Một người giàu hay nghèo chỉ cần nhìn điểm này là biết

Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều được. Nên đừng làm cái gì là nuôi hi vọng mình sẽ thành công ngay. Thứ mà bạn cần nắm giữ chính là nắm bắt cuộc sống này, từng bước tạo nên cơ đồ,.

Có tầm nhìn xa hay không

Người nghèo nghèo ở tâm lý, nghèo ở tư duy. Lúc nào cũng giữ tâm lý muốn an ổn với hiện tại mà thôi. Họ rất sợ sự thay đổi, lúc nào họ cũng hài lòng với cái nghèo khó của mình. Làm người thì nên có tầm nhìn rộng, nhưng càng nên chú trọng vào hiện tại thì sẽ tốt hơn.

Một người cứ giữ tầm nhìn ngắn, không có kế hoạch cho tương lai thì sớm muộn cũng sống mãi trong cái nghèo mà thôi. Ngược lại khi bạn có kế hoạch nhất định, có tầm nhìn xa thì dù hiện tại có nghèo không xu dính túi nhưng rồi bạn cũng sẽ sớm tahnfh công.

Thế nên muốn có cuộc sống sung túc hơn hãy trang bị cho mình một tầm nhìn xa. Đừng chỉ gói gọn trong thế giới nhỏ bé của mình.

Có khiêm tốn, trầm ổn hay không

Mot nguoi giau hay ngheo chi can nhin diem nay la biet

Một người khiêm tốn , trầm ổn thì lúc nào cũng nói ít, làm nhiều. Họ dùng hành động của mình để giải quyết mọi vấn đề chứ không phải chỉ giỏi phàn nàn.

Người càng trầm ổn thì càng không sợ thất bại, dù khó khăn họ sẽ mỉm cười để bước tiếp.

Dám chịu khổ cực

Mot nguoi giau hay ngheo chi can nhin diem nay la biet-Hinh-2

Khổ là một thứ tốt, là thứ cần thiết trong quá trình trưởng thành của con người. Thế nên dù có đau khổ cũng đừng buông xuôi. Chỉ khi bạn có thể chịu khổ thì bạn mới trưởng thành được.

Những khó khăn trong cuộc sống này là hết sức bình thường, chúng ta có nghĩ nhiều đến đâu cũng chỉ vô dụng mà thôi. Sống trên đời đừng sợ vất vả, vì ghét của nào trời trao của đó mà thôi. Muốn sống cuộc đời mình muốn thì cần phải nỗ lực hết sức mình.

Sống mà không có thứ này, sẽ khó lòng được yên ổn

Tiền là tấm kim bài hộ thân vô cùng quan trọng, sống mà không có tiền, không hẳn khó sống mà là không thể sống được.

Sống mà không có tiền sẽ khó lòng yên ổn

Song ma khong co thu nay, se kho long duoc yen on

Đức Phật trả lời “Làm sao để có được cuộc sống bình an?”

Chuyện kể, trong 1 giờ giảng đạo, để tử thân cận nhất của Đức Phật là Ananda, chợt hỏi: "Thưa Đức Phật, xin hỏi làm thế nào để có cuộc sống an lành, thanh thản, không vướng bận muộn phiền?" Câu trả lời của Phật chỉ giới hạn trong 1 hình ảnh.

Làm thế nào để có cuộc sống an lành?

Sống trên đời hãy học cách buông bỏ thì mới mong yên ổn

Sống ở trên đời những việc cần buông bỏ thì vẫn nên buông bỏ, danh lợi tình thù cũng như bọt nước ảo ảnh trong gương mà thôi.

Mỗi con người chúng ta đều giống như một sinh mệnh trong kiếp này. Khi đôi khi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở cũng không còn. Bên kia cánh cửa cõi hoàng tuyền mở ra, bên này cánh cửa trần gian khép lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới