Suýt mất mạng vì tưởng khối u trên mũi là vết muỗi đốt

Cậu bé Matthew Kirk may mắn được cứu chữa kịp thời sau khi phát hiện vết muỗi đốt trên mũi là khối u lạ, triệu chứng của bệnh ung thư hiếm gặp.

Ban đầu, Matthew Kirk, 11 tuổi ở Anh nghĩ vết sưng trên mũi là do muỗi cắn. Tuy nhiên nó ngày càng sưng to như quả bóng tennis khiến em đau nhức và khó thở.
Theo bác sĩ, vết muỗi cắn trên mũi của Matthew thực chất là một khối u. Khối u này chính là dấu hiệu của bệnh ung thư mô liên kết, một là loại ung thư hiếm gặp trong các mô liên kết của cơ thể. Mỗi năm chỉ có tối đa 10 người tại Anh mắc phải căn bệnh ung thư này.
Tưởng vết muỗi đốt nhưng thực chất là khối u lạ nguy hiểm đến tính mạng.
Tưởng vết muỗi đốt nhưng thực chất là khối u lạ nguy hiểm đến tính mạng. 
Khối u đã phát triển lớn và di căn về phía mắt và phần môi của cậu bé nên không thể thực hiện điều trị bằng xạ trị thông thường. Vì vậy Matthew được chuyển đến bệnh viện chuyên môn ở Mỹ.
“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ con bị muỗi cắn bình thường vì chúng tôi mới đi nghỉ mát về. Nhưng sau vài tuần nó đã to như quả bóng, tôi rất lo sợ nên đưa thằng bé đến bệnh viện ngay”, chị Joanne Kirk, mẹ cậu bé chia sẻ.
“Khi kiểm tra sơ bộ bác sĩ cho rằng con tôi bị nhiễm khuẩn nhưng khi khám kĩ lưỡng thì phát hiện đó là khối u hiếm đã phát triển đến giai đoạn ung thư, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng.”
“Bác sĩ nói rằng thằng bé cần phải hóa trị ngay lập tức. Lo lắng và sợ hãi có thể mất con khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Nó đang khỏe mạnh và năng động như bao đứa trẻ khác.”
Chị Joanne Kirk cho biết dù phải chịu hóa trị cực khổ, khuôn mặt và miệng bỏng rộp nhưng Matthew vẫn quyết tâm chịu đựng. Cậu bé nói rằng đó là hi vọng duy nhất để có thể sống và được vui chơi cùng bạn bè như trước nên cố gắng vượt qua.
May mắn, sau 9 tháng hóa trị cậu bé Matthew đã bình phục và có thể trở lại trường học.
Mời quý độc giả xem video về bệnh Ung thư:

Nghệ An, một người nhập viện sau khi ăn cá nục kho

Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cá nục kho có triệu chứng mặt, miệng, cổ...sưng phù, vòm họng bị lở loét, sốt, đau bụng, người nổi ban dày đặc.

Theo Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An), rạng sáng 22/4, bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cá nục kho là anh Trương Như La (SN 1965, trú P.Vinh Tân, TP.Vinh) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng, người nổi ban đỏ dày đặc, mặt, cổ sưng phù, miệng bị loét...
Sau 4 ngày điều trị, ông La hết sốt, sức khỏe ổn định trở lại, các ban dị ứng mờ dần... Người này cho biết, ngày 20/4, gia đình mua 5 con cá nục ở chợ Vinh về kho ăn cơm nhưng ông không ăn.

Phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm cúm H1N1 ở TP HCM

Bệnh nhân sốt cao 5 ngày, đau nhức toàn thân, khó thở, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp. Kết quả chẩn đoán nhiễm cúm A H1N1 (cúm heo).

Bệnh nhân nhiễm cúm H1N1 là ông N.Đ.L (58 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức, TP HCM).

Rớt nước mắt nhìn cặp song sinh chung đầu qua đời

(Kiến Thức) - Một cặp song sinh chung đầu ở Ấn Độ chỉ sống được sáu phút sau khi ra đời.

Cặp song sinh chung đầu ra đời bằng phương pháp mổ đẻ tại bệnh viện ở miền đông Ấn Độ và và chỉ nặng khoảng hơn 1kg. Dù kết quả siêu âm cho thấy hai bé dính liền nhau nhưng các bác sĩ vẫn bất ngờ khi nhìn thấy cặp song sinh chung đầu và có trái tim, chân và tay riêng biệt.

Rot nuoc mat nhin cap song sinh chung dau qua doi
 Cặp song sinh chung đầu sinh ra ở Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Tin mới