Israel đánh bom nhà của thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza

Israel đã mở rộng chiến dịch khi không chỉ tấn công các chỉ huy quân sự của Hamas mà còn nhắm vào các nhân vật chính trị của lực lượng này khi đánh bom nhà của một thủ lĩnh chính trị Hamas ở Dải Gaza.

Israel đã đánh bom nhà của lãnh đạo cấp cao lực lượng Hamas và khiến một gia đình 10 người thiệt mạng trong trại tị nạn, hầu hết là trẻ em, đồng thời đánh sập một tòa nhà cao tầng là trụ sở của hãng tin AP và các hãng truyền thông khác.
Hôm 15/5, Israel đã đánh bom nhà của Khalil al-Hayeh - một nhân vật cấp cao thuộc nhánh chính trị của lực lượng Hamas khi cho rằng tòa nhà này là một phần "cơ sở hạ tầng khủng bố" của nhóm. Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về số phận của ông al-Hayeh hay bất kỳ thương vong nào.
Israel danh bom nha cua thu linh Hamas o Dai Gaza
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel khiến 10 thành viên trong một gia đình thiệt mạng ở thành phố Gaza ngày 15/5. Ảnh: AP. 
Việc đánh bom nhà của lãnh đạo Hamas al-Hayeh cho thấy Israel đang mở rộng chiến dịch bên cạnh việc tấn công những chỉ huy quân sự của nhóm Hamas. Israel cho biết nước này đã tiêu diệt nhiều nhân vật thuộc lực lượng quân sự của Hamas mặc dù Hamas chỉ thừa nhận 20 thành viên của lực lượng này thiệt mạng.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Israel đã đánh sập một số tòa nhà cao tầng và chung cư, với cáo buộc đây là những cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas. Hôm 15/5, Israel đã đánh sập tòa nhà 12 tầng al-Jalaa Building, vốn là nơi đặt văn phòng của AP, Al Jazeera và một số hãng truyền thông khác.

Cụ bà mắc COVID-19 bất ngờ “sống lại” trước khi hỏa táng

(Kiến Thức) - Một cụ bà 76 tuổi mắc COVID-19 bất ngờ tỉnh lại khi đang được đưa đi hỏa táng ở Baramati, Ấn Độ.

Theo India Today, cụ bà Shakuntala Gaikwad ở làng Mudhale, Baramati thuộc bang Maharashtra, được gia đình đưa đi hỏa táng vì nghĩ rằng bà đã qua đời. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi hỏa táng, cụ bà 76 tuổi bất ngờ tỉnh lại.
Được biết, bà Shakuntala có kết quả dương tính với COVID-19 vài ngày trước đó.

Ngủ quên trong thùng rác, bé trai 13 tuổi thiệt mạng

(Kiến Thức) - Một bé trai 13 tuổi đã gặp nạn và tử vong khi ngủ trong thùng rác ở Australia.

Theo Daily Mail, vụ việc bé trai 13 tuổi thiệt mạng khi ngủ trong thùng rác xảy ra tại thành phố Port Lincoln, Australia, vào khoảng 5h20 sáng ngày 11/5.
Khi đó, Spencer Benbolt Junior, 13 tuổi, cùng hai người bạn khác, 11 và 12 tuổi, đang ngủ trong một thùng rác công nghiệp thì chiếc thùng rác bị nhấc lên để đổ rác vào xe tải thu gom.

Ấn Độ phát hiện nhiều thi thể chôn vùi dưới cát ở sông Hằng

(Kiến Thức) - Nhiều thi thể được phát hiện chôn dưới cát ở bên bờ sông Hằng tại Ấn Độ.

Theo NDTV ngày 13/5, nhiều thi thể được tìm thấy bị chôn vùi trong cát tại hai địa điểm bên bờ sông Hằng ở Unnao, bang Uttar Pradesh. Hầu hết các thi thể được quấn vải.
Giới chức Unnao cho biết, một trong hai địa điểm vốn là nơi hỏa táng các thi thể của 3 huyện, bao gồm cả Unnao. Hiện chưa rõ những tử thi này có phải là thi thể bệnh nhân COVID-19 hay không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới