương Anh ở đường Nguyễn Thái Học chia sẻ.
Chị Phương Anh cho biết, trong những sự kiện trọng đại của dân tộc như thế này, việc giúp đỡ nhau là việc nên làm.
Trong khi đó, anh Đào Văn Đạt (33 tuổi) cho biết dù cùng vợ và con gái đi từ 2h sáng, thức khuya xếp chỗ nhưng cả gia đình anh không cảm thấy mệt. Cảm xúc của anh sau khi tận mắt xem được diễu binh, diễu hành là vô cùng tự hào. Anh Đạt cho rằng, anh mong muốn con anh có ký ức về lễ diễu binh, diễu hành để cho con thấy tình yêu quê hương, đất nước từ mọi người.
"Đợi đoàn xe đi qua, chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau hát bài về đất nước. Mỗi khi bài hát được vang lên, tôi rất xúc động và khắc ghi công ơn cha ông đã hy sinh để có nền độc lập này. Là người trẻ, tôi nguyện phấn đấu, nỗ lực để góp một phần nhỏ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi cũng mong muốn các thế hệ sau, giữ vững nền hòa bình để người dân được hạnh phúc, phát triển", anh Đạt chia sẻ.
Gia đình anh Đạt mang theo con nhỏ đi xem diễu binh.
Không chỉ có người dân, những người làm nhiệm vụ tại trong dịp lễ kỷ niệm này dù mệt, nhưng họ cảm thấy rất vui và tự hào. Chị Nguyễn Thị Huê, Tổ môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, chi nhánh đã bố trí bổ sung thêm người và túc trực thường xuyên ở khu vực đông người, trên các tuyến đường để thu gom rác.
Tổ dọn dẹp môi trường của chị Huê làm nhiệm vụ tại phố Giảng Võ, tuy mệt nhưng chị rất vui và tự hào.
Theo chị Huê, trong những ngày này đơn vị đã lường trước được lượng người đổ về khu vực đường Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam rất đông, nên đơn vị đã bố trí nhân sự, bổ sung nhân sự các tổ khác lên để thực hiện nhiệm vụ.
"Được phục vụ sự kiện A80 dù có vất vả ngày đêm nhưng chúng tôi rất vinh dự. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết, vui mừng, háo hức. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn đảm bảo không để rác ở trên vỉa hè, lòng đường hoặc khu vực cây xanh, luôn đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp", chị Nguyễn Thị Huê chia sẻ.