- Đến khách sạn tồi tệ nhất thế giới, du khách sẽ phải trả 22,5 USD để được qua đêm tại một phòng bẩn thỉu, sử dụng rèm cửa thay vì khăn tắm.
Tại khách sạn Hans Brinker Budget tại Amsterdam (Hà Lan), các phòng cho thuê đều không có nước nóng và khách được khuyến khích dùng rèm cửa thay vì khăn mặt lau khô để tiết kiệm nước giặt đồ. Tuy nhiên, những vị khách của khách sạn Hans Brinker Budget không thể phủ nhận rằng họ đã được cảnh báo trước về dịch vụ của khách sạn.
Để ngăn chặn những lời phàn nàn, chủ khách sạn tồi tàn này đã thông báo trước cho tất cả mọi người về điều mà họ có thể nhận được khi thuê phòng, kể cả việc họ có thể mắc phải những căn bệnh chết người hay bệnh về thần kinh.
Thang máy của khách sạn thì luôn gắn biển báo không hoạt động kèm theo biển chỉ “thang máy thân thiện với môi trường” hay còn gọi là cầu thang bộ. Thậm chí khách sạn còn khuyến khích các vị khách dùng rèm cửa lau khô thay vì khăn tắm để tiết kiệm nước giặt với châm ngôn “cứu hành tinh”.
Một khách du lịch đến từ Úc cho biết: "Với danh tiếng là khách sạn tồi tệ nhất thế giới, nó không hề xấu như tôi nghĩ. Mọi thứ khá bình thường trừ phòng tắm. Nó thật ghê tởm!”
Người khách khác cũng chia sẻ: "Tôi thường đọc thông tin của khách sạn trước khi chúng tôi đến đó, và tôi cũng hơi lo lắng về khách sạn Hans Brinker Budget. Thật không may hầu hết những thông tin về khách sạn tôi đã đọc là hoàn toàn đúng sự thật. Các phòng giống như trong nhà tù, với những chiếc giường ọp ẹp cũ và tủ sắt không thể đóng cửa”.
Nguyên Thảo (theo Dailymail)