Khinh chồng tương lai nhà nghèo, bàng hoàng chuyện lạ giữa đám cưới

Đám cưới cận kề, tôi vô cùng khó xử khoản sính lễ. Tôi biết nhà anh nghèo, nên bàn trước với bố mẹ bỏ qua vụ sính lễ giúp nhà trai.

Suốt quãng thời gian 2 năm yêu nhau, tôi luôn nghĩ nhà bạn trai mình nghèo. Bởi về nhà anh chơi mấy lần, nhìn căn nhà cấp 4 cũ kỹ, lại nhìn phong cách chi tiêu, sinh hoạt của nhà anh, tôi biết nhà anh chẳng khá giả gì.
Anh đồng thời luôn nói nhà mình không có điều kiện, nói tôi yêu anh là thiệt thòi cho tôi. Nhưng tôi không đặt nặng vấn đề gia đình chồng phải thế nọ thế kia. Tôi biết anb tốt, lấy về tôi không phải khổ nhưng nói không chạnh lòng là nói dối. Chẳng qua vì yêu mà tôi nhẫn nhịn đôi phần.
Đám cưới cận kề, tôi vô cùng khó xử khoản sính lễ. Tôi biết nhà anh nghèo, nên bàn trước với bố mẹ bỏ qua vụ sính lễ giúp nhà trai. Bố tôi không nói gì, mẹ thì phản đối quyết liệt. Bà cho rằng, con gái đi lấy chồng mà không có sính lễ của nhà trai thì còn ra thể thống gì. Khác gì người con gái đó chả có chút giá trị nào, là của “cho không biếu không”. Bởi theo quan niệm thông thường, sính lễ càng nhiều thì nhà gái càng có mặt mũi, người con gái đó càng cao giá.
Khinh chong tuong lai nha ngheo, bang hoang chuyen la giua dam cuoi
Tôi chủ động rủ chồng sắp cưới đi sắm phòng tân hôn, đặt tiệc cưới.(Ảnh minh họa) 
Tôi chả biết làm thế nào, đành lại lén bàn với bạn trai. Tôi bày tỏ rõ rằng, tôi biết hoàn cảnh nhà anh như vậy. Nên 2 đứa chúng tôi góp tiền lại, rồi đưa cho bố mẹ anh mang đến nhà tôi làm sính lễ. Vì tôi thừa biết, sau đám cưới khoản sính lễ này bố mẹ sẽ cho lại tôi mà.
Không ngờ chồng sắp cưới lại bật cười, nói tôi không cần lo. Mẹ anh sau đó còn đích thân gọi điện cho tôi, dặn tôi cứ yên lòng làm cô dâu, không cần bận tâm những chuyện bên lề đó. Tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu ý của chồng sắp cưới với mẹ anh là gì, nhưng chuyện tế nhị chẳng tiện hỏi, đành vâng dạ cho qua.
Vì bố mẹ anh không đồng ý cầm tiền chúng tôi đưa làm sính lễ mang đến nhà tôi, nên tôi chủ động rủ chồng sắp cưới đi sắm phòng tân hôn, đặt tiệc cưới. Mẹ anh không cần nhọc lòng, tiền nong chúng tôi sẽ tự lo. Dù gì cũng đi làm mấy năm nay, chẳng lẽ còn không lo được cho bản thân cái đám cưới. Bố mẹ đều vất vả cả đời rồi.
Cuối cùng, cái ngày trọng đại trong đời tôi cũng đến. Tôi trở thành cô dâu của người đàn ông tôi yêu. Sau ngày hôm nay tôi sẽ trở thành vợ anh, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc, yêu thương và tin tưởng nhau.
Trong đám cưới nào chả có tiết mục trao quà tặng cho đôi vợ chồng trẻ. Đến lượt mẹ chồng tôi, tôi cứ nghĩ bà chỉ có vài chỉ vàng cho chúng tôi là cùng. Tôi không để tâm cho lắm, vì biết bà chẳng có điều kiện. Cũng không ngại những lời xì xầm chê bai của những người xung quanh, tôi thấy hạnh phúc là đủ.
Thế nhưng, tôi kinh hãi tới thẫn thờ khi mẹ chồng đeo cho tôi rất nhiều vàng. Nào dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng, toàn món to dầy và nặng trịch, khiến tôi thấy trĩu cả người cơ mà. “Mẹ rất vui vì có một cô con dâu thảo hiền như con. Mẹ chả có gì, tặng vợ chồng con 5 cây vàng làm vốn”, bà cười trìu mến nắm tay tôi.
Lúc này mọi người xung quanh mới ồ lên, hít hà xuýt xoa tôi may mắn được mẹ chồng yêu thương, nhà chồng có điều kiện. Tôi thì vẫn còn thẫn thờ chưa hoàn hồn. Chồng tôi bên cạnh thấy thế bật cười vui vẻ. 
Sau này tôi mới biết, đừng nhìn lối sống giản dị và căn nhà cũ của bố mẹ chồng mà nhầm tưởng. Thực ra ông bà cũng rất “ra gì” đấy. Chẳng qua quen sống như vậy rồi, nhà cao cửa rộng lại chẳng quen.
Chồng tôi còn kể, lúc nghe tôi nói không cần sính lễ, còn lôi anh đi sắm phòng tân hôn để mẹ anh khỏi bận lòng, bà có ấn tượng rất tốt với tôi. Khen tôi sống tình cảm, không trọng vật chất, là người biết yêu thương, quan tâm người khác.
Từ đó bà mới không tiếc tay trao từng ấy vàng cho tôi trong đám cưới. Còn muốn tôi được nở mày nở mặt về nhà chồng, nói với mọi người tôi là một cô gái tốt thế nào mới được nhà chồng coi trọng như thế.
Tôi thật sự còn chưa hoàn hồn sau vụ trao vàng trĩu cả người của mẹ chồng trong đám cưới. Nhưng tôi biết chắc chắn, cuộc sống làm dâu của mình ở nhà chồng chắc chắn sẽ suôn sẻ và ấm êm, khi có một người mẹ chồng như thế.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tâm sự đàn bà 40: Bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Đàn bà 40 hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng phải biết bản thân mình là quan trọng nhất. Có nhiều người lấy chồng xong rồi chẳng còn quan tâm đến bản thân. Mọi tâm huyết của họ đều dành hết cho chồng, cho con. Nếu làm dâu thì dành thêm cho ba mẹ, dòng họ nhà chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới