Hí hửng mua được gối rẻ, cô gái tá hỏa phát hiện sự thật

(Kiến Thức) - Sau 2 năm, cô gái trẻ choáng váng khi phát hiện lõi gối mà mình vẫn dùng hóa ra là bỉm, băng vệ sinh đã qua sử dụng. 

Mới đây, thông tin một cô gái trẻ ở Chonburi, Thái Lan sau 2 năm sử dụng mới biết hóa ra lõi gối mình dùng nhồi toàn băng vệ sinh phụ nữ, tã bỉm trẻ em đang gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, cô gái trẻ tên là Chalinee Changlao. Cách đây 2 năm, cô cùng với một người họ hàng đã mua 4 chiếc gối giá rẻ tại một khu chợ ở Sri Racha với giá 50 baht (khoảng 33.000 đồng).
 
Hí hửng vì mua được gối rẻ, Chalinee không hề hay biết mình đã mua phải đồ rởm. Tuy rằng thi thoảng có cảm thấy chiếc gối khiến mình khó ngủ vì có những khối cứng nhỏ nhưng cho rằng bông bị vón lại, nên Chalinee và người nhà không mấy để ý.  
Sự việc chỉ được phát hiện khi một trong 4 chiếc gối bị sờn vải, để lộ ra phần lõi bên trong gây hoang mang.
 
Mời quý độc giả xem video: Sự thật kinh hoàng đằng sau những bộ chăn gối siêu rẻ ở Hà Nội (Nguồn: VTC14)

Sau khi thấy hiện tượng lạ, Chalinee đã rạch chiếc gối ra và được phen tá hỏa khi phát hiện chiếc gối không phải được nhồi bằng bông hoặc các loại vải vụn, mà được nhồi bằng một đống băng vệ sinh phụ nữ và bỉm, tã của trẻ em. 

Kinh dị hơn, cả 4 chiếc gối giá hời mà Chalinee mua đều được nhồi bằng loại vật liệu tương tự, khiến người xem không khỏi rùng mình sợ hãi.
 
Theo suy đoán, bởi băng vệ sinh và tã lót đều có giá đắt hơn bông và vải vụn rất nhiều nên những thứ được nhét vào làm lõi gối thực chất đều là những sản phẩm đã qua sử dụng. 
Rất có thể người làm gối đã thu thập tã bỉm và băng vệ sinh, làm sạch sơ, phơi khô và nhét vào làm lõi gối.
 
Chalinee cho biết cô muốn đăng tải sự việc gối nhồi băng vệ sinh, tã bỉm này lên mạng xã hội để cảnh báo người tiêu dùng, không nên ham rẻ mà mua những món đồ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và người thân.

Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé làm trò mạo hiểm và chuyện đau lòng phía sau

(Kiến Thức) - Gánh trên vai ước mơ sáng tạo nên kỳ tích của người cha, cậu bé 6 tuổi Vọng Vọng ngày nào cũng đều đặn làm trò mạo hiểm. 

Tại một ngôi làng thuộc trấn Mộc Môn, huyện Vượng Thương, thị Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hàng ngày có một cậu bé tên ở nhà là Vọng Vọng không ngừng mạo hiểm mạng sống của mình, bước trên dây thép, mang theo ước mong lớn của người cha, một ngày nào đó sẽ thành tài, ghi tên mình trong sách kỷ lục Thế giới Guinness.

Chuyen la hom nay: Cau be lam tro mao hiem va chuyen dau long phia sau
 

Theo thông tin đăng tải, Vọng Vọng năm nay 6 tuổi, là con trai của Trương Vũ, một người nông dân trong làng. Việc hàng ngày của cậu là trước khi đến lớp và sau khi tan học đều phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của cha.

Được biết, Vọng Vọng không được đi chơi, không được có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác là bởi cậu bé gánh trên mình trách nhiệm của người cha. Người cha Trương Vũ này không tin học tập chăm chỉ có thể thay đổi được số phận, liền bắt con trai mình ngày nào cũng phải luyện môn đi trên dây mạo hiểm để sau này cậu bé lớn lên sẽ lập kỷ lục, từ đó cuộc đời bước sang trang mới.

Chuyen la hom nay: Cau be lam tro mao hiem va chuyen dau long phia sau-Hinh-2
 
Mời quý độc giả xem video: Mạo hiểm đi trên song sắt cao 200m

Theo tìm hiểu, Trương Vũ năm nay 34 tuổi, trước đây từng rất nỗ lực đi làm công để thay đổi số phận. Tuy nhiên mười mấy năm trôi đi, tiền để dành chẳng được bao nhiêu. Nghĩ rằng có thể dựa vào cha mẹ, ai ngờ cha của Trương Vũ cũng mắc phải bệnh nặng qua đời sớm. Tiếp đó, muốn bồi dưỡng con trai chăm chỉ học tập, lại phát hiện ra rằng "học hành ở nông thôn dù cố đến mấy cũng không thể bằng ở các thành phố lớn. Những môn nghệ thuật, năng khiếu thì "nghĩ cũng không dám nghĩ". Cuối cùng, tương lai trước mắt càng ngày càng hẹp lại, Trương Vũ quyết định định đoạt tương lai của con trai mình bằng cách ép cậu bé học cách đi trên dây, làm điều mạo hiểm. 

Chuyen la hom nay: Cau be lam tro mao hiem va chuyen dau long phia sau-Hinh-3
 

Trương Vũ cũng vì tương lai mình tự nghĩ ra này mà bỏ việc, rời Giang Tô về quê để trực tiếp huấn luyện con trai mình. Việc nhà nông cũng không sờ tới, trong mắt của nhiều người chẳng khác nào một người cha quái dị. 

Trời tờ mờ sáng, cậu bé Vọng Vọng với dáng hình nhỏ gầy đã đội mũ bảo hiểm, hai tay cầm gậy trúc liêu xiêu bước đi trên dây thép phía trên thành cầu. Chạng vạng tối, Vọng Vọng lại tiếp tục làm trò mạo hiểm, cần cù luyện tập không một câu than vãn.

Chuyen la hom nay: Cau be lam tro mao hiem va chuyen dau long phia sau-Hinh-4
 

Ngoài chuyện đi dây thép trên thành cầu, Vọng Vọng còn phải luyện tập trên sân nhà, hiếm khi được nghỉ ngơi, vui chơi vô tư như các bạn cùng trang lứa. 

Những màn mạo hiểm của Vọng Vọng được Trương Vũ đăng tải trên mạng, nhận được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên Trương Vũ cho biết, anh không mong muốn con trai sau này lớn lên sẽ trở thành một ngôi sao ảo trên mạng, anh hi vọng bồi dưỡng con trai trở thành một người "tự tin, tự lập", hi vọng rằng con trai có thể ở trong biển người mênh mông, sáng lập nên kỳ tích. 

Chuyện lạ hôm nay: Thiếu nữ bị trói trong lồng sắt và sự thực bất ngờ

(Kiến Thức) - Bị trói lại nằm trong lồng sắt giữa trời nắng nóng, những cô gái trẻ gây chú ý lớn cho người đi đường. 

Những ngày gần đây, tại Gwanghwamun, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc, một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi gây chú ý rất lớn khi nằm trong lồng sắt giữa trời nắng, chân tay bị trói lại bằng những sợi dây đỏ bắt mắt.

Cô gái sinh con tại nhà và kết kinh hoàng bởi người bạn trai

(Kiến Thức) - Sinh con tại nhà, cô gái qua đời vì quá lao lực. Sau khi chết, xác của cô và con được bạn trai vô tâm giấu vội trong khu trọ. 

Những ngày gần đây, vụ việc một thiếu nữ 19 tuổi tên là Đình Đình ở Trung Quốc mất tích, sau đó được tìm thấy chết trong một khu trọ khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy.
Theo thông tin đăng tải, Đình Đình đã hơn một tháng không liên lạc với người nhà. Khi nhận được tin tức, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi Đình Đình đã chết, nguyên nhân là do khó sinh mà chết, xác bị chôn vội bên cạnh phòng trọ. Đặc biệt, sau khi nghe báo cáo pháp y, cô Lý, mẹ của Đình Đình khóc không thành tiếng khi biết rằng trong suốt thời gian mang thai, Đình Đình không có đủ dinh dưỡng, khi sinh đẻ cũng không có tiền, phải sinh con tại nhà, dẫn đến khó sinh mà chết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới