Đau đầu với “quát vật thời tiền sử” bí ẩn dạt vào bờ sông Anh

Google News

Xác một "con quái vật" với răng nanh và gai đen trên lưng vừa trôi dạt vào bờ sông Mersey nước Anh. Người đàn ông 28 tuổi gọi nhiều tổ chức về động vật để giúp xác định sinh vật nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

 Sean Hall, 28 tuổi, đang đi bộ cùng một đồng nghiệp thì nhìn thấy con vật bí ẩn này.
Sinh vật kỳ quái được tìm thấy ở Liverpool vào chiều thứ 5, tờ Mirror đưa tin.
Sean Hall, 28 tuổi, đang đi bộ cùng một đồng nghiệp thì nhìn thấy con vật bí ẩn này. Nó dường như có răng nanh và một làn da “nhầy nhụa”, Sean nói.
Sean cho biết con vật khiến anh nhớ đến một "quái vật sông thời tiền sử".
Anh nói với tờ Liverpool Echo: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng đó là một con hải cẩu. Sau đó chúng tôi đến gần hơn và nghĩ rằng nó đang gặp rắc rối. Chúng tôi định giúp nó những nó đã chết rồi”.
 Sean cho biết con vật khiến anh nhớ đến một "quái vật sông thời tiền sử".
Sean thêm rằng "quái vật tiền sử" này thậm chí còn không có mắt. "Thật kỳ lạ”, anh nói.
Người đàn ông 28 tuổi gọi nhiều tổ chức về động vật để giúp xác định sinh vật nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
 Sean thêm rằng sinh vật này thậm chí còn không có mắt.
Các chuyên gia rất bối rối với những bức ảnh của sinh vật này.
Tiến sĩ Leonie Robinson, một giảng viên về sinh vật biển tại Đại học Liverpool, cho biết: “Thật không may, nó thối rữa đến mức mất hầu hết các đặc điểm dạng. Dựa trên hình ảnh được cung cấp, nó có thể là bất cứ thứ gì, từ cá heo đến những loài cá lớn”.
Tiến sĩ Robinson thêm rằng sinh vật "chắc đã chết lâu rồi", với cái đầu đã "bị thối rữa chỉ còn lại xương hàm”.
Một chuyên gia khác cho biết sinh vật này “có thể là thành viên của gia đình cetacean, bao gồm cá heo”.
Theo Trà My/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)