Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc: Tình sử ly kỳ như phim ảnh

Google News

Nhan sắc, tham vọng và sự khôn khéo đã đưa Đặng Văn Địch vào hàng top nữ tỷ phú Trung Quốc và được truyền thông mô tả là "người phụ nữ truyền kỳ của Trung Quốc".

Cô gái nghèo vươn lên nhờ giật chồng
Đặng Văn Địch, tên tiếng Anh là Wendi Deng là một trong các nữ tỷ phú lập nghiệp và thành công nhờ cái bóng của người chồng nổi tiếng. Đặng Văn Địch tên khai sinh là Đặng Văn Cách, sinh năm 1968 tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Cha mẹ Đặng Văn Địch đều là kỹ sư và chỉ có thể đảm bảo cho bà cuộc sống vừa đủ. Nhưng nhan sắc, tham vọng và sự khôn khéo đã đưa Đặng Văn Địch vào hàng top nữ tỷ phú Trung Quốc và được truyền thông mô tả là "người phụ nữ truyền kỳ của Trung Quốc".
Nu ty phu giau nhat Trung Quoc: Tinh su ly ky nhu phim anh
Đặng Văn Địch thời nhỏ. 
Cơ hội đổi đời của Đặng Văn Địch đến khi bà được một cặp vợ chồng người Mỹ bảo lãnh visa sang Mỹ du học năm 20 tuổi. Ban đầu bà học kinh tế học tại Cal State Northridge và nhờ trí thông minh sắc sảo chuyển sang học tại đại học danh tiếng Yale và tốt nghiệp tại đây.Trong thời gian học tập tại Mỹ, cô gái trẻ người Trung Quốc đã vụng trộm với chồng của bà chủ nhà người Mỹ đã bảo lãnh và cho cô tá túc tại nhà để học đại học. Khi bị phát hiện và bị đuổi khỏi nhà thì Đặng Văn Địch đã kịp "cuỗm" luôn ông chồng kể trên.
Tháng 2/1990, Jake Cherry, chồng của người phụ nữ Mỹ tốt bụng Joyce Cherry chính thức bỏ vợ để cưới Đặng Văn Địch. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm 7 tháng và kết thúc ngay khi bà có được thẻ xanh tại Mỹ.
Đá người chồng già, Wendi tiếp tục cuộc tình mới với một doanh nhân trẻ nói được tiếng Quan Thoại có tên David Wolf. Mối quan hệ này kéo dài 5, 6 năm.
Lúc này, Wendi đã có tấm bằng MBA của Đại học Yale, và nhờ vả các quan hệ để vào làm việc tại Star TV Hong Kong, chi nhánh con của tập đoàn News Corp do ông trùm truyền thông Rupert Murdoch sáng lập.
Năm 1997, khi đang làm việc tại Star TV Hong Kong, bà Đặng lúc đó 29 tuổi được giao làm phiên dịch và hộ tống tỉ phú Murdoch trong chuyến làm việc và tìm hiểu thị trường của ông tại Hong Kong.
Chỉ qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vậy thôi nhưng cô gái Trung Quốc đã đánh cắp trái tim vị tỷ phú gần 70 tuổi. Đích thân Murdoch đã gọi điện cho sếp của Đặng Văn Địch để thông báo bà sẽ không quay trở lại Star TV làm việc nữa mà được ông giữ lại bên mình.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã khiến cho Rupert Murdoch mất có 3 ngày để quyết định ly dị người vợ đã chung sống với ông hơn 30 năm qua, đồng thời là thành viên cấp cao của hội đồng quản trị tập đoàn.
Bị đồn đoán dùng nhan sắc dụ dỗ tỷ phú, Đặng Văn Địch phân trần: "Chúng tôi đã thuộc về nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Tôi cũng không phải là cô bé lọ lem bước vào một thế giới xa hoa và giàu có trong gia đình nhà Murdoch. Quả thực tôi rất yêu người đàn ông này".
Nu ty phu giau nhat Trung Quoc: Tinh su ly ky nhu phim anh-Hinh-2
 Đặng Văn Địch và Rupert Murdoch.
Năm 1999, Rupert Murdoch chính thức ly dị vợ, chấp nhận đánh mất 1,7 tỷ USD trong khối tài sản 80 tỷ và còn yêu cầu vợ cũ thôi việc.
Người vợ bị bỏ rơi Anna Torv này đã đồng ý ly dị với người chồng đã chung sống 32 năm của mình với điều kiện: Sau khi Rupert Murdoch chết, Đặng Văn Địch không được thừa kế bất kỳ tài sản gì, trừ phi cô này có thể sinh con cho Rupert Murdoch.
Là một người vợ cùng chung sống 32 năm với Rupert Murdoch nên bà Anna hiểu rõ rằng, việc Đặng Văn Địch có con với Rupert Murdoch là điều không tưởng bởi vì người chồng của bà đã mắc ung thư tuyền liệt tuyến trước đó vài năm.
Vì mắc bệnh nên Rupert Murdoch phải tiến hành xạ trị và mất khả năng làm cha. Tuy nhiên, một điều không thể ngờ tới đối với đại gia đình nhà Murdoch là trước khi tiến hành xạ trị, Rupert Murdoch đã cho phép các bác sỹ lấy tinh trùng của ông và để đông lạnh.
Vào tháng 9 năm 2001, cô con gái đầu lòng của Đặng Văn Địch và tỷ phú ra đời trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. 2 năm sau đó, Đặng Văn Địch sinh thêm một con gái nữa cho ông trùm 70 tuổi.
Vụ ly hôn bạc tỷ và tình mới đáng tuổi con
Cuộc hôn nhân lệch tuổi của Đặng Văn Địch và chồng tỷ phú trải qua nhiều sóng gió và nhiều lần bị đồn tan vỡ. Nhưng bà Đặng luôn chứng tỏ được sự mạnh mẽ và vị thế của mình bên người chồng nổi tiếng.
Năm 2011, trong phiên điều trần trước một ủy ban quốc hội Anh, một người đàn ông ném đĩa đầy kem cạo râu vào mặt ông trùm Rupert Murdoch.
Ngay lập tức, Đặng Văn Địch đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế ngay phía sau chồng và lao tới tát thẳng vào mặt thủ phạm trước sự chứng kiến của đông đảo người đang theo dõi diễn biến sự kiện.
Tuy là vợ ba và kết hôn khi tỷ phú đã ở tuổi xế chiều nhưng bà Đặng Văn Địch đã trở thành người vợ nổi tiếng nhất của ông này nhờ bản lĩnh hơn người.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, chỉ hai năm sau sự kiện bảo vệ chồng chấn động thế giới, Đặng Văn Địch và Rupert Murdoch ly dị. Bà Đặng được hưởng số tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD sau ly hôn và tiếp tục là nhân vật quyền lực trong làng truyền thông. Bà là nhà đầu tư, nhà sản xuất phim được trọng vọng ngay cả khi không còn là vợ ông trùm Murdoch.
Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc: Nổi tiếng, giàu có nhờ giật chồng, tình sử ly kỳ như phim ảnh-6Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc: Nổi tiếng, giàu có nhờ giật chồng, tình sử ly kỳ như phim ảnh-7
Bà Đặng là người có ảnh hưởng lớn trong giới thời trang và giải trí.
Năm 2017, Đặng Văn Địch công khai hẹn hò một người mẫu nam kém bà tới 26 tuổi. Được biết, bạn trai mới Bertold Zahoran là người mẫu Bồ Đào Nha mới 21 tuổi. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai và vóc dáng hoàn hảo.
Mặc dù yêu người tình lớn tuổi nhưng Bertold Zahoran không hề lo ngại những bình luận không hay về mình hay những thông tin trên mặt báo.
Cuộc tình lệch tuổi này kéo dài hơn 1 năm. Bà Đặng tuyên bố chia tay tình trẻ vào cuối năm 2018. Sau khi ly hôn và có tình mới, bà Đặng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ- người cũng đã có thêm vợ thứ tư.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)